Nạn nhân thứ 2 kể lại vụ đâm xe ở Xã Đàn

Trí Thức Trẻ, Theo 20:17 05/03/2014

Theo Quỳnh Anh (người đi cùng nạn nhân bị đâm xe ở Xã Đàn) thì Quyên là người học tiếng Anh rất giỏi, chăm chỉ và ngoan ngoãn.

Tìm đến nhà trọ của nữ sinh Hoàng Thị Quyên (sinh năm 1993) tại ngõ 268 đường Đê La Thành, chúng tôi gặp và trò chuyện được với Ma Thị Quỳnh Anh (sinh năm 1992, sinh viên năm thứ 4, ĐH Văn hóa Hà Nội) ở cùng phòng với Quyên và là người đi bộ sang đường cùng nạn nhân, chứng kiến toàn bộ vụ tai nạn kinh hoàng trên đường Xã Đàn tối ngày 3/3 vừa qua.

Nạn nhân thứ 2 kể lại vụ đâm xe ở Xã Đàn 1
Khu nhà trọ của nữ sinh Hoàng Thị Quyên bị xe đâm 2 lần.

Cũng bị xe va quệt, khi được hỏi Quỳnh Anh trả lời do bị ô tô tông phải nên cô bị bắn ra xa, người xây xát, thâm tím nhưng không ảnh hưởng đến phần xương. Nói đến đây Quỳnh Anh khóc rưng rức: “Chỉ khổ cho bạn Quyên, giờ chỉ mong bạn ấy mau tỉnh lại thôi”.

Theo lời kể của Quỳnh Anh thì khoảng hơn 10h tối hôm đó (3/3), Quyên nói thèm uống trà chanh, muốn đi bộ ra đường Xã Đàn để mua nước. Hai đứa đang đi bộ qua đường, mặc dù quan sát kỹ nhưng bất ngờ bị ô tô đâm phải, hất em sang một bên, Quyên một bên chứ không phải do Quyên trượt chân ngã xuống đường như báo chí đưa tin.

“Sau đó một chị có nâng em dậy, lúc ấy em không cảm thấy đau, chỉ nghĩ bạn mình có làm sao không thôi. Thấy bạn nằm im không động đậy, người dân tưởng bạn đã chết chẳng ai đưa bạn đi bệnh viện, có người ném tiền xuống. Em nói gọi tắc xi đưa bạn đến viện cấp cứu sau đó báo về nhà trọ, và báo cho người yêu của Quyên. Khoảng 2h sáng em có về nhà để lấy bảo hiểm cho bạn ấy rồi quay trở lại viện”, Quỳnh Anh nhớ lại.

Cũng trong vụ tai nạn đó, Quỳnh Anh cho biết, chiếc điện thoại Iphone 4 của Quyên cũng bị một chàng thanh niên đi xe Wave theo xe tắc-xi đến viện giả là người tốt rồi trộm luôn.

Nhắc đến cô bạn không may bị tai nạn, Quỳnh Anh nói thêm: “Bình thường hai đứa đi học, đi làm thêm về khoảng 9 – 10h tối là ở nhà không đi đâu cả. Nhưng hôm đó Quyên lại muốn ra ngoài mua trà chanh uống”.

Được biết, Quyên là người chăm chỉ, ngoan ngoãn. Đối với bạn bè thì hòa đồng, thân thiện và tốt bụng, hay giúp đỡ người khác.

“Quyên học ngành Tài chính Ngân hàng chương trình liên kết nước ngoài vì vậy tiếng Anh của bạn ấy rất tốt, chăm chỉ làm bài tập, đi học về đều mở sách vở ra học. Gia đình ở xa nên Quyên hay gọi điện về nói chuyện với bố mẹ và bố bạn ấy cũng quan tâm đến việc học hành, cuộc sống con cái trên này. Gia đình bạn ấy hạnh phúc lắm!”, Quỳnh Anh nói.

Bản thân Quyên muốn sống tự lập ngoài thành phố, trước đó Quyên có đi làm thêm lĩnh vực du lịch để có thêm thu nhập đỡ đần bố mẹ. Ra tết Quyên khoe đi tìm chỗ gia sư môn Toán, tiếng Anh.

“Quyên thường tâm sự sau này muốn tự lập ở Hà nội, muốn đi học nước ngoài, tự kiếm tiền nuôi bản thân, gia đình và đi du lịch. Giờ hy vọng Quyên tỉnh lại sớm để được phẫu thuật tiếp theo, nhanh bình phục. Sáng nay, Quyên đã có cử động tay, có phản ứng cơ thể, bác sỹ nói có tiến triển”, Quỳnh Anh rưng rưng chia sẻ.

Nạn nhân thứ 2 kể lại vụ đâm xe ở Xã Đàn 2
Vụ đâm xe ở Xã Đàn

Chị Vy (chủ nhà nơi Quyên và Quỳnh Anh thuê trọ) nói rằng, ngay đêm Quyên xảy ra tai nạn khi biết tin chị lập tức vào bệnh viện xem thế nào, đến 6h sáng hôm sau thấy tình trạng cháu ổn định và đã có gia đình lên chăm, chị mới về nhà.

Về tính cách của Quyên, chị Vy cho biết, Quyên thuê trọ ở đây đã hơn 2 năm và Quyên rất ngoan ngoãn, lễ phép, không nghịch ngợm hay dẫn bạn về tụ tập gì cả.

Còn bác Biền (hàng xóm bên cạnh nhà Quyên trọ) cho biết: “Hơn 10h đêm ngày 3/3 tôi nghe thấy tin cháu bé Học viện Ngân hàng thuê trọ ngay cửa nhà tôi bị tai nạn nặng lắm, xe ô tô đâm 2 lần, tôi sốc mà bủn rủn chân tay. Khổ thân con bé, nó cao ráo xinh xắn, ngoan ngoãn lắm thế mà lại gặp điều không may. Hàng ngày thấy tôi nó thưa gửi chào hỏi lễ phép, thỉnh thoảng gặp nó đi học, mua cơm chứ không đi đêm khuya gì đâu. Tội cho nó, bị tai nạn không biết qua khỏi không”.

Theo thông tin chúng tôi đã đưa, hiện nay nạn nhân Hoàng Thị Quyên được đưa đi cấp cứu tại Khoa Hồi sức ngoại, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn với chẩn đoán đa chấn thương, chấn thương sọ não nặng, chấn thương ngực, gãy xương đòn, trong tình trạng hôn mê, thở bằng máy và ăn xông qua dạ dày.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày