Mẹ ôm di ảnh đòi chết theo 2 con gái trong vụ đuối nước thương tâm

Nhất Trung, Theo Trí Thức Trẻ 07:00 03/08/2014

Bên bàn thờ 2 đứa con xấu số, người mẹ nghèo liên tục gào khóc, thỉnh thoảng lao đến bàn thờ ôm di ảnh các con đòi tự tử theo khiến nhiều người xót xa.

Thông tin 4 em học sinh là Lê Thị Nhật Quyên (SN 2001), Vi Thị Na (SN 2002), Vi Thị Niệm (SN 2003) và Nguyễn Thị Năm (2002) cùng trú tại thôn Quyết Tâm, xã Quỳnh Lập, TX Hoàng Mai (Nghệ An) rủ nhau ra khu vực cửa sông Lạch Cờn trên địa bàn để bắt ốc, cào ngao về bán kiếm tiền phụ giúp cha mẹ, không may 3 em bị đuối nước thương tâm khiến làng quê nghèo thương tiếc.


Di ảnh của hai chị em xấu số không may gặp nạn.

Trong số các nạn nhân gặp nạn, đau xót nhất là trường hợp của 2 chị em ruột Na và Niệm. Cú sốc quá lớn khiến vợ chồng anh anh Vi Xuân Long và chị  Nguyễn Thị Thành không thể tin vào sự thật.

Hình ảnh anh Long khuôn mặt thất thần, gồng mình để lo ma chay cho hai đứa con gái tội nghiệp khiến bất cứ ai có mặt đến chia buồn cùng gia đình đều không cầm được nước mắt.


Người thân gia đình 2 cháu Na và Niềm bên di ảnh của nạn nhân xấu số.

Nghẹn lòng trước nỗi đau lớn khi mất một lúc 2 đứa con, anh Long như điên dại, nước mắt chảy dài trên đôi gò má, không thể nói nên lời. 

"Vợ chồng tôi chỉ có 2 đứa con, giờ tụi nó "bỏ đi" hết rồi, tôi không còn thiết sống trên đời này làm gì cả...", chị Thành lao đến bàn thờ, ôm di ảnh hai con gào khóc thảm thiết, đòi chết theo.

Chị Đặng Thị Nông, mẹ của cháu Nguyễn Thị Năm (cháu gái may mắn sống sót) cho biết: “Rạng sáng ngày 1/8, thủy triều mới rút xuống, tôi và vài người hàng xóm cùng 4 cháu nhỏ ra khu vực cửa sông Lạch Cờn đề bắt cua, nghêu bán kiếm tiền. Khi mọi người đang mải mê mò ốc, bỗng nghe tiếng thất thanh kêu cứu. Khi chúng tôi chạy lại thì đã muộn, chỉ thấy con tôi nằm trên bờ khóc không thành tiếng”.


Anh Lê Bá Nin, bố cháu Lê Thị Nhật Quyên ngồi thất thần bên bàn thờ con gái.

Lúc đuối nước, cả 4 em đều cố bơi vào bờ, nhưng gặp phải hố nước sâu, xoáy, lại không một người lớn tuổi nào biết nên các em dần kiệt sức.

Bên bàn thờ cháu Lê Thị Nhật Quyên (SN 2001), ông Lê Bá Nin (bố cháu Quyên) ôm di ảnh con khóc không thành tiếng. “Chỉ tại bố bỏ con đi làm, nếu ở nhà chăm con, sao đến nỗi mất con một cách oan ức thế này Quyên ơi”. 


Chị Văn Thị Miên, mẹ cháu Quyên đau xót trước sự ra đi đột ngột của con gái.

Trong số các nạn nhân gặp nạn, em Nguyễn Thị Năm dù may mắn sống xót nhưng vài ngày nay tâm lý rơi vào tình trạng hoảng loạn. “Lúc đó chúng cháu bị sẩy chân xuống hố nước, tất cả cố bơi vào bờ, nhưng càng bơi dòng nước càng đẩy chúng cháu ra xa, cháu không thể làm gì khác được…”, Năm bỏ lửng câu nói giữa chừng rồi úp mặt khóc nức nở.