Cha cụt chân chăm con 10 tuổi bị bạn hun rơm đốt bỏng 80% cơ thể

, Theo Trí Thức Trẻ 06:00 19/12/2014
Chia sẻ

Khi chơi trốn ở hang đá, Hùng bị các bạn trêu đùa, mang rơm đốt ở cửa hang khiến em bị bỏng đến 80% cơ thể. Người cha tật nguyền đau đớn nhìn con trai bị băng bó toàn thân, hôn mê trên giường bệnh đã chục ngày nay.

Chúng tôi gặp anh Mạc Văn Hưng (31 tuổi, ở thôn Trung, xã Yên Phúc, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn) tại Khoa hồi sức cấp cứu - Viện Bỏng Quốc Gia (Hà Nội) khi người cha tật nguyền mất một chân này đang phải trải qua những chuỗi ngày đau đớn, mệt mỏi khi cậu con trai Mạc Phi Hùng (10 tuổi) bị bạn châm lửa đốt gây bỏng đến mức “thập tử nhất sinh”.

Cha cụt chân chăm con 10 tuổi bị bạn hun rơm đốt bỏng 80% cơ thể 1
10 ngày qua cháu Hùng vẫn đang hôn mê.

Cha cụt chân chăm con 10 tuổi bị bạn hun rơm đốt bỏng 80% cơ thể 2
Vợ chồng anh Hưng đau đớn và mệt mỏi vì lo lắng cho sức khỏe của con trai.

Ngồi bần thần ngoài hành lang bệnh viện, đôi mắt anh Hưng và chị Hoàng Thị Yến (34 tuổi, mẹ bé Hùng) luôn tỏ ra mệt mỏi, trĩu xuống như chứa đựng bao tủi buồn cho số phận đứa con trai đang hằng ngày chống chọi với cơn đau bỏng toàn thân và suốt 10 ngày qua vẫn đang nằm hôn mê, đấu tranh giành giật sự sống.

Đôi mắt ngấn đỏ, anh Hưng nhớ lại ngày định mệnh đến với đứa con trai mình. “Hôm đó, chiều ngày 8/12, tôi đi có việc, còn vợ tôi thì đi làm thuê cách nhà hơn 40 cây số. Hùng đi chơi cùng 2 cháu nữa trong làng, chúng vào trong hang đá cạnh bờ ruộng cách nhà 50 mét chơi trốn tìm, rồi khi hai cháu kia ra được khỏi hang thì nghĩ ra trò nghịch dại, bảo nhau mang rơm ở ruộng đốt trước cửa hang. 

Cha cụt chân chăm con 10 tuổi bị bạn hun rơm đốt bỏng 80% cơ thể 3
Anh Hưng đau khổ kể lại ngày con trai bị bạn châm lửa đốt trong hang gây bỏng nặng.

Bị đốt, khói mù mịt và nóng quá nên bé Hùng không làm thế nào thoát ra được. Sự việc chỉ được phát hiện khi ông nội của cháu thấy lũ trẻ chạy về báo nên ngay lập tức chạy ra. Khi ra đến nơi, thấy hai tay Hùng chìa ra ngoài khẽ kêu “ông ơi, cứu cháu”, nhưng lúc đó da cháu đã bị tuột hết ra rồi”, anh Hưng bàng hoàng nhớ lại.

Nhận được tin dữ con trai bị bỏng nặng, hai vợ chồng anh Hưng vội vã chạy về đưa con lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn. “Do vết bỏng của cháu quá nặng nên bác sĩ bảo gia đình tôi xác định tinh thần rồi chuyển xuống Viện Bỏng Quốc gia”, anh Hưng buồn bã kể. 

Cha cụt chân chăm con 10 tuổi bị bạn hun rơm đốt bỏng 80% cơ thể 4
Toàn thân cháu Hùng quấn kín băng khiến nhiều người chứng kiến không khỏi đau xót.

Theo anh Hưng, suốt những ngày qua, bé Hùng vẫn nằm mê man trong phòng cách ly đặc biệt. “Các bác sĩ ở bệnh viện cũng rất tận tâm chăm sóc con trai tôi. Bác sĩ bảo cháu bị bỏng hơn 80%, bỏng sâu hơn 60% và hoại tử 15%. Ngoài ra, cháu còn bị ảnh hưởng, suy hô hấp và cổ họng bị bỏng. Nhìn thấy con phải quấn khăn toàn thân, lớp da bị lột hết, vợ chồng tôi đau đớn lắm”, anh Hưng bật khóc.

Cha cụt chân chăm con 10 tuổi bị bạn hun rơm đốt bỏng 80% cơ thể 5
Những ngày qua, anh Hưng thức trắng đêm lo cho con.

Người cha tật nguyền cho biết, cháu Hùng phải nối ống thở vào tận sâu trong phổi và ăn bằng đường xông. “Nhìn thấy con trong trạng thái hôn mê, phải chịu nhiều đau đớn, hai vợ chồng cũng không ăn uống được gì. Những lúc vào phòng chăm cho con, tôi ứa nước mắt, đau xót lắm”, anh Hưng khóc.

Cha cụt chân chăm con 10 tuổi bị bạn hun rơm đốt bỏng 80% cơ thể 6
Tai nạn lao động cách đây hơn 10 năm khiến một chân anh Hưng phải cắt bỏ.

Chứng kiến cảnh người cha tật nguyền đi chăm con, ai cũng thấy đắng nghẹn trong lòng. Bị tai nạn cụt một chân khi đang đi làm máy gạch từ năm 2000, anh Hưng gần như mất khả năng lao động nhưng vẫn chống nạng theo con lên viện.

Cha cụt chân chăm con 10 tuổi bị bạn hun rơm đốt bỏng 80% cơ thể 7
Những lúc vào phòng chăm cho con, anh Hưng đau xót ứa nước mắt.

Cha cụt chân chăm con 10 tuổi bị bạn hun rơm đốt bỏng 80% cơ thể 8
Chị Yến buồn bã lo cho sức khỏe của cháu Hùng.

Anh Hưng cũng cho biết, những ngày qua, chi phí điều trị thuốc thang cho cháu Hùng hết gần 60 triệu đồng. “Ở quê bố mẹ tôi đều già yếu, mẹ tôi bị bệnh tim, hôm nghe tin cháu nội bị bỏng nặng bà ngất lên ngất xuống mấy lần, sức khỏe suy kiệt.

Cha cụt chân chăm con 10 tuổi bị bạn hun rơm đốt bỏng 80% cơ thể 9
 Chứng kiến cảnh người cha tật nguyền, cụt một chân đi chăm con ai cũng thấy đắng nghẹn trong lòng.

Cha cụt chân chăm con 10 tuổi bị bạn hun rơm đốt bỏng 80% cơ thể 10
10 ngày qua chi phí điều trị cho cháu Hùng đã lên đến gần 60 triệu đồng.

Cách đây gần 15 năm, trong một lần đi làm gạch ở nhà máy, tôi bị trượt chân, bị khoang máy nghiền nát nên phải cưa một bên chân. Sức khỏe yếu nên chỉ ở nhà quanh quẩn giúp đỡ vợ con được việc gì hay việc nấy. Còn vợ tôi thì ngày ngày chạy xe gần 50 cây số đi bốc vác hàng thuê ở tận cửa khẩu lo cho chồng con. Gia đình vốn nghèo khó, từ hôm cháu xảy ra chuyện, vợ chồng phải chạy khắp nơi vay tiền điều trị cho con.

Giờ chi phí điều trị cho cháu quá lớn không biết những ngày tiếp theo sẽ như thế nào. Nhưng dù có phải bán toàn bộ nhà cửa, vợ chồng tôi cũng phải cứu con bằng được”, anh Hưng chua xót nói thêm.

Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ:

Anh Mạc Văn Hưng, ở thôn Trung, xã Yên Phúc, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn. Hay Khoa hồi sức cấp cứu (Viện Bỏng Quốc Gia, quận Hà Đông, Hà Nội)

Số điện thoại: 0984.590.941

Số tài khoản: 101010007554552 – Ngân hàng Viettinbank chi nhánh Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội. (Chủ tài khoản: Mạc Văn Hưng).


TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày