Hà Nội: Mẹ đẻ rơi con ngay trên taxi trước cổng bệnh viện

Doãn Tuấn, Theo Trí Thức Trẻ 21:25 01/04/2014

Chiều ngày hôm nay (1/4), một thai phụ đã không kịp tới bệnh viện mà đẻ rơi con ngay trên taxi trước cổng bệnh viện. Hiện, tình trạng sức khỏe của 2 mẹ con đều khá ổn định.

Sự việc xảy ra vào khoảng 15h10' chiều ngày 1/4/2014 trước cổng bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai, Hà Nội. Vào khoảng thời gian đó, thai phụ Chị Nguyễn Thị Lên đã đẻ rơi con trên đường tới bệnh viện.



Anh Nguyên, chồng chị Lên kể lại anh cùng vợ (sinh năm 1978) lên Hà Nội sinh sống và làm ăn được vài năm trở lại đây. Anh nói "Khoảng nửa tiếng trước đó, do thấy vợ tôi kêu đau đẻ nên tôi đã nhanh chóng gọi taxi để đưa vợ tới bệnh viện. Nhưng khi đến đường Hòe Nhai thì đột nhiên đường bị tắc chừng vài phút. Trong lúc chờ thông xe gần ngay cổng bệnh viện, vợ tôi đã sinh con ngay trên ghế taxi."

Sự việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Do biết được vụ việc nên các nữ y tá, bác sĩ đã nhanh chóng đưa cháu bé trên taxi vào phòng phụ sản còn anh Nguyên thì bế bổng vợ lên cáng cứu thương.


Anh Nguyên bế vợ lên cáng cứu thương.

Rất may mắn là hiện tại, sức khỏe của 2 mẹ con đã khá ổn định. 

Đi cùng bố mẹ tới bệnh viện còn có cậu con trai tên Khang. Được biết, chị Lên cũng sinh cháu Khang khá dễ dàng. 

Cháu Khang đang ngồi ăn cùng bố ngoài cửa phòng Phụ sản.

Hiện tại Chị Lên và con gái vẫn đang được các bác sĩ tại bệnh viện Hòe Nhai chăm sóc.