Ngay từ đầu giờ chiều, lượng người đổ về bến xe Mỹ Đình bắt đầu đông đúc
Gần trăm người dân ngồi kín khu vực nhà chờ để mua vé về quê ăn Tết
Một cô gái ngủ gục do phải đợi xe quá lâu
Hễ xe tới, cả trăm người do chờ đợi lâu đã chen lấn, xô đẩy để lên.
Nhiều trường hợp tài xế phải ngăn cửa lại vì quá tải.
Nhiều phụ huynh và trẻ em ngồi vạ vật ngoài bến xe do không bắt được xe.
Một em bé còn khá nhỏ cũng tỏ ra mệt mỏi khi phải theo mẹ bắt xe về quê
Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó giám đốc bến xe Mỹ Đình cho biết, do hôm nay là ngày cao điểm bến xe Mỹ Đình tăng hơn so với ngày thường 200 xe. "Chúng tôi đều cử thanh tra bảo vệ nghiêm ngặt trước khi xe khách dời bến để đảm bảo lượng hành khách. Tết Dương lịch năm nay đông hơn so với năm ngoái do năm nay được nghỉ dài hơn", ông Tuấn cho hay.
Cũng tương tự tình trạng tại bến xe Mỹ Đình, ở bến xe Giáp Bát, người dân cũng tranh thủ dịp nghỉ về quê ăn Tết - (Ảnh: Phương Thảo)
Nhiều hành khách vất vả xếp hàng mới lên được xe - (Ảnh: Phương Thảo)
Lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra các xe tránh tình trạng nhồi nhét khách - (Ảnh: Phương Thảo)
Nhiều người tranh thủ ngủ trước giờ lên xe - (Ảnh: Phương Thảo)