Con thơ cầm di ảnh chờ đón thi thể người cha bị cướp biển Singapore tấn công

, Theo Mask Online 00:10 11/12/2014

Chiều tối 10/12, người thân đau đớn chờ thi hài anh Đạt - thuyền viên bị cướp biển Singapore tấn công được đưa về nước tại sân bay Nội Bài (Hà Nội). Trong suốt buổi chờ đón linh cữu, con gái nạn nhân luôn cầm trên tay di ảnh của cha .

Con thơ cầm di ảnh chờ đón thi thể người cha bị cướp biển Singapore tấn công 1
Chiều tối ngày 10/12, thi thể thuyền viên Trần Đức Đạt trong vụ tàu VP ASPHALT bị cướp biển tấn công ngoài khơi Singapore được đưa về bằng đường hàng không. Người thân đau đớn chờ linh cữu thuyền viên xấu số.

Con thơ cầm di ảnh chờ đón thi thể người cha bị cướp biển Singapore tấn công 2
Theo anh Vũ Đức Thắng, máy trưởng Công ty cổ phần vận tải xăng dầu VIPCO, trước đó, vào sáng ngày 7/12, nhận được thông tin tàu VP ASPHALT 2 với 16 thuyền viên đang chở 2.300 tấn nhựa đường lỏng từ Singapore về cảng Gò Dầu (Đồng Nai, Việt Nam) thì bị cướp biển tấn công bất ngờ.

Con thơ cầm di ảnh chờ đón thi thể người cha bị cướp biển Singapore tấn công 3
Sau khi trói các thuyền viên, bọn cướp biển đã lấy đi những tài sản có giá trị trên tàu. Sau khi chúng bỏ đi, các thuyền viên trên tàu phát hiện thuyền viên Trần Đức Đạt nằm trong phòng bị bắn vào trán và đang hôn mê. Nhận được tin báo, thuyền viên Trần Đức Đạt được lực lượng cứu nạn đưa lên trực thăng vào bờ cấp cứu, tuy nhiên anh đã không qua khỏi. Chiều tối 10/12, người thân mong ngóng thi thể anh Đạt được đưa về nước.

Con thơ cầm di ảnh chờ đón thi thể người cha bị cướp biển Singapore tấn công 4
Ông Nguyễn Nhật, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, đã đến sân bay chia buồn cùng với gia đình nạn nhân và cho biết: “Sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi đã báo cáo với trung tâm tìm kiếm cứu nạn Singapore. Do thuyền viên Đạt bị thương nặng nên không qua khỏi. Chúng tôi đã cố gắng hỗ trợ gia đình nạn nhân làm các thủ tục cần thiết. Phía Cục Hàng không Việt Nam đã phối hợp với các nước trong khu vực để tránh hành trình mà cướp biển hay tấn công nhằm vào hàng hóa. Ngoài ra chúng tôi cũng khuyên thuyền trưởng hết sức chú ý, bảo vệ người là chính. 15 thuyền viên trên tàu ngày mai sẽ từ Singapore về nước”

Con thơ cầm di ảnh chờ đón thi thể người cha bị cướp biển Singapore tấn công 5
Chờ đợi thi thể của chồng về nước, chị Bùi Thị Huyền (SN 1982, vợ anh Đạt) liên tục bật khóc, đau đớn tột cùng.

Con thơ cầm di ảnh chờ đón thi thể người cha bị cướp biển Singapore tấn công 6
Anh Đạt hiện có 2 con gái, đứa đầu mới 5 tuổi, bé thứ 2 chưa đầy 3 tuổi. Đứa con đầu của anh trưa nay đã đi cùng người thân từ Hải Phòng lên sân bay Nội Bài (Hà Nội) đón thi thể cha.

Con thơ cầm di ảnh chờ đón thi thể người cha bị cướp biển Singapore tấn công 7
Bé Trần Ngọc Diệp (con gái đầu nạn nhân) luôn cầm khư khư di ảnh của cha. Nhiều câu hỏi ngây ngô của đứa bé khiến người thân và những người chứng kiến không cầm được nước mắt.

Con thơ cầm di ảnh chờ đón thi thể người cha bị cướp biển Singapore tấn công 8
Đúng 20h, chiếc xe đưa linh cữu nạn nhân được nhân viên hàng không vận chuyển từ sân bay vào cảng.

Con thơ cầm di ảnh chờ đón thi thể người cha bị cướp biển Singapore tấn công 9

Con thơ cầm di ảnh chờ đón thi thể người cha bị cướp biển Singapore tấn công 10
Trước đó, Công ty VIPCO đã đưa ra ý kiến hỏa táng thi thể anh Đạt tại Singapore rồi đưa tro, cốt về nhưng gia đình muốn đưa thi thể về nước để nhìn mặt nạn nhân lần cuối.

Con thơ cầm di ảnh chờ đón thi thể người cha bị cướp biển Singapore tấn công 11
Nhìn thấy linh cữu chồng, chị Huyền khóc nghẹn đau đớn, phút chốc chị mất đi người chồng hiền lành luôn gánh vác mọi việc trong gia đình.

Con thơ cầm di ảnh chờ đón thi thể người cha bị cướp biển Singapore tấn công 12
Chị gái anh Đạt rưng rưng nước mắt tiếc thương người em xấu số.

Con thơ cầm di ảnh chờ đón thi thể người cha bị cướp biển Singapore tấn công 13

Con thơ cầm di ảnh chờ đón thi thể người cha bị cướp biển Singapore tấn công 14
Nhiều người đau buồn vái vọng.

Con thơ cầm di ảnh chờ đón thi thể người cha bị cướp biển Singapore tấn công 15
Linh cữu nạn nhân xấu số được đưa lên xe về quê.

Con thơ cầm di ảnh chờ đón thi thể người cha bị cướp biển Singapore tấn công 16
Người thân đau buồn đưa thi thể anh Đạt về quê nhà.

Con thơ cầm di ảnh chờ đón thi thể người cha bị cướp biển Singapore tấn công 17

Con thơ cầm di ảnh chờ đón thi thể người cha bị cướp biển Singapore tấn công 18
Đúng 20h20, người nhà đã đưa thi thể nạn nhân về quê lo hậu sự.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày