Khoảng 9h ngày 18/12, một xe máy nhãn hiệu Attila - SYM bỗng dưng bốc cháy trên đường Phạm Hùng, đoạn trước bến xe Mỹ Đình (Hà Nội).
Theo một số nhân chứng kể lại, vào khoảng thời gian nói trên, mọi người thấy chiếc xe bốc khói lên từ phần đầu sau đó lửa lan nhanh ra khắp xe. Chỉ trong ít phút, cả xe bùng cháy dữ dội, toàn bộ phần vỏ xe đều bị thiêu rụi.
Bất chấp nguy hiểm, rất đông người dân vây quanh hiện trường vụ cháy. Ảnh: Otofun "Sự việc diễn ra quá nhanh nên chẳng ai để ý lúc đó chiếc xe này đang lưu thông hay đang đỗ tại vỉa hè. Thời điểm xảy ra cháy cũng không thấy chủ nhân chiếc xe có mặt tại đó. Được khoảng 20 phút thì lửa tắt vì phần vỏ đã bị cháy rụi chỉ còn trơ khung”, một nhân chứng kể lại.
Sau ít phút chiếc xe cháy trơ khung.
Công an khám nghiệm hiện trường, xác minh thông tin về phương tiện.
Theo nhiều người dân, nguy hiểm nhất là trong lúc xe đang cháy có rất nhiều người quây quanh để quay phim, chụp ảnh và theo dõi vụ việc. “Nếu bình xăng xe mà phát nổ thì rất nguy hiểm", một người dân bày tỏ.
Tại hiện trường, chiếc xe bị cháy rụi chỉ còn trơ khung, phần biển số bằng nhôm cũng bị cháy. Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt để bảo vệ hiện trường.
Tuy nhiên, do chưa xác định được chủ phương tiện nên lực lượng chức năng phải đợi cơ quan PCCC xuống khám nghiệm và tìm nguyên nhân, đồng thời xác minh thông tin về phương tiện và chủ sở hữu.
Vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.