Con tham gia đánh bạn hội đồng, cha mẹ cũng đớn đau, mất ăn mất ngủ

, Theo Trí Thức Trẻ 00:04 19/03/2015

“Suốt những ngày qua kể từ khi xô xát với bạn, cháu luôn cảm thấy ân hận và lo sợ bị đuổi học. Thấy con học hành sa sút gia đình tôi cũng bất an”, chị Giới, mẹ nữ sinh <a href="http://kenh14.vn/xa-hoi/nu-sinh-phu-tho-bi-ban-hoc-danh-hoi-dong-dan-den-khong-the-noi-chuyen-duoc-20150313045431184.chn" target="_blank">đánh bạn dẫn tới không nói chuyện được</a> bày tỏ.

4 học sinh tham gia đánh bạn đến mức không nói được, đó là Hoàng Thị Dung (học lớp 11A4); Trần Thu Phương, Nguyễn Thị Lan Anh và Nguyễn Thùy Linh (đều là học sinh lớp 11A3, trường THPT Tử Đà, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ). Từ sau khi vụ việc bị phát hiện, những nữ sinh này cũng rơi vào tình trạng mất ăn mất ngủ.

Đã 6 tháng trôi qua, kể từ khi nhà trường thông báo con gái đánh bạn trong lớp, gia đình anh Hoàng Mạnh Năng và chị Bùi Thị Giới (ở xã An Đạo, huyện Phù Ninh, Phú Thọ) không khỏi phiền lòng và mệt mỏi. Việc con gái anh chị là Hoàng Thị Dung cùng 3 nữ sinh khác xảy ra xô xát với bạn cùng lớp là Quyền Thị Phương Hà (học lớp 11A4) khiến anh chị nhiều ngày ròng rã mất ngủ. Một tuần sau khi xô xát, em Hà không nói được khiến cả 4 nữ sinh này tỏ ra lo lắng, học hành sa sút. 

Chị Giới mệt mỏi sau chuyện con gái gây ra.

Phải rất khó khăn chúng tôi mới có thể trò chuyện được với gia đình các nữ sinh đánh bạn này, hầu hết phụ huynh của các em đều có chung nỗi lo và mong mỏi vụ việc sớm được giải quyết. 

Chia sẻ với chúng tôi, chị Giới cho hay, ngày xảy ra xô xát, gia đình các nữ sinh này đều không hề biết chuyện. Đến khi, mẹ của Hà lên trình báo với nhà trường rằng con chị và 3 nữ sinh khác đánh bạn dẫn đến không nói được thì chị mới tá hỏa.

“Hôm đó, đang đi làm thì tôi nhận được điện thoại của giáo viên chủ nhiệm bảo các cháu xảy ra xô xát với nhau trong lớp. Nghe đến đây, tôi vội vã bỏ việc về trường thì mới biết chuyện”, chị Giới kể lại.

Ngay sau khi biết tin, gia đình chị Giới vô cùng tức giận, đứa con ngỗ ngược đã phải nhận đòn roi từ gia đình. Tuy nhiên, cháu cũng tỏ ra ân hận về việc mình gây ra.

Anh Năng cho biết, con gái anh mất ăn, mất ngủ và hối lỗi về việc làm của mình.

“Thương con nhưng con hư thì vợ chồng tôi phải dạy bảo. Khi bình tĩnh lại, cháu kể là bị nói xấu trên facebook nên chỉ tát cảnh cáo cháu Hà chứ không đánh đập gì”, chị Giới kể.

Theo chị Giới, một tuần sau cháu Hà không nói được khiến gia đình chị cũng rất lo lắng. "Hôm cháu Hà vào viện, gia đình chúng tôi có xuống thăm hỏi sức khỏe, tình hình của cháu. Tuy nhiên, cháu chỉ giao tiếp bằng hành động và qua chữ viết. Gia đình chúng tôi cũng không biết do đâu”, chị Giới bày tỏ.

Anh Hoàng Mạnh Năng (bố nữ sinh Dung) luôn tỏ ra mệt mỏi sau sự việc ầm ĩ mà con gái mình gây nên. “Mấy tháng qua, sau khi xảy ra sự việc, Dung nó mất ăn, mất ngủ và rất hối lỗi về hành động của mình. Tuy nhiên cháu bảo chỉ tát bạn một cái thôi. Thấy con học hành sa sút và luôn lo sợ bị đuổi học, người làm cha, làm mẹ như chúng tôi vô cùng lo lắng”, anh Năng bày tỏ.

Bà Dung, mẹ nữ sinh Lan Anh buồn rầu khi nghĩ về chuyện của con.

Liên tục thở dài, bà Bùi Thị Dung (mẹ nữ sinh Nguyễn Thị Lan Anh) buồn bã cho biết, từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ con gái chị đánh ai. Lần này chỉ vì xích mích bạn bè dẫn đến không kiềm chế được bản thân, Lan Anh đã xô xát với Hà.

“Mấy hôm nay, cháu cứ hỏi tôi là liệu có bị đuổi học không. Gọi mãi cũng không ra ăn cơm, cứ ở lì trong phòng. Nhìn mặt cháu hốc hác, gầy đi nhiều, tôi lo lắm. Gia đình chúng tôi cũng xuống thăm hỏi cháu Hà vài lần, mong giải quyết tình cảm, mọi chuyện êm thấm nhưng gia đình cháu Hà vẫn rất tức giận”, bà Dung cho hay.

Chị Nhất - mẹ nữ sinh Thu Phương mong mọi chuyện sớm được giải quyết ổn thỏa.

Chị Nguyễn Thị Nhất, mẹ nữ sinh Trần Thị Thu Phương cũng tỏ ra mệt mỏi, chị đặt ra câu hỏi: “Các cháu nó chỉ tát, túm tóc rồi mãi một tuần sau cháu Hà mới có biểu hiện không nói được. Chúng tôi không biết cháu Hà bị vậy có phải do các cháu nhà tôi đánh không hay do cháu bị bệnh gì?”.

Chị Nhất cũng mong mỏi cơ quan chức năng sớm làm rõ nguyên nhân, để có hướng giải quyết dứt điểm.

Trao đổi với chúng tôi, bà Đỗ Thị Kim Dung, Phó hiệu trưởng trường THPT Tử Đà cho biết, ngay sau khi biết sự việc, Sở Giáo dục & Đào Tạo tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo làm rõ. 

Trường THPT Tử Đà - nơi các nữ sinh xảy ra xô xát.

“Phía nhà trường chúng tôi đã gọi các em làm bản tường trình báo cáo và hạ hạnh kiểm, cảnh cáo trước toàn trường. Đồng thời nhà trường cũng tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình, cử một giáo viên trực tiếp đưa em Hà đi thăm khám tại bệnh viện”, bà Dung cho hay.

Theo bà Dung, sự việc các nữ sinh gây gổ, xô xát với nhau nhà trường không hề hay biết, khi mẹ nữ sinh Hà lên trình báo, nhà trường mới nắm rõ sự tình. 

Một tuần sau khi xảy ra xô xát với bạn, nữ sinh Hà không nói được.

“Nhà trường cũng đã họp bàn đưa ra phương hướng giải quyết vụ việc. Chúng tôi cũng rất mệt mỏi và cảm thấy xấu hổ khi các học sinh của mình lại gây ra những chuyện như thế”, bà Dung trần tình.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày