Mẹ cô gái bị kẻ sàm sỡ đâm chết ở Sài Gòn: “Đau đớn lắm khi phải để con ngoài đường”

Tứ Quý, Theo Trí Thức Trẻ 16:15 15/12/2015

Ngồi thẫn thờ nhìn di ảnh chị Hồng, người mẹ nước mắt giàn giụa, đau đớn vì căn nhà thuê quá chật, chỉ vài mét vuông nên đành phải mượn tạm lề đường để làm lễ tang cho con.

Kẻ gây án thừa nhận hành vi phạm tội

Trước đó, trưa ngày 14/12, chị Nguyễn Thị Hồng (20 tuổi, ngụ quận 8, TP. HCM) vào ăn cơm ở quán số 97 (đường số 6, thuộc khu dân cư Trung Sơn, huyện Bình Chánh, TP. HCM).

Ăn xong, chị Hồng đến nằm nghỉ trên võng (quán vừa bán cơm vừa bán cà phê võng). Lúc này, một người đàn ông có dấu hiệu say xỉn đến tán tỉnh và sàm sỡ chị Hồng, khi chị bỏ đi thì bị người này chạy theo dùng dao đâm nhiều nhát gục chết tại chỗ. Người đàn ông sau khi gây án đã bỏ chạy nhưng bị người dân truy bắt và giao cho công an.

 Hung thủ sàm sỡ bất thành rồi dùng dao đâm liên tiếp khiến chị Hồng gục chết tại chỗ.

Tại cơ quan công an, Tài khai, khi đang ngủ, thấy chị Nguyễn Thị Hồng (20 tuổi, ngụ quận 8) nằm võng kế bên, tưởng là người quen nên dùng tay kéo chị ra.

Cho rằng Tài có hành vi sàm sỡ nên chị Hồng bật dậy chửi bới. "Bị chửi trước đám đông tôi rất ngại nên dùng tay đánh cô gái, nhưng chị ta đã kịp bỏ chạy ra quầy tính tiền", nghi can khai.

Không dừng lại, thanh niên truy đuổi, rút dao gấp trong túi ra truy sát đâm nhiều nhát vào lưng nạn nhân. Bị thương, cô gái vẫn cố gắng chạy ra trước cửa quán thì ngã xuống.

Hung thủ tiếp tục dùng dao đâm nhiều nhát vào người nạn nhân. Chị Hồng đứng dậy bỏ chạy nhưng đến trước số nhà 89 đường số 6, khu dân cư Trung Sơn thì té xỉu và tử vong tại đây.

Gây án xong Tài vứt dao bấm vào lề đường bỏ chạy, nhưng bị công an và người dân bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, Tài thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Bàn thờ lập vội ngoài đường

Ngày 15/12, tìm đến nhà chị Hồng ở đường Dương Bá Trạc (quận 8, TP. HCM). Đang loay hoay hỏi thăm thì được người dân nơi đây cho biết: “Căn nhà nhỏ chỉ vài mét vuông của gia đình cô bé bị người ta đâm chết nằm trong hẻm sâu kia, nhưng thi thể không đưa về được vì nhà không đủ để chứa một cái quan tài huống chi làm đám tang. Gia đình cô bé khổ lắm, đến khi mất đi vẫn không được về nhà. Hiện tại phải mượn tạm lề đường để làm lễ tang cho cô bé. Tội nghiệp nó còn trẻ quá phải bỏ lại cuộc đời”, tiếng thở dài thương xót của một người hàng xóm gần nhà chị Hồng.

Sau sự việc kinh hoàng xảy ra với chị Hồng, người dân nơi đây vẫn chưa hết bàng hoàng và rất bức xúc trước sự tàn ác của hung thủ gây án.

 Bàn thờ lập vội ngoài đường.

 Ai cũng xót thương trước sự ra đi của cô gái còn quá trẻ.

Theo chỉ dẫn của người dân, men theo con hẻm ra đường lớn trong xóm, chứng kiến rạp tang lễ được dựng vội và tạm bợ bên vệ đường để đưa tiễn chị Hồng khiến ai cũng xót xa.

Ngồi khóc thút thít trong đám tang con, bà Nguyễn Thị Lắm (58 tuổi, mẹ chị Hồng) đau đớn nói: “Nhà chật quá không thể đưa con về, nhìn di ảnh con, tôi chỉ biết khóc thương. Sao mà số con Hồng khổ quá vậy, cả cuộc đời đã bất hạnh đến lúc… đi cũng không được thanh thản”.

Kể về sự việc xảy ra với con mình, đôi mắt bà Lắm lại rung rung thêm lần nữa vì thương chị Hồng. Bà Lắm chia sẻ: “Lúc đó tôi đang đi nhặt ve chai tại khu vực gần siêu thị ở quận 7 thì nhận được tin con bị người ta đâm chết. Hoảng hốt bỏ túi ve chai cho người ta giữ giùm, chạy đến hiện trường chứng kiến cảnh con nằm trên vũng máu khiến tôi suýt ngất đi”.

 Người mẹ khóc ngất tại lễ tang ngoài đường của con gái.

Ngồi thâẫn thờ, đôi mắt cay cay nhìn di ảnh con, bà nghẹn ngào: “Giá như con ở với tôi thì đâu có xảy ra chuyện này. Nghe cháu tôi (em họ chị Hồng) kể, lúc đó con Hồng và người yêu nó rời nhà trọ (đường Cao Lỗ, quận 8) rủ cô em họ qua khu Trung Sơn chơi. Cả 3 đứa vào ăn cơm rồi nghỉ trưa, lúc này bạn trai nó mới đi chở cô em họ. Sau khi người yêu đi, con Hồng nằm trên võng thì có hai người đàn ông đến sàm sỡ. Không quen biết gì nhưng có hành động xấu nên con tôi mới lớn tiếng lại, rồi bỏ đi, nhưng không ngờ hai người đàn ông tàn ác đã ra tay tước đi mạng sống của nó”.

Theo bà Lắm, chị Hồng và người yêu mới quen nhau được mấy tháng nay và thuê trọ ở chung với nhau. Chị Hồng chưa đi làm, chỉ ở nhà nội trợ chăm sóc người yêu.

Tuổi thơ bất hạnh

Sinh ra trong gia đình có hai anh em nhưng chị Hồng đã không may mắn khi thiếu vắng tình cảm của người cha từ nhỏ. Đến khi lớn lên cũng không được học hành nhiều nên lấy chồng sớm từ năm 18 tuổi và có một cậu con trai (5 tuổi, ở quê Đồng Tháp), sau đó hai người ly dị.

 Nhiều người dân đến chia buồn cùng gia đình.

“Khi sinh con Hồng cũng là lúc cha của nó bỏ đi nên thiếu thốn tình cảm lắm. Một mình tôi cáng đáng tự nuôi hai anh em chúng nó từ nhỏ đến lớn với nghề ve chai. Hiện tại thằng Lóa, (anh trai chị Hồng) đang chạy xe ba gác chở đồ thuê và đang ở với tôi, con Hồng ra sống chung với người yêu. Thấy con tìm được hạnh phúc mới, tôi cũng vui, nào ngờ nó lại ra đi nhanh như vậy”, bà Lắm chia sẻ.

Có mặt tại đám tang, bạn trai của chị Hồng lặng lẽ, hỏi gì anh cũng không nói. Nhìn di ảnh người yêu, đôi mắt anh đượm buồn. “Người yêu con Hồng đang đau đớn lắm, có lẽ nó cũng cắn rứt vì không bảo vệ được con bé”, bà Lắm nói thêm.

Gia đình cho hay, lễ tiễn đưa chị Hồng sẽ diễn ra vào ngày 16/12, sau đó sẽ được hỏa táng tại nghĩa trang Đa Phước (huyện Bình Chánh).

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày