Cận cảnh sự xuống cấp, nguy hiểm của chung cư Thanh Đa trước ngày di dời dân

, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 22/03/2014

Sau nhiều năm sử dụng, những công trình trong khu chung cư Thanh Đa (TP.HCM) đã xuống cấp trầm trọng, bị ngập lún đến mức báo động, buộc phải di dời khẩn cấp người dân đang sống ở đây.

Cư xá (chung cư) Thanh Đa là những dãy nhà gồm 8 lô, được xây dựng từ trước năm 1975. Trong đó, có hai lô là lô IV và lô VI nghiêng lún nghiêm trọng, vượt quá mức giới hạn cho phép và có nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào – theo bản khảo sát từ năm 1996 cho biết.

Hai mái nhà của khu nhà lô VI đang ngày càng gần lại nhau do bị lún

Móng nhà xuống cấp


Nền đất là một bãi rác tập thể



Bẩn thỉu và nhếch nhác



Nước chảy khắp nơi từ trên xuống dưới khiến chẳng ai dám bước vào

Vì có kế hoạch di dời từ năm 2005 nhưng do vướng mắc một số lý do như quỹ nhà tái định cư, phản đối của người dân nên đến hiện nay hai lô này vẫn chưa thể di dời như kế hoạch. Tuy nhiên, cũng chính vì dự định di dời này mà hai lô IV và VI đã không được làm hệ thống thoát nước như các lô còn lại, nên việc xả nước trực tiếp ào ạt từ các hộ gia đình xuống đường đi chung phía sau nhà đã khiến cho nơi đây ngày càng ngập lún và xuống cấp trầm trọng hơn.

 

Chứa vật dụng cũ, bỏ của các hộ gia đình

Mục nát và xập xệ


Trong cuộc họp diễn ra ngày 20/3 vừa qua, Phó chủ tịch UBND quận Bình Thạnh khẳng định: “Quận sẽ tổ chức di dời khẩn cấp các hộ trong 2 lô IV, VI và dự kiến đến tháng 10 sẽ hoàn tất. Nơi ở mới của người dân là chung cư 1.050 căn hộ thuộc khu quy hoạch tái định cư, công viên cây xanh - thể dục thể thao phường 12, quận Bình Thạnh (cạnh trường Cán Bộ) – theo đúng nguyện vọng muốn di dời chỗ ở ngay trong quận của người dân nơi đây”.

 

Lô IV



Rác thải ngay trên đầu

Theo quan sát, đa số người trẻ và một số hiếm hộ gia đình có người già nhưng nhà bị xuống cấp quá nặng đều mong muốn và hồi hộp chờ ngày chuyển về khu tái định cư. Song song đó thì một số cụ già lớn tuổi dù biết nguy hiểm đang trực chờ nhưng vẫn mong được ở lại nơi gắn bó lâu năm của mình cho đến hết đời…

 

Nước xả trực tiếp xuống đường đi vì không có hệ thống thoát nước


Một trong những người dân đang mong chờ được di dời và hồi hộp về mức đền bù mình có được

Được phỏng vấn, bác Nhâm (79 tuổi – chủ căn hộ 011 Lô VI) cho biết: “Tôi và gia đình đã ở đây hơn 30 năm rồi, cái gì cũng thân thuộc nên thật sự không muốn đi đâu cả. Nghe nói ở chung cư mới có thang máy, có công viên… nhưng tôi già rồi, chỉ muốn ở yên nơi mình đang ở cho nó thanh bình. Người già như tôi thích những cái cũ”.

Bác Nhâm chia sẻ nhà bác đã phải nâng nền và trét lại những vết nứt nhiều lần, mất vài chục triệu đồng/lần



Bên ngoài trông sống động nhưng bên trong thì ngược lại

Ngoài ra, bác cũng chia sẻ: “Đúng như nhà nước nói, ở đây ngập lún lắm. Lô VI này có hai dãy nhà nằm quay lưng với nhau. Ngày xưa khoảng cách hai mái nhà là khoảng 5m thì bây giờ nó chỉ xa nhau khoảng 1 – 2m thôi vì bị lún ở giữa, phía sau mỗi nhà. Lý do của việc này là do khu này gần sông, hay có triều cường ngập nước và các nhà người ta xây bồn nước phía sau nên nó gây nặng tải trọng và lún xuống từ từ ở chỗ đó”.

 








Một chủ căn hộ khác thuộc lô IV là gia đình bác Ẩn (hơn 80 tuổi và đã sống ở đây cũng hơn 20 năm) cho biết: “Về việc di dời thì chúng tôi đã nghe họp bàn từ nhiều năm trước rồi nhưng đến nay vẫn chưa thấy nên chưa tin. Nếu di dời thì tôi cũng thích vì nhà bây giờ xuống cấp quá, nước ngập lênh láng mỗi ngày và đặc biệt là khi triều cường lên phải đi ủng trong nhà. Được nhà nước cấp nhà mới bằng diện tích mà khang trang, an toàn hơn là mình mừng lắm. Tuy nhiên, nhà tôi là nhà tầng trệt, không biết qua đó họ có bắt mình nhận nhà trên cao không, sợ cao quá cũng mệt cho cái thân già này mà như vậy thì cũng lỗ cho nhà tôi nữa”.

 

Nước lênh láng trong căn hộ của bác Ẩn

Phải đi ủng nấu bếp vào cả những ngày không có mưa và triều cường như sáng nay

Các cửa phòng trong nhà đều hư hỏng vì ngập úng



Ủng của những người trong gia đình.

Cùng ý kiến với gia đình bác Ẩn, anh Phong (một người dân sống trong lô VI) tâm sự: “Tụi tui mong mau được chuyển đi qua nhà mới vì bên đó sạch đẹp, an toàn và cũng gần trung tâm. Một số các cô, các bác có vẻ không thích vì họ hoài cổ chứ thật ra chủ trương di dời là đúng vì ở đây ngày càng xuống cấp, nguy hiểm lắm. Ở quen thì mình không cảm nhận gì chứ bạn bè, người thân ở xa đến chơi đều góp ý là chung cư nhà tôi thấy ghê quá, về cả độ an toàn và vệ sinh đều kém. Tháng 6 này sẽ có họp khu phố về việc này, cá nhân tôi và gia đình sẽ rất ủng hộ và chuyển đi ngay khi có quyết định của nhà nước”.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày