Giăng điện bẫy trộm tại trường học khiến 1 cháu nhỏ tử vong

Tầm Nhìn, Theo 09:03 12/11/2013

Chỉ vì sợ mất trộm trong nhà trường và sợ phải bồi thường thiệt hại, bảo vệ trường tiểu học Lê Văn Tám, thôn 14, xã Pơng Đrang, huyện Krông Buk, tỉnh Đắk Lắk đã giăng bẫy điện bắt trộm, hậu quả làm một học sinh của trường tử vong.

 
Giăng điện bẫy trộm tại trường học khiến 1 cháu nhỏ tử vong 1
Bị cáo Nguyễn Hữu Lộc tại tòa


Theo đó, Nguyễn Hữu Lộc làm bảo vệ của trường tiểu học Lê Văn Tám, thôn 14, xã Pơng Đrang, huyện Krông Buk, tỉnh Đắk Lắk từ năm 1999.

Vào năm 2010, tại trường  xảy ra vụ trộm 1 ti vi, 1 dàn máy vi tính đã cũ, do không làm tròn trách nhiệm bảo quản tài sản nên Nguyễn Hữu Lộc phải bồi thường 2 triệu đồng cho trường và trừ dần vào số lương tháng của mình.

Để chống trộm cắp tài sản của nhà trường, Lộc đã mua 1 phích cắm điện, 1 cầu dao điện, 1 cuộn dây kẽm về làm dây giăng điện. Ngày 29/4, Lộc giăng dây tại phòng Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, hội trường và kéo dây xuống mắc vào ổ khóa của 1 lớp học, sau đó về phòng nghỉ ngơi.

Ngày 30/4, do là ngày nghỉ nên Lộc vẫn không ngắt cầu dao điện và đóng cổng trường, về nhà mình đi làm rẫy. Khoảng 15g30, cháu Tôn Đức Cường sinh năm 2007 cùng 4 cháu nhỏ khác cùng ngụ tại thôn 14, xã Pơng Đrang, huyện Krông Buk trèo vào trường để tắm mưa, nhưng cháu Cường không may bị vướng vào dây điện do Lộc mắc nên đã bị điện giật tử vong ngay sau đó.

Sau khi biết hành vi chống trộm của mình đã gây nên cái chết của cháu Tôn Đức Cường, Nguyễn Hữu Lộc đã đến cơ quan Công an đầu thú và khai nhận hết hành vi phạm tội của mình.

Ngày 11/11, TAND tỉnh Đắk Lak đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự đối với bị cáo Nguyễn Hữu Lộc và tuyên phạt 10 năm tù với tội danh giết người, theo điểm c, khoản 1, điều 93 bộ luật hình sự.

Đây cũng là bài học cho những ai chỉ vì mục đích bảo vệ tài sản mà xem thường pháp luật, xem thường tính mạng của con người.