Hàng ngàn người chen chân ở cổng chùa làm lễ báo hiếu cha mẹ

Lệ Quân, Theo Trí Thức Trẻ 00:15 10/08/2014

Tối ngày 9/8 (tức ngày 14/7 âm lịch), hàng ngàn người dân Thủ đô đã đến chùa Phúc Khánh làm lễ báo hiếu cha mẹ mùa Vu Lan năm nay.


Ghi nhận tại cổng chùa Phúc Khánh chiều muộn 9/8, nhiều người dân có mặt từ rất sớm khi trời còn chưa tối để lựa chọn vị trí ngồi gần nhất, thuận tiện cho việc làm lễ báo hiếu cha mẹ.


Chị Luyến (45 tuổi), người dân phố Khâm Thiên cho hay, rằm tháng 7 năm nào cũng tới đây cầu phúc, cầu sức khỏe cho bố mẹ và người thân. Vào các dịp lễ, ở đây thường đông kín người vì thế tôi phải đến sớm để chọn chỗ trước. Vị trí ngồi trước cổng thoải mái, gần với tiếng chuông, tiếng cầu khấn từ các vị sư trong chùa. Hơn nữa, mất công đến sớm chọn chỗ cũng là cái thành tâm khi tới cửa Phật.


Không chỉ những người có gia đình ở Thủ đô mà nhiều bạn trẻ là sinh viên, học sinh cũng rủ nhau tới đây làm lễ cầu sức khỏe, bình an cho phụ huynh của mình. Bạn Hoàng (24 tuổi), sinh viên năm 4 một trường đại học tại Hà Nội, cho biết, quê nhà ở xa nên không về dự bữa cơm rằm tháng 7 với gia đình được nên dành thời gian tới chùa làm lễ mong bố mẹ luôn luôn mạnh khỏe, bình an.


Ghi nhận tại cổng chùa tối 9/8, hàng ngàn người đủ mọi lứa tuổi vây kín cổng chùa Phúc Khánh tới ngã ba Thái Thịnh - Tây Sơn. Lòng đường chật kín người ngồi làm lễ, chỉ còn một khe nhỏ đủ một lượt xe máy đi qua.


Tới giờ làm lễ, tất cả tiếng cười nói đều được cắt ngang bởi tiếng chuông ngân vang kèm theo lời kinh phật từ các nhà sư trong chùa. Những cánh tay chắp ngay ngắn trước ngực cùng với lời cầu nguyện của mỗi người. Nhiều người tới muộn không còn chỗ phải đứng lên lan can cầu vượt chắp tay bái vọng vào trong. Một số khác cầm tờ giấy ghi sẵn nội dung ra khấn.






Thành tâm báo hiếu cha mẹ mùa Vu Lan.


Phía trên cầu vượt, vẫn có những người tìm cách nán lại theo dõi buổi lễ và cầu khấn bình an cho cha mẹ mình.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày