Mở cửa miễn phí, công viên đô thị lớn nhất châu Á vẫn "đìu hiu"

Linh Đan, D.Tuấn, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 04/06/2014

Được kì vọng là lá phổi xanh của Thủ đô, nhưng công viên Yên Sở vẫn rất vắng khách dù đã mở cửa miễn phí.

Tọa lạc ở cửa ngõ phía nam và được ví như một lá phổi xanh của Thủ đô, công viên Yên Sở (Hoàng Mai, Hà Nội) mở cửa miễn phí cho người dân từ chiều 4/4 vừa qua. Tuy nhiên từ đó đến nay, lượng người đến tham quan tại công viên Yên Sở lại rất ít ỏi.

Khác với cảnh đông đúc, nhộn nhịp vào mỗi buổi chiều tại một số công viên trên địa bàn Hà Nội như công viên Thống Nhất, công Viên Nghĩa Đô, Công viên Dịch Vọng khi hàng nghìn người dân đi tập thể dục, tham quan... thì tại công viên Yên Sở - nơi được mệnh danh là công viên đô thị lớn nhất Châu Á lại lâm vào cảnh vắng vẻ, đìu hiu.

Công viên Yên Sở chính thức khởi công vào tháng 12/2007, với tổng đầu tư dự án là 2 tỷ USD. Nằm trong quy hoạch mở rộng chiến lược của Thủ đô Hà Nội, công viên Yên Sở là dự án lớn, với mục tiêu ban đầu là một công viên công cộng đẳng cấp quốc tế có khu trường học, khu triển lãm và khu bảo tồn văn hóa, khu trung tâm thương mại gồm hai tòa tháp văn phòng dành cho các tập đoàn đa quốc gia, các khách sạn 5 sao, trung tâm hội thảo, các cửa hàng và khu nhà ở trên tổng diện tích 327 héc-ta bao quanh hồ Yên Sở. Trong đó diện tích công viên và hồ nước là 280 héc-ta, được kỳ vọng sẽ là công viên đô thị lớn nhất châu Á.

Công viên Yên Sở chính thức khởi công vào tháng 12/2007, với tổng đầu tư dự án là 2 tỷ USD. 

Dọc các con đường ven hồ trong công viên, thi thoảng có một vài người dân đi bộ thể dục. Hiếm hoi lắm mới xuất hiện một số bạn trẻ đến công viên này dạo mát, tham quan. Một công viên rộng, với hệ thống cây xanh, ao hồ được kì vọng là lá phổi xanh của Thủ đô, nhưng đến nay nó còn khá xa lạ với người dân Thủ đô. Bằng chứng là cảnh đìu hiu, vắng người từ khi công viên này mở cửa miễn phí đón khách.

Càng đi sâu vào trong, công viên Yên Sở càng vắng vẻ, cỏ dại um tùm bên đường đi khiến những người lần đầu tiên vào công viên này có cảm giác đang đi vào một nơi bỏ hoang lâu ngày đặc biệt là khi nhìn cảnh cỏ dại mọc che kín cả lan can sắt hai bên đường. Bãi cỏ, vệ đường trở thành điểm chứa rác.

Theo quan sát của chúng tôi, trên quãng đường đi bộ hàng km, chỉ có 2 chòi nghỉ chân cách nhau rất xa. Nhiều khách tham quan cũng thắc mắc khi công viên có diện tích rộng nhưng lại bố trí quá ít thùng rác. Số thùng rác trong công viên này có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến việc du khách tiện đâu vứt rác ở đấy trong công viên.

Với việc mở cửa miễn phí, công viên Yên Sở phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của nhân dân, nhưng đến nay, sức hút của công viên này vẫn đang bỏ ngỏ.

Dù mở cửa miễn phí cho người dân từ ngày 4/4 vừa qua...

Nhưng đến nay, nơi được kì vọng là lá phổi xanh của Hà Nội đang rất "đìu hiu".

Những con đường rộng thênh thang, đẹp nhưng đang rất vắng khách.

Cỏ dại mọc um tùm hai bên đường...

... và lan can sắt trong khuôn viên của công viên Yên Sở.

Người dân vào công viên phải tìm mỏi mắt mới thấy thùng rác...

... và chòi nghỉ chân trong công viên.

Thiếu thùng rác, người dân vứt vỏ chai ngay bên vệ đường trong công viên.

Bể nước phủ kín rong rêu, rác.

Rác ngập ngụa dưới hồ.

Cuối giờ chiều, công viên Yên Sở bắt đầu lác đác người.

Hiếm hoi lắm mới có một vài bạn trẻ đi dạo...

... hay bắt gặp một vài em nhỏ vui chơi trong công viên.

Người già đi thể dục trong công viên cũng rất hiếm.

Cảnh vắng vẻ, đìu hiu tại công viên đô thị lớn nhất châu Á.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày