“Nếu chạy xe nhanh hơn 1 giây thì tôi bị thanh sắt tuột cáp lấy mạng rồi”

, Theo Trí Thức Trẻ 16:18 11/05/2015

“Đang đi trên đường, bỗng nhiên một thanh sắt lớn từ trên rơi xuống trước mặt, tôi giật mình phanh gấp, thanh sắt đổ trượt làm trầy xước đầu xe. Vụ việc khiến tôi bị sốc sau khi may mắn thoát chết trong gang tấc, nếu chỉ nhanh khoảng 1 giây nữa thì tôi mất mạng rồi”, anh Ba vẫn chưa hết rùng mình kể lại.

Như tin đã đưa, khoảng 18h30 ngày 10/5, nhóm công nhân điều khiển cần cẩu cẩu sắt phục vụ cho việc thi công nhà ga, thuộc dự án đường sắt trên cao, tuyến Nhổn – Ga Hà Nội (gần số nhà 256, đường Hồ Tùng Mậu, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội). Khi đang điều khiển cần cẩu đưa thanh sắt về phía trụ nhà ga thì bất ngờ thanh sắt bị tuột dây cáp rơi xuống đường, cắt ngang mặt hai người đang đi xe máy khiến nhiều người đi đường thót tim.

Thanh sắt rơi khiến xe của anh Ba bị trầy xước. Ảnh: Gia Hoàng

Trưa ngày 11/5, nhiều giờ sau khi sự việc xảy ra, anh Nguyễn Anh Ba (25 tuổi, quê Ninh Bình) và anh Nguyễn Mạnh Hùng (quê Thanh Hóa) vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi may mắn thoát chết trong gang tấc. Anh Ba cho biết, thời điểm đó anh đang đi trên đường thì thanh sắt nặng dài khoảng 15m rơi trước mặt.

Anh Ba và anh Hùng vẫn chưa hết sợ hãi khi kể lại sự việc. Ảnh: Gia Hoàng

“Đang đi trên đường, bỗng nhiên một thanh sắt rơi trước mặt, tôi giật mình phanh gấp lại và bị thanh sắt đổ trượt làm trầy xước đầu xe. Lúc đó tôi gần như chết lặng người, nếu chỉ nhanh khoảng 1 giây thì tôi mất mạng rồi”, anh Ba kể lại.

Cũng là người may mắn thoát chết khi thanh sắt rơi xuống, anh Nguyễn Mạnh Hùng, người điều khiển chiếc xe máy Airblade kể lại: “Sau giờ làm việc, chúng tôi cùng về, Ba đi trước tôi chỉ 2m, khi thanh sắt rơi trúng đầu xe của bạn, tôi cũng đâm thẳng vào thanh sắt này vì không kịp phanh. Tất cả mọi người xung quanh đều hét lên sau khi chúng tôi thoát chết".

Hiện trường thanh sắt tuột cáp rơi xuống đường. Ảnh: Otofun

Anh Hùng kể thêm: “Cứ nghĩ lại giây phút đó tôi lại không thể nào ngủ được. Cũng may hôm qua là ngày cuối tuần không như ngày bình thường khác mọi người đi làm về thì khó tránh khỏi hậu quả đáng tiếc”.

Liên quan đến sự việc trên, ông Lê Huy Hoàng, Phó Giám đốc Ban Dự án đường sắt đô thị Hà Nội cho biết, bước đầu Ban tạm đình chỉ thi công toàn bộ gói thầu số 2 tuyến đường sắt đô thị Nhổn – ga Hà Nội. Nhà thầu cũng phải viết báo cáo giải trình cụ thể những vấn đề liên quan đến sự cố.

Nguyên nhân xảy ra sự cố bước đầu được ông Hoàng cho biết, là do móc cẩu vào thanh sắt dài 9m, rộng 33cm, nặng khoảng 650kg không chắc nên khi cẩu lên xảy ra sự cố.

Phó Giám đốc Ban Dự án đường sắt đô thị Hà Nội cũng nói rõ trách nhiệm trực tiếp thuộc về nhà thầu. “Đợi báo cáo và đánh giá xong sự cố chúng tôi sẽ xác định cụ thể trách nhiệm những người có liên quan”, ông Hoàng nói.

Ngoài ra, ông Hoàng còn cho biết, sáng mai (ngày 12/5), sẽ kiểm tra tất cả trang thiết bị máy móc, vật liệu có liên quan đến dự án.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày