Cảm động bé gái lở loét toàn thân đi bán bóng bay cùng mẹ trên phố Hà Nội

Thành Nam, Theo Trí Thức Trẻ 10:47 18/03/2015

Toàn bộ phần da mặt và chân tay Thu Phương đều bị lở loét nghiêm trọng do căn bệnh viêm da cơ địa. Mặc dù đã được 4 tuổi nhưng bé chỉ nặng 10kg, đôi chân của cháu chỉ đứng được một lúc chứ không đi lại được như nhiều đứa trẻ khác bởi căn bệnh quái ác đã đeo bám cháu khi mới 2 tháng tuổi.

Những ngày gần đây, câu chuyện về bé gái đi bán bóng bay dạo trên đường Trần Khát Chân (Hai Bà Trưng, Hà Nội) với khuôn mặt bị lở loét nghiêm trọng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội khiến bao người xót xa, thương cảm. 

Câu chuyện được một nữ sinh có tên T.P.L (nữ sinh cấp 3, hiện đang học tập tại Hà Nội) kể lại như sau: "Đây là hình ảnh của một bé trai 4 tuổi bị bệnh da như thế này từ 2 tháng tuổi. Em để ý lâu rồi vì gần nhà, đi học về hôm nào cũng nhìn thấy. Cũng không biết từ bao giờ nhưng cũng khá là lâu rồi, mưa gió lạnh như thế nào thì em vẫn ngồi im một chỗ này cùng một người phụ nữ trung niên bán bóng.

Họ chỉ đứng từ chiều đến tối hay sao vậy, vì sáng em đi qua ít gặp lắm. Có lần em nhìn thấy cậu bé ý bị người phụ nữa kia đánh rồi quát tháo, lúc đấy đi ngang qua đỗ xe lại định ra hỏi thì cái chú bán đồ chơi cạnh đấy bảo là "Kệ đi cháu, nó đau quá nó khóc mà bà ý cho ăn không được nên thế thôi. Đến lại thành ra lắm điều", rồi chú ý xua về.

Hôm nay, đi học về sớm nên nhìn thấy người phụ nữ bế thằng bé khóc ầm lên rồi ru ru nên lấy hết can đảm dừng xe hỏi mua bóng.

Sau khi chọn được quả bóng thì hỏi bác ý là "Em bé bị làm sao thế bác?". Bác ý trả lời nhanh quá nên nghĩ một lúc em mới biết bác ý nói là "Nó viêm da từ nhỏ rồi cơ".

Xong rồi em hỏi thằng bé là đau không, nó gật gật. Nhìn nó tội lắm, cho nó cái kẹo với hộp sữa mà nó cũng không dám cầm phải nhìn bác gái kia một lúc đến khi bác ý bảo "Kìa cô cho kìa, cầm lấy đi" thì thằng bé cầm.

Hỏi bác ý là "Nó con bác hả bác, nhà bác ở đâu thế xa đây không ạ?" Thì bác ý ừ ừm rồi bảo "Con tôi. Nhà ở gần Kim Ngưu".

Trả cô ý tiền bóng có 10 ngàn đồng nhưng đưa tờ 20 ngàn đồng mà bảo cô cứ cầm đi thì cô vẫn trả lại. Xong thằng bé còn chào mình bập bõm :

"Bai chô ạ" (bye cô ạ)"

Hình ảnh cháu bé được chia sẻ khiến nhiều người xót xa - (Ảnh chụp màn hình).

Sau khi câu chuyện này được đăng tải, rất nhiều người đã bày tỏ sự thương cảm với cháu bé chẳng may mắc căn bệnh quái ác. Tìm hiểu thông tin về bé, chúng tôi được biết, đó là một bé gái, tên là Từ Thu Phương - hiện đang sống cùng mẹ đẻ của mình là bà Từ Hải Thanh (43 tuổi) tại căn nhà số 58 ngõ 100 phố Kim Ngưu (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Trong căn nhà nhỏ, hai mẹ con Thu Phương nương tựa vào nhau sống qua ngày. Khó khăn nhất chính là căn bệnh mà Thu Phương đang gặp phải - bệnh viêm da cơ địa đang cướp đi sức sống của em từng ngày. 

Thu Phương và mẹ đang trong bệnh viện Da liễu Trung ương (Hà Nội). 

Ngoài cái tuổi 40 nhưng chị Thanh trông già hơn rất nhiều bởi khuôn mặt khắc khổ và đượm buồn. Chị kể, Thu Phương là kết quả từ một cuộc tình buồn của chị. Ngay khi sinh ra, Thu Phương đã không có được sự chăm sóc, yêu thương của người cha. Những người thân trong gia đình chị Thanh cũng đang trong tình cảnh khó khăn không thể giúp đỡ hai mẹ con được. “Bố mẹ tôi đã mất, tôi có 2 người anh trai nhưng họ đều ốm đau và khó khăn cho nên không ai giúp được gì hai mẹ con. May mà tôi còn có hàng xóm luôn thăm hỏi động viên hàng ngày.” – chị Thanh chia sẻ. 

Công việc chính của chị Thanh để kiếm tiền trang trải cuộc sống, thuốc men cho con chính là bán bóng bay, đồ chơi trẻ em… rong trên đường phố Hà Nội. “Hàng ngày tôi bơm bóng bay đưa ra phố Trần Khát Chân bán từ lúc 3h chiều. Hai mẹ con bán đến khoảng 9h hay 10h tối thì lại đi về nhà. Ngày bán được nhiều cũng kiếm được 80 đến 100 nghìn đồng. Ngày mưa không có ai mua thì không đủ ăn.” – chị Thanh chia sẻ. 

Công việc không ổn định, việc nuôi Thu Phương càng khó khăn hơn nữa khi cháu mắc bệnh viêm da cơ địa. “Lúc sinh ra, cháu khỏe mạnh và không có bệnh tật gì. Nhưng, khi cháu được khoảng 2 tháng tuổi thì bắt đầu có dấu hiệu bệnh viêm da cơ địa. Và, căn bệnh này đã đeo bám cháu suốt 4 năm qua, khiến cháu bị lở loét toàn thân.” – chị  Thanh ngậm ngùi nói về cô con gái tội nghiệp của mình. 

Khắp cơ thể của Thu Phương là những vết thâm gãi, lở loét... 

Cánh tay của cháu cũng trong tình trạng lở loét, đau nhức.

Hàng ngày phải bươn chải ngoài đường bất chấp sự thất thường của thời tiết, chị Thanh phải đưa cả Thu Phương đi cùng vì không gửi được ai trông hộ. “Cháu không đi được phải ngồi xe đẩy, tôi vừa bán hàng vừa cho cháu ăn. Thấy hoàn cảnh của tôi như vậy, nhiều người đi đường tốt bụng dừng lại mua bóng bay ủng hộ hai mẹ con. Người thì cho tiền và bảo tôi mua thức ăn cho cháu. Tôi chỉ biết cám ơn họ…” – chị Thanh rưng rưng nước mắt. 

Theo chị Thanh, sau nhiều lần đi khám và chữa trị nhiều nơi, các bác sĩ đều kết luận Thu Phương bị bệnh viêm da cơ địa, máu nóng trong người và da thường xuyên bị lở loét chảy máu. Tình trạng bệnh của bé càng ngày càng nặng thêm nhưng do điều kiện kinh tế khó khăn, tôi không biết làm gì hơn để cứu chữa cho con. “Đi bán hàng rong được đồng nào tôi cũng ki cóp lại để đưa con đi chữa trị. Tôi cho cháu đi khám nhiều lần ở Bệnh viện Da liễu Trung ương nhưng chỉ đợt 8/3/2012 là cho cháu nằm viện mấy ngày, xong lại về vì không có tiền. Ngoài ra, tôi cho cháu đi chữa ở nhiều nơi và uống cả thuốc dân tộc… nhưng bệnh không có biến chuyển gì” – chị Thanh kể. 

Hàng ngày chỉ có hai mẹ con chăm nhau, khi Thu Phương kêu ngứa, chị Thanh lại thức trắng đêm xoa cho con. Đã nhiều lần chị Thanh muốn cho con đi học nhưng lại nghĩ chắc không ai nhận và không đủ điều kiện nên lại thôi.

Sáng ngày 17/3, khi Thu Phương thấy khó chịu, ngứa ngáy và không chịu ăn, chị Thanh đã đưa con tới Bệnh viện da liễu Trung ương (Hà Nội) để khám. Dù đã được trò chuyện trước với chị Thanh về bệnh tình của bé nhưng khi gặp Thu Phương trong giường bệnh, chúng tôi không khỏi bất ngờ. Khuôn mặt của bé như bị biến dạng hoàn toàn bởi những vết lở loét, ánh mắt ngây thơ của bé càng khiến người đối diện cảm thấy xót xa.

Thấy người lạ, Thu Phương ấm ớ rồi quay sang nhìn mẹ, như dò hỏi. Nhưng chỉ ít phút sau khi được mẹ gật đầu, cô bé bắt đầu nói chuyện thân thiện và rất tự nhiên. 

Nét hồn nhiên... dù đang mang trong mình sự đau đớn của bệnh tật. 

Rất nhiều người cùng phòng bệnh khen ngợi Thu Phương ngoan, phản ứng nhanh. “Cuộc sống khó khăn từng ngày, tôi vẫn luôn mong có thể chữa trị cho con khỏi bệnh để được sống và đi học như những đứa trẻ bình thường” - chị Thanh nói thêm.  

Không có điều kiện chữa trị cho con dứt điểm là điều chị Thanh thấy đau khổ nhất. 

Gặp gỡ hàng xóm của chị Thanh, chúng tôi cũng cảm nhận được sự quan tâm của mọi người. Bà Bé, một hàng xóm sát chỗ ở của mẹ con chị Thanh, chia sẻ: “Hoàn cảnh hai mẹ con cô ấy (chị Thanh – PV) khổ lắm. Ngày ngày cứ đi bán mấy quả bóng bay ở ngoài đường để kiếm ăn. Đứa bé thì ốm đau nhìn đến là khổ.” 

Cũng theo bà Bé, hàng xóm chỉ biết thăm hỏi và động viên mẹ con chị Thanh chứ không giúp gì được nhiều. 

Y tá Trần Hoa - người đang chăm sóc Thu Phương tại bệnh viện Da liễu Trung ương cho biết, cháu vào điều trị tại bệnh viện với chứng bệnh viêm da cơ địa."Bình thường bệnh viêm da cơ địa không đến mức nặng thế này nếu điều trị tốt. Tuy nhiên, do cách chăm sóc không đúng vệ sinh, cháu mới bị nặng thêm như thế".

Y tá Hoa cũng cho biết thêm, việc điều trị cho bé Phương trong bệnh viện chắc chắn sẽ mất nhiều thời gian. Tuy nhiên, chỉ cần được chăm sóc tốt, cháu sẽ bình phục trở lại như người bình thường. Một bác sĩ điều trị cho bé cũng cho biết, bé Phương mắc bệnh viêm da cơ địa và phải điều trị lâu dài. 

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về chị Từ Hải Thanh. 

Số nhà 58, ngõ 100 Kim Ngưu, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. 

SĐT: 01233913491