Nạn nhân vụ nổ súng ở Đà Nẵng từng bị trục xuất về nước

Tam Xuân, Theo Trí Thức Trẻ 12:34 27/11/2015

Nạn nhân người Trung Quốc trong vụ <a href="http://kenh14.vn/xa-hoi/sung-no-o-da-nang-mot-nguoi-nuoc-ngoai-bi-ban-trong-thuong-2015112611045558.chn" target="_blank">nổ súng ở Đà Nẵng</a> vào ngày 26/11 từng bị trục xuất về nước do nằm trong một đường dây kinh doanh du lịch “chui”.

Sáng ngày 27/11, thông tin từ Công an TP Đà Nẵng cho biết, nạn nhân Limuzi (SN 1984, thường gọi là Liu Yin, quốc tịch Trung Quốc) từng bị xử phạt hành chính và trục xuất trước thời hạn về hành vi "người nước ngoài nhập cảnh có hoạt động khác tại Việt Nam mà không được phép của cơ quan có thẩm quyền".

Được biết, năm 2011, ông Limuzi sang Việt Nam du lịch rồi gặp quen biết và nhờ chị Nguyễn Thị Quỳnh Nga (SN 1991), lúc đó là người yêu của mình thành lập Công ty TNHH MTV Phát triển du lịch Thiện Mỹ Hoàn Á Việt Nam, nhưng thực chất là để cho ông Li “núp bóng” nhằm tìm cách móc nối đưa người Trung Quốc sang Việt Nam du lịch trái phép.

2-83ccd
Hiện trường vụ nổ súng

Tháng 8/2012, ông Li từng bị xử phạt hành chính và trục xuất trước thời hạn vì nằm trong một đường dây kinh doanh du lịch "chui" đã bị công an Đà Nẵng triệt phá, đồng thời không khai báo tạm trú.

Cuối năm 2012, Limuzi quay lại Việt Nam và chuyển về sinh sống với chị Nga tại căn nhà ở K184/22 Nguyễn Duy Hiệu, P. An Hải Đông (Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) và 2 người đã có với nhau một đứa con gái 3 tuổi. Được biết, do có thân nhân là người Việt Nam nên ông Li được miễn thị thực nhập cảnh. Cứ 6 tháng phải đến cơ quan chức năng đăng ký một lần. Lần cuối nạn nhân nhập cảnh vào Việt Nam là 11/2015.

Theo anh Trần Văn Minh, hàng xóm của nạn nhân cho biết, gia cảnh của gia đình ông Limuzi thuộc loại khá giả. Hằng ngày, ông Li thường chở con gái đi học vào buổi sáng và đi đâu đó đến tối mới về. Vì bất đồng ngôn ngữ và vợ chồng ông Li sống khép kín, ít tiếp xúc với mọi người xung quanh nên hàng xóm không biết nhiều về ông.

1-83ccd
Hàng trăm trinh sát được điều động để truy tìm kẻ giết người

Trước đó như đã thông tin, lúc 7h30 sáng ngày 26/11, nhiều người sống tại khu vực cạnh khách sạn Bin Star hoảng hồn khi chứng kiến cảnh một người đàn ông ngoại quốc vừa dắt xe ra khỏi cổng nhà tại số 184/22 Nguyễn Duy Hiệu, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng thì bất ngờ bị một thanh niên lạ mặt rút súng bắn vào vùng bụng. Sau khi gây án, nam thanh niên đã nhanh chóng điều khiển xe máy tẩu thoát trong sự ngỡ ngàng của nhiều người.

Nạn nhân sau đó được đưa đến bệnh viện đa khoa Đà Nẵng cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong vào trưa cùng ngày.

Nhận được tin báo, các lực lượng CAP. An Hải Đông, CAQ Sơn Trà, CATP Đà Nẵng đã lập tức có mặt phong tỏa hiện trường, thu thập chứng cứ và lấy lời khai của các nhân chứng. Đồng thời, thành lập Ban chuyên án do đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc công an TP Đà Nẵng chỉ huy, tập trung mọi lực lượng truy xét để khẩn trương truy tìm hung thủ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày