Không chen lấn, tranh giành, người lao động nghèo san sẻ đồ cúng cô hồn cho nhau

Quỳnh Trân, Theo Trí Thức Trẻ 01:00 30/08/2015

Trong khi nhiều tuyến đường ở Sài Gòn diễn ra cảnh xô đẩy, chen lấn để cướp đồ cúng cô hồn trên phố thì có những nơi chỉ phân phát đồ cúng cho người nghèo sau khi cúng xong. Khi được phân phát, họ đã san sẻ với nhau để ai cũng có một ít trái cây, bánh kẹo cho mình.

Trong tháng 7 âm lịch, nhiều chủ nhà, doanh nghiệp trên địa bàn TP. HCM thực hiện tục cúng cô hồn. Cúng xong họ ném tiền thật và đồ cúng ra ngoài đường gọi là bố thí cho các vong hồn, âm binh lang thang. Do đó, nhiều năm gần đây đã xuất hiện tình trạng thanh niên đổ ra đường hứng và tranh cướp đồ cúng, trong đó chủ yếu là tiền. Họ quan niệm rằng càng cướp giật được nhiều và nhanh, càng có nhiều phúc lộc trong năm.

Tuy nhiên cũng có những gia chủ sau khi cúng cô hồn thì không tổ chức ném tiền và đồ cúng vì sợ gây náo loạn, tranh cướp trước nhà. Nhiều gia đình chỉ phân phát đồ cúng gồm bánh kẹo, trái cây, mì gói... cho những người lao động nghèo, người lang thang ở Sài Gòn. Để không xảy ra cảnh tranh cướp, họ chuyển từng món đồ cúng ra ngoài từ từ, không ném, không thả từ trên cao. Do đó, đa phần những người già, sức yếu, không thể tranh cướp cô hồn với các thanh niên đã tìm đến những gia chủ này để xin đồ cúng mang về. Nhiều người khi được cho số lượng quà lớn, đã đem phân phát cho những người đồng cảnh ngộ.

IMG_5021-741af
Hình ảnh ghi nhận vào chiều 28/8 tại quận 5, TP. HCM hai người phụ nữ sau khi được cho đồ cúng đã san sẻ cho nhau.

IMG_5017-741af
Một cụ ông vui mừng vì được chia sẻ một túi trái cây mang về.

Còn vào trưa 29/8, trước một công ty may mặc trên đường Nguyễn Kiệm, quận Phú Nhuận, TP. HCM, các công nhân may sau khi cúng xong đã chuyền đồ cúng ra ngoài cho người lao động nghèo. Trước đó, khi thấy các nhân viên và công nhân trong công ty thực hiện nghi lễ cúng cô hồn bên trong, nhiều người đã rủ nhau đến để lấy đồ cúng cô hồn. Trước cửa công ty có một vài xe đẩy bán bún, hủ tiếu dạo nhưng họ đã đẩy xe đi cách đó chục mét để bà con có thể chen vào lấy đồ cúng.

IMG_8758-ad24a
Thấy mâm cúng cô hồn bên trong, nhiều người kiên nhẫn chờ sẵn trước cửa để được lấy đồ cúng.

IMG_8763-91a5d
Thế nhưng công ty không thả tiền và đồ cúng từ trên cao xuống như những nơi khác mà gọi các công nhân lấy đồ cúng chuyền ra ngoài cho mọi người. Dù đông đúc nhưng không hề xảy ra cảnh chen lấn, xô đẩy, mọi người đều đưa tay lấy từng quả táo, quả cam, từng bịch bánh...

IMG_8766-91a5d
Người đàn ông cũng chen vào lấy trái cây cúng nhưng anh chia sẻ lại cho những người khác.

IMG_8778-91a5d
Nhiều người đến sau không còn chỗ chen vào thì được những người nhận quà trước đó chuyền lại.

IMG_8769-91a5d
Cụ bà vui vẻ vì được phát trái cây cúng.

IMG_8772-91a5d
Mọi người đều rất trật tự và cùng san sẻ cho nhau những thức ăn, trái cây khi những công nhân bên trong chuyền ra ngoài.

IMG_8775-91a5d
Chị ve chai thích thú "chọn món" và chờ các công nhân chuyền ra.

IMG_8795-decb0
Một người phụ nữ lớn tuổi không leo lên để nhận đồ cúng được nên chỉ nhìn mọi người rồi cười vui vẻ.

IMG_8798-decb0
Sau đó, bà cũng được người đàn ông này tặng lại một túi nilon đựng kẹo và mì gói mà anh vừa lấy được.