Kỳ lạ những cô gái chẳng ngại để người yêu đánh

Giao Sứ, Theo Pháp luật xã hội 00:01 23/11/2013

Nhiều người băn khoăn, vì lí do gì mà một cô gái xinh đẹp, hiện đại như Andrea lại liên tục dính vào rắc rối kiểu <a href="http://kenh14.vn/doi-song/andrea-va-yanbi-lai-xo-xat-giua-dem-ngay-trung-tam-ha-noi-20131121041022786.chn" target="_blank">"bị người yêu đánh"</a>? Nhưng thực tế, chẳng hiếm những thiếu nữ coi đánh đập là chuyện "dễ hiểu" của những người yêu nhau.

Hôm qua, nghi án xô xát của Andrea và Yanbi một lần nữa lại bị "khơi ra", khiến không ít người cảm thấy khó hiểu. Vì lí do gì mà một cô gái xinh đẹp, trẻ trung và hiện đại như Andrea lại hết lần này đến lần khác để mình bị dính vào kiểu rắc rối chẳng lấy gì làm hay ho đó? 

Bình luận về sự việc này, một độc giả tên Liêm tỏ ra hài hước: "Một bên thích đánh, một bên thích bị đánh".

Kỳ lạ những cô gái chẳng ngại để người yêu đánh 1
Cảnh Yanbi đánh Andrea trên phố Hàng Trống, tối ngày 11/9

Nhưng trong cuộc sống thực tế, lại có thật những trường hợp thiếu nữ coi đánh đập là chuyện chẳng thể thiếu của những người yêu nhau. 

Có thể nhiều người không tin, chúng ta sẽ thốt lên rằng “Vô lý, chẳng ai muốn bị ăn đòn. Đánh đập không phải là minh chứng tình yêu”. Có người còn khẳng định “Chỉ tát một cái thôi thì đường ai nấy đi ngay”. Ấy vậy mà vẫn có những cô gái mắc căn bệnh khá kỳ lạ: họ coi việc bị người yêu đánh đập, chửi rủa là bình thường, cam chịu với suy nghĩ “Anh ấy đánh vì anh ấy yêu, thương cho roi cho vọt”… Thế là trong khi những cô gái bình thường khác cao chạy xa bay vì phát hiện ra thói vũ phu của người yêu, thì họ bình thản chấp nhận những trận đòn thừa sống thiếu chết, có cô tháng vào viện 2 lần vì “anh ấy yêu quá hóa rồ”.

Đừng nghĩ các cô gái này xấu xí, kém cỏi phải phụ thuộc bạn trai, ngược đời là nhìn họ không ai nghĩ lại mắc bệnh “nghiện ăn đòn” vì yêu. Hầu hết đều xinh đẹp, trẻ trung, hiện đại, có điều kiện kinh tế khá do gia đình hỗ trợ hoặc tự đi làm kiếm tiền. Chính vì thế, không ai hiểu nổi vì sao các cô lại lụy tình đến mức không thể rời xa những anh chàng người yêu vũ phu, thậm chí còn yếu thế về tài chính, công việc hơn họ.

Mai Phương (xin được đổi tên thật của nhân vật) sinh năm 1989, hiện đang là nhân viên tài chính của công ty nổi tiếng. Phương có 2 năm học thạc sĩ ở Úc, tiếp nối truyền thống gia đình khi bố mẹ đều sở hữu chức to ở các ngân hàng lớn. Nhìn cô gái này, ai cũng nghĩ bạn trai của Phương phải là một chàng trai “môn đăng hộ đối”, chiều chuộng và xứng với Phương. Bởi vì ngoài việc kiếm tiền khá, học thức cao, Phương còn sở hữu ngoại hình xinh xắn, cao ráo như model chính hiệu.

Kiên, bạn trai Phương có ngoại hình tương đương bạn gái, đi cùng nhau ai cũng bảo đẹp đôi. Lúc ở trạng thái bình thường, Kiên cũng khá chiều chuộng người yêu, tuy nhiên khi có dăm ba chén rượu vào, cậu ta hiện hình thành kẻ vũ phu, phũ miệng khi liên tục “mày tao”, ghen tuông với tất cả bạn khác phái của Phương, gọi cô là “con đĩ” nếu Phương có lỡ cười hay nhìn ai là con trai.

Rất nhiều lần, trước mặt bạn của người yêu mà Kiên thẳng tay túm tóc tát lia lịa vào mặt Phương “can tội” cô lỡ… không để ý câu chuyện anh ta đang nói. Một lần đang ngồi hát, chỉ vì Phương hát chung với anh bạn của bạn cô, Kiên lên cơn ghen, “cùi trỏ sang ngang” luôn giữa ánh mắt hết hồn của bạn bè hai bên.

Buồn cười ở chỗ, mỗi lần bị ăn đòn, Phương đều ngồi im lấy tay che đầu. Cô chỉ quan niệm làm thế nào cho mặt đỡ thâm tím, còn đâu bị ăn đòn cũng… bình thường thôi. Suy nghĩ này của Phương khiến bạn bè không khỏi ngao ngán vì chẳng hiểu sao Phương lại chết mê chết mệt kẻ vũ phu thua kém cô nhiều thứ. 

Phương giải thích với bạn mỗi khi cô phải xin nghỉ vì sợ đồng nghiệp thấy vết thâm trên mắt, hoặc sưng hết một bên mặt: “Cãi nhau thôi, cũng tại tao vô ý. Kiên ghen nên mới thế, yêu mới ghen chứ!”. Cứ thế, cô đem lý do “vì được yêu nên được ăn đòn” ra lý giải cho mỗi lần “lĩnh chưởng”.

Không chỉ “nhẹ nhàng” với những cú tát, đấm vào mặt, P.L (sn1991) còn bị người yêu đánh “lên bờ xuống ruộng”, phải vào viện cấp cứu 3 lần. Cứ lâu lâu mọi người lại thấy P.L “biến mất” khoảng 1 tháng, ai thân thiết sẽ biết ngay cô lại “gặp nạn” bị người yêu đánh.

Vì sở hữu gương mặt đẹp như hot girl, L liên tục bị người yêu quản lý sát sao. Anh chàng này không cho cô quan hệ, giao tiếp với đàn ông. Bạn bè là con trai thì miễn luôn gặp gỡ. Còn trẻ, nhiều đối tượng xung quanh nhưng P.L lại chấp nhận chui vào lồng với mối quan hệ yêu đương ngột ngạt này. Có lần, P.L đi chơi với hội bạn mới du học về, trong đó có người từng để ý cô cách đây… 2 năm. Dương phát hiện ra, gọi điện bắt L về ngay. Vì ngại với bạn, L từ chối. Anh này lập tức đến tận quán, lôi L ra bắt lên xe, chở đến chỗ vắng rồi cứ thế “ra đòn”. Không hề thương bạn gái liễu yếu đào tơ, anh ta còn nhảy lên người, đá vào tay chân L thâm tím. Vừa đánh, Dương vừa chửi người yêu “Mày láo như con chó, tao bảo về mà dám không về”.

Sau trận đòn này, Dương đưa người yêu đến viện băng bó vết thương và truyền nước. Anh ta còn mang mật gấu đến nhà L xoa bóp cho cô mau tan máu bầm. Bạn bè lên án, khuyên bảo đủ kiểu nhưng P.L vẫn một mực bênh kẻ vũ phu “Anh ấy cũng hối hận rồi nên mới chăm sóc tao như thế. Yêu thì mới ghen và quản lý, chỉ tại tao không nghe lời thôi”. Trong đầu L, cô ngây thơ nghĩ rằng Dương phải yêu cô điên cuồng nên mới đánh vì ghen, hơn nữa đánh xong anh cũng “xót” nên mới chăm sóc cô tận tình (?!). Và vì cứ nghĩ như thế, năm vừa qua, L vào viện đến 3 lần!

Người ta cho rằng các cô gái như P.L và Mai Phương nói trên mắc căn bệnh lạ: bệnh “nghiện” ăn đòn, hoặc "yêu thích bộ môn boxing" như hot girl Andrea. Suy nghĩ lạ kỳ, tự đổ lỗi tại mình mỗi lần bị đánh đã khiến bạn trai vũ phu càng hăng máu hơn trong những lần đánh đập sau. Bạn bè, người quen lúc đầu còn xót xa can ngăn, về sau cũng đành buông xuôi bởi những lý lẽ ngô nghê kiểu “yêu nên mới đánh”… Giống như fan hoặc những ai quan tâm đến cặp đôi Yanbi - Andrea, dường như cũng đã ngán ngẩm trước kịch bản: đánh đập - quay lại mà họ "diễn" suốt thời gian vừa qua?
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày