Mô tô bay - Đi tìm trò xiếc kì ảo của tuổi thơ bước ra từ "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh"

Thành Nam, Theo Trí Thức Trẻ 00:02 06/10/2015

Màn trình diễn mô tô bay trong phim tuy nhỏ nhưng đã để lại ấn tượng mạnh cho khán giả, vừa kì ảo, vừa xót xa. Ở ngoài đời, không còn nhiều đoàn xiếc như thế nữa. Hình ảnh dưới đây được ghi lại trong buổi trình diễn của 1 nhóm mô tô bay hiếm hoi tại Hà Nội.

motobay-5627e
Xuất hiện chỉ một vài cảnh nhỏ trong phim, nhưng màn trình diễn mô tô bay của người mẹ "cô công chúa" mang đến cho khán giả rất nhiều cảm xúc và ấn tượng rất mạnh, vừa kì ảo, vừa xót xa đau đớn. Gánh xiếc của tuổi thơ, của hoài niệm. Cũng ít người biết, những gánh xiếc mô tô bay thế này vẫn còn trong đời thực, chỉ có điều giờ đã rất ít ỏi, hiếm hoi.

Màn trình diễn mô tô bay xuất hiện trong trailer chính thức của "Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh" (từ phút thứ 1). Đây là một cảnh nhỏ nhưng lại có ý nghĩa quan trọng trong mạch phim. Bối cảnh của đoàn xiếc và màn trình diễn này được dựng lại trong phim trường ở TP.HCM.

Nhóm nghệ sĩ trẻ biểu diễn mô tô bay thuộc Công ty tổ chức biểu diễn Hùng Anh do ông Chu Mạnh Hùng, một diễn viên biểu diễn mô tô bay duy nhất tham gia nghệ sĩ sân khấu Việt Nam. (ông Hùng - người thứ 5 từ trái sang)

Những chiếc xe mô tô, xe đạp để biểu diễn được chế lại từ những chiếc xe Win. Theo ông Hùng, những chiếc xe để biểu diễn mô tô bay trong lòng hình trụ của nhóm nghệ sĩ trẻ ở Hà Nội không có gì đặc biệt so với xe bình thường. Xe chỉ được chế lại giảm xóc, bình xăng để đảm bảo an toàn trong quá trình biểu diễn. 

Nghệ sĩ biểu diễn các tiết mục mô tô bay phải là người có thể lực tốt. Trên sân khấu hình trụ, các nghệ sĩ cống hiến cho khán giả những tiết mục vô cùng độc đáo và hấp dẫn. 

Sau quá trình được ông Hùng dạy, anh Nguyễn Đức Thảo (24 tuổi) đã thành thạo các kỹ thuật biểu diễn mô hình nghệ thuật mô tô bay. 

Là người nhiều tuổi nhất trong số học trò của ông Hùng, anh Nguyễn Đức Việt (30 tuổi) phải mất 3 năm biểu diễn xe đạp và 2 năm đi xe mô tô mới thành thạo được các màn biểu diễn khiến khán giả phải rùng mình. 

Trong 15 phút trình diễn, các nghệ sĩ trẻ thể hiện nhiều kỹ năng khó như: buông hai tay lái, bịt mắt…“bay” trong lòng hình trụ. 

Trong diện tích nhỏ của hình trụ, hai nghệ sĩ trẻ kết hợp các kỹ năng khó cùng biểu diễn song song… 

Anh Đỗ Văn Tuân (23 tuổi) chia sẻ: “Các xe biểu diễn đi với vận tốc khoảng 40 – 45 km/h, lúc đầu quay tròn nhiều vòng rất chóng mặt nhưng sau nhiều năm tập luyện thì giờ mình cảm thấy rất bình thường”. 

Chiếc xe đạp cũng đi với vận tốc 40km/h theo vòng tròn của hình trụ. Trong ảnh là anh Phạm Nam Phong (25 tuổi) mới bước vào môn nghệ thuật này. 

Theo ông Hùng cho biết, để có được một diễn viên biểu diễn khó khăn như đào tạo phi công. Các diễn viên phải chịu được lực ly tâm, thần kinh vững vàng và không mắc các bệnh cao huyết áp… 

Khán giả nhìn bên ngoài thì thấy rất nguy hiểm, tuy nhiên các diễn viên biểu diễn thì lại cảm thấy rất bình thường. Khi không may xảy ra sự cố thì người và xe trở lại vị trí cũ theo lực ly tâm mà không nguy hiểm đến tính mạng. 

Những màn biểu diễn mô tô bay tạo cho khán giả nhiều cảm xúc khác nhau. Người hứng thú hò reo, người hú vía… 

Theo ông Hùng, việc đào tạo một nghệ sĩ biểu diễn mô tô bay ở độ tuổi 13 - 15 tuổi là tốt nhất.