Cái chết và nguy hiểm chờ đợi những cô gái yêu dân “đập đá”

Sứ Giao, Theo Pháp luật xã hội 00:01 24/12/2013

Vụ án Nguyễn Hữu Chính giết bạn gái dã man vì ảo giác coi người yêu là “yêu tinh hút máu” là bài học cảnh tỉnh đối với những người trẻ nghiện ma túy đá và cả những cô bạn gái ở cạnh họ.

Vụ trọng án xảy ra tại khu nhà cho thuê ở phố Ngọc Thụy (Long Biên, Hà Nội) vừa qua đã khiến dư luận rúng động. Cơ quan điều tra cho biết, do bị "ngáo đá" nên Nguyễn Hữu Chính (34 tuổi, ở Bình Kiều, Khoái Châu, Hưng Yên) đã sát hại người yêu - chị Đường Thị H (27 tuổi, ở Chiêm Hóa, Tuyên Quang). Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ dụng cụ mà các dân chơi chuyên dùng để "đập đá". Ca sĩ hội chợ, MC đám cưới này lên mạng tìm các cô gái trẻ, sau đó làm quen, tán tỉnh và thường xuyên rủ bạn gái mới quen về nhà “đập đá”. Để rồi, chính hơi đá từ bình “coóng” này đã khiến Chính bị ảo giác, nghĩ chị H là… yêu tinh hút máu, định giết hại mình.

Lo sợ bị chị H giết nên Chính lấy móc áo bằng sắt và dao nhọn có sẵn trong phòng đâm vào khắp người H cho đến khi nạn nhân nằm bất động. Trong cơn phê thuốc, Chính tiếp tục dùng một chiếc ghế bằng gỗ ném vào người H rồi vào nhà vệ sinh ngủ qua đêm cho tới khi bị bắt.

Cái chết và nguy hiểm chờ đợi những cô gái yêu dân “đập đá” 1
Nguyễn Hữu Chính bảnh bao ngoài đời

Cái chết và nguy hiểm chờ đợi những cô gái yêu dân “đập đá” 2
Và khi bị bắt tại cơ quan điều tra

Việc Nguyễn Hữu Chính vì phê đá mà đâm chém hơn 80 phát, khiến gương mặt người tình dập nát hoàn toàn, đã khiến dư luận bàng hoàng, bởi tính chất dã man của sự việc. Đã có quá nhiều vụ án xảy ra khi hung thủ rơi vào ảo giác vì ma túy đá, bởi người sử dụng đá luôn ở trong trạng thái không ý thức được bản thân dẫn đến có hành vi vượt tầm kiểm soát. Người ta luôn dặn dò nhau sau những vụ án thảm khốc nguyên nhân do đá, rằng phải tránh xa những kẻ nghiện ngập, đam mê “bộ môn” đập đá. Thế nhưng, vẫn có những cô gái tỏ ra thích thú với trò đập đá, và cặp kè luôn với người tình cùng sở thích. Họ lý giải cho các trường hợp “ngáo” đá với suy nghĩ thản nhiên đến lạ thường: “Ôi, nó ngáo ấy mà”, hay “Nó đang phê ý mà”… Để rồi nếu “may mắn” thì không sao, còn khi xảy ra chuyện, mà điển hình là vụ Nguyễn Hữu Chính tưởng bạn gái là chằn tinh, dùng “đòn âm”, thì có hối hận cũng chẳng kịp.

Người dân trên phố P.L có lẽ vẫn chưa quên được hình ảnh “quái dị” của nam thanh niên tên Đức (22 tuổi), trú tại đây hơn nửa năm, khi anh này lao ra đường trong tình trạng… khỏa thân hoàn toàn vì “ngáo” đá. Đức có vẻ bề ngoài khá điển trai, bình thường gặp ai quanh khu trọ cũng chào hỏi đàng hoàng. Bạn gái cậu là H.A, hơn Đức 1 tuổi, thường tới ở nhà người yêu cả ngày. Hàng xóm không biết họ làm nghề gì, chỉ thấy cả hai không có biểu hiện nào bất thường, hoặc gây gổ cãi lộn.

Chỉ đến khi Đức lao ra đường không mảnh vải che thân, mặt “ngáo” không còn nhận biết được đang ở đâu, họ mới biết cậu là một con nghiện đập đá. Cô bạn gái lao ra theo, mặt mũi đờ đẫn không kém và vừa kéo người yêu vào, vừa cười khanh khách. Miệng cô liên tục giải thích hộ hành động của bạn trai là: “Nó ngáo đấy mà, để em lôi nó vào”. Trong căn phòng Đức thuê, lúc nào cũng đặc quánh khói của thứ ma túy gây ảo giác chết người, đồ đạc cáu bẩn, ám mùi khét lẹt.

Cái chết và nguy hiểm chờ đợi những cô gái yêu dân “đập đá” 3
Dụng cụ "đập đá": Bình, hay còn gọi là coóng

Cái chết và nguy hiểm chờ đợi những cô gái yêu dân “đập đá” 4
Ma túy đá

H.A “cặp kè” Đức khoảng 3 tháng nay, cả hai quen nhau qua thú vui chung là nghiện ngập. Bề ngoài, trông họ như một cặp đôi bình thường. Chỉ bạn bè thân mới biết H.A nghiện đá đến mức đang đi xem phim cũng phải bỏ về giữa chừng để làm vài hơi, ngồi đánh bài thì chắc chắn bên cạnh không thể thiếu chiếc coóng thủy tinh “hàng thửa”. Chính vì nghiện đá nên người yêu H.A cũng buộc phải nằm trong giới này. Họ yêu nhau và chia sẻ cho nhau những “chấm đá” tinh túy nhất.

H.A từng kể với bạn: “Lúc phê đá, Đức nó mấy lần tưởng em là nội gián của một tổ chức nào đấy, quay sang bóp cổ em, nắm chân nắm tay tìm xem có cài gì vào người không. Hoặc bắt em xóa hết danh bạ điện thoại, đề phòng em liên lạc với ai nguy hiểm”.

Cô cũng nhiều lần chứng kiến Đức “ngáo” đến mức không mặc đồ đòi chạy ra ngoài để tránh “lực lượng thù địch”, hoặc đòi chém giết, đánh nhau… Nhưng lý giải cho những hành vi điên loạn ấy, H.A chỉ thản nhiên nói: “Nó phê nên mới thế, chứ bình thường rất yêu thương em”.

Và thế là cô gái tự tin ở cạnh người yêu mà lúc bình thường thì “may mắn” vui vẻ. Nhưng khi phê đá, cậu sẵn sàng tưởng tượng ra bạn gái là đủ thứ quái dị trên “hành tinh”. Không ai dám bảo đảm sự an toàn của H.A khi còn ở bên Đức, khi chính cô cũng nghiện đập đá và cho rằng phê, ngáo như thế là bình thường.

Hay như chuyện của Vân, sinh năm 1991, từng là hot girl khá nổi trên mạng xã hội. Bỏ qua bao công tử bóng sáng, Vân lại yêu say đắm một dân chơi đã về vườn, nghiện đập đá. Lúc bình thường, Tú chiều Vân vô điều kiện, nhưng chỉ “lệch sóng” một tí, anh ta cho rằng Vân sẽ bỏ mình theo trai, nên lại phải củng cố tinh thần bằng những hơi đá. Chơi đá xong, Tú trở nên nóng tính, sẵn sàng thượng cẳng chân hạ cẳng tay với Vân. Lĩnh quá nhiều trận đòn thừa sống thiếu chết, nhưng Vân vẫn thương bạn trai vì “Chỉ khi phê anh ấy mới thế”. Cô gái vẫn ngây thơ nghĩ rằng tình yêu dành cho kẻ nghiện ngập này sẽ khiến anh ta rời xa bình đá.

Những người chơi đá dồn dập, liên tục sẽ rơi vào trạng thái nghiện và ngáo đá, khi phê thuốc rất dễ mất kiểm soát. Sử dụng loại ma túy này cũng giống như heroin, ngày càng phụ thuộc không dứt ra được. Chính những suy nghĩ rất ngây thơ như Vân và H.A nói trên sẽ tự dẫn các cô đến con đường cụt, khi các anh người yêu bộc lộ hành động mất kiểm soát, ảo giác lú lẫn vì đá. Vụ án Nguyễn Hữu Chính giết bạn gái dã man vì ảo ra “chằn tinh”, “đòn âm” quả thực là bài học cảnh tỉnh đối với những người trẻ nghiện đá, và cả những cô bạn gái đang ở cạnh họ.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày