Hà Nội: Gặp tổ công tác 141, bỏ mặc bạn gái để chạy trốn

Danh Ngọc, Theo Trí Thức Trẻ 11:54 23/09/2013

Nam thanh niên giả vờ về nhà lấy giấy tờ xe rồi chuồn mất hút, để bạn gái đứng một mình ở tổ công tác 141.

Vào khoảng 18 giờ ngày 22/9, tại ngã tư Trung Văn – Lê Văn Lương, Từ Liêm, Hà Nội, tổ công tác Y6/141 đang làm nhiệm vụ phát hiện một người đàn ông không đội mũ bảo hiểm chở theo sau một phụ nữ trên chiếc xe máy hiệu Vision màu vàng, thấy lực lượng 141, ngay lập tức người này điều khiển chiếc xe quay đầu chạy ngược chiều với tốc độ rất nhanh, nhưng gặp phải các cán bộ của tổ công tác đón lõng chặn lại.

Hà Nội: Gặp tổ công tác 141, bỏ mặc bạn gái để chạy trốn 1
Đối tượng nam đi xe máy màu vàng quay đầu bỏ chạy.

Tại chốt kiểm tra, người đàn ông này liên tục lẩn tránh việc kiểm tra hành chính, cũng không xuất trình được giấy tờ và cho biết mình chỉ là người đi nhờ xe. Cô gái đi cùng cho biết tên là Trần Thị H. (SN 1988) ở Thường Tín, Hà Nội.

Trong lúc tổ công tác đang kiểm tra giấy tờ xe, thì người đàn ông này lấy lý do xin bắt taxi về nhà để lấy bằng lái rồi chuồn thẳng. Khoảng 30 phút sau vẫn không thấy người đàn ông kia quay lại, cô gái gọi điện thoại cũng không thể liên lạc được.

Hà Nội: Gặp tổ công tác 141, bỏ mặc bạn gái để chạy trốn 2
Chiếc xe bị tổ công tác kiểm tra.
Hà Nội: Gặp tổ công tác 141, bỏ mặc bạn gái để chạy trốn 3
Giấy tờ xe của cô gái.

H. cho biết: Vừa mới quen nam thanh niên này từ một người bạn, hôm nay mới là lần đầu tiên gặp, biết em đi về nhà ở Hà Đông nên anh ấy xin đi nhờ xe. Em không ngờ anh ấy lại hành xử như thế...”

Tổ công tác xác minh giấy tờ xe là chính chủ của cô gái trên nên đã giúp cho cô gái dắt xe ra khỏi chốt để đi về.

Một cán bộ trong tổ công tác lắc đầu ngao ngán nói: “Từ ngày nhận nhiệm vụ làm trong tổ công tác 141 đến nay, tôi chưa thấy trường hợp người đàn ông nào đi với phụ nữ lại có thể đối xử kiểu thiếu văn minh như thế này, tại sao họ không dám nhận lỗi để cho phụ nữ phải ‘đau đầu’ và khó xử...”.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày