Hà Nội: Giải cứu cô gái trẻ mang bầu bị người tình giam lỏng, đánh đập

Định Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 18:07 11/01/2016

Mang thai con của Dũng nhưng chị Thủy thường xuyên bị Dũng đánh đập, phải chịu những đòn roi thừa sống thiếu chết nên định bỏ trốn thì bị gã người tình này bắt giữ, bỏ đói 3 ngày.

Giây phút giải cứu cô gái mang bầu bị nhóm côn đồ giam giữ

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) vừa ra lệnh bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự Trần Văn Dũng (41 tuổi, trú tại Phùng Khoang, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm) và nhóm đàn em để làm rõ về hành vi “Bắt giữ người trái pháp luật” và “Chống người thi hành công vụ”.

Hà Nội: Giải cứu cô gái trẻ mang bầu bị người tình giam lỏng, đánh đập - Ảnh 1.

Dũng tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, vào chiều ngày 8/1, Công an quận Nam Từ Liêm nhận được tin người cầm đầu ổ nhóm lưu manh côn đồ Trần Văn Dũng đang giam giữ chị Lê Thị Thủy (quê ở Nghệ An, là người tình của Dũng) 3 ngày không cho ăn uống, không được liên lạc với gia đình và chị Thủy hiện đang có thai với Dũng.

Dù cảnh sát vận động, yêu cầu mở cửa nhưng Dũng và đàn em vẫn cố thủ trong nhà. Trước tình thế trên, cảnh sát đã buộc phải phá khóa để vào bên trong.Thấy cảnh sát, Dũng bế chị Thủy ra xe cấp cứu đỗ trước nhà với lý do đưa vào viện.

Hà Nội: Giải cứu cô gái trẻ mang bầu bị người tình giam lỏng, đánh đập - Ảnh 2.

Ngôi nhà Dũng đang ở là nơi tụ tập của y và đàn em hiện đóng kín cửa.

Theo một số người dân, thời điểm đưa đi cấp cứu chị Thủy bị ngất, trên người ướt sũng nên nhiều người nghi ngờ chị này bị Dũng dội nước vào người, tra tấn.

Dũng vốn là đối tượng lưu manh, nên lập tức một tổ công tác đã bám theo bảo vệ chị Thủy đồng thời không để cho Dũng tẩu thoát. Dũng sau đó đã bất hợp tác, đồng thời gọi thêm nhiều “đàn em” đến gây rối, hô hoán đánh lại lực lượng đang thi hành nhiệm vụ nhằm tẩu tán số vũ khí nóng đang giấu trong nhà gồm: dao phóng lợn, súng, bình xịt hơi cay, bom xăng…

Công an quận Nam Từ Liêm đã huy động lực lượng, nhanh chóng khống chế Dũng, thu giữ toàn bộ số súng đạn, hung khí nóng nói trên để đưa về trụ sở để đấu tranh làm rõ.

Kẻ nhốt người tình mang thai mang lý lịch “bất hảo”

Ngày 11/1 (3 ngày sau khi sự việc xảy ra), tìm về ngôi nhà nơi Trần Văn Dũng sinh sống ở sâu trong ngõ nhỏ ở Phùng Khoang, chúng tôi được nhiều người dân xung quanh kể về lý lịch “bất hảo” của Trần Văn Dũng.

Hà Nội: Giải cứu cô gái trẻ mang bầu bị người tình giam lỏng, đánh đập - Ảnh 3.

Camera lắp đặt khắp lối đi vào nhà Dũng (khoanh đỏ) để cảnh giác mọi người xung quanh.

Lúc này, ngôi nhà 3 tầng nằm trong ngõ nhỏ đã khóa kín cửa, khắp lối vào nhà, ngoài khu ngõ đều được gắn camera theo dõi. Tuy nhiên, hiện tại không còn ai ở trong ngôi nhà trên.

Theo người dân cho biết, trước đây, Dũng từng có tiền án về tội giết người, năm 1993 bị TAND Hà Nội tuyên 17 năm tù. Ra tù năm 2009, Dũng trở về địa phương tụ tập đàn em kiếm sống bằng nghề cho vay nặng lãi.

Dũng thu nạp nhiều đàn em làm giúp việc cho y. Sau khi ra tù, Dũng lấy vợ có 2 mặt con. Tuy nhiên, không chịu nổi cảnh chồng đánh đập, người vợ đưa con đi ở nơi khác. Còn chị Thủy chính là người tình của Dũng và về chung sống với y được một thời gian dài.

Tuy nhiên, sau một thời gian sống chung, người này mới hiểu được bản chất tàn nhẫn, lưu manh, và tính cách cục cằn của Dũng. Những khi không vừa ý với Thủy Dũng lại dùng vũ lực đánh đập người tình, dù cô này đang mang thai con của mình.

Nhiều lần chứng kiến sự tàn ác của Dũng, Thủy tỏ ra sợ hãi rồi tìm cách bỏ trốn khỏi nhà. Tuy nhiên, chị không thể chạy thoát bởi khắp xung quanh nhà Dũng đều lắp camera, ngay cả phía ngoài đường rẽ vào nhà.

Hà Nội: Giải cứu cô gái trẻ mang bầu bị người tình giam lỏng, đánh đập - Ảnh 4.

Ông Lê Đức Bảo, Tổ trưởng khu phố 4.

Trao đổi với chúng tôi, một người thân nhà Dũng cho biết, vì tính quái dị, hung hãn, độc đoán nên Dũng đều bị các anh chị em trong nhà “từ mặt”. Anh em trong nhà không qua lại với nhau.

Trước sự việc này, ông Lê Đức Bảo, Tổ trưởng khu phố 4, phường Trung Văn cho biết, Dũng ở khu phố hầu như ai cũng biết tiếng, chuyên tụ tập nhóm đàn em, xung quanh không ai dám qua lại.

“Hôm công an bắt giữ, tôi cũng sang chứng kiến, công an thu giữ rất nhiều dao, mã tấu dài cả mét, nhìn mà lạnh gáy. Ở đây cũng không ai dám qua lại vì camera gắn khắp nhà. Dũng cũng không sinh hoạt hay hoạt động gì ở khu phố. Đến cả thay bảng số nhà mới chúng tôi cũng không dám vào bảo”, ông Bảo cho hay.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi.