Cái chết tức tưởi của cậu bé 9 tuổi và sự nhởn nhơ của người gây ra tai nạn

Trí Thức Trẻ, Theo 16:04 04/06/2015

Trong quá trình làm việc vận chuyển, tời gỗ trong xưởng, Đặng Văn Xoa - chủ xưởng gỗ đã làm cháu Hải Anh (9 tuổi) chết do chấn thương vùng đầu quá nặng. Đã xảy ra cách đây 1 tháng nhưng đến nay vụ án vẫn chưa được khởi tố.

Cái chết tức tưởi của cậu bé 9 tuổi và nỗi đau như ngàn mũi dao đâm của gia đình

Mới đây, chúng tôi nhận được đơn thư kêu cứu của gia đình anh Vũ Đình Hậu và chị Nguyễn Thị Giang (trú tại khu Cầu Cốc, thôn Phú Cốc, xã Thanh Tùng, huyện Thanh Miện, Hải Dương) về cái chết oan uổng của con trai mình là Vũ Đình Hải Anh.

cháu bé

Đơn kêu cứu anh Hậu - chị Giang gửi đến Báo điện tử Trí Thức Trẻ.

Đơn thư gia đình gửi cho chúng tôi có đoạn: "Ngày 28/4 khi tôi đang đi làm cách nhà 2km thì nhận một cuộc điện thoại do anh Đặng Văn Xoa, người có xưởng gỗ cạnh nhà thông báo về ngay vì con tôi là Vũ Đình Hải Anh bị tai nạn. Tôi vội về thì anh Xoa đã bế con tôi sang trạm y tế xã cấp cứu, do vết thương vùng đầu quá nặng, máu chảy quá nhiều nên con tôi mất trên đường đi cấp cứu. Gia đình tôi báo cho công an xã và công an huyện về khám nghiệm hiện trường xưởng gỗ nhà anh Xoa. Sau đó lực lượng chức năng đã xác định cháu tử vong do anh Xoa vận hành cẩu gỗ không quan sát, thiếu hiểu biết dẫn đến gỗ kẹp vào đầu cháu gây tử vong".

Trong đơn anh Hậu cho biết thêm: "Điều đáng nói ở đây là theo gia đình tôi được biết thì xưởng gỗ của anh Xoa hoạt động không có giấy phép, không có rào chắn hay biển báo nguy hiểm, lại chỉ có 1 người điều khiển máy cẩu, không có người quan sát bên ngoài dẫn đến việc cháu Hải Anh vào xưởng mà anh Xoa không hề hay biết".

Gặp chúng tôi tại nhà riêng, anh Hậu cũng như chị Giang không thể giấu được nỗi buồn đau khi đứa con trai đầu lòng lên 9 vừa rời xa cõi trần cách đây hơn 1 tháng. Gạt đi giọt nước mắt, chị Giang kể cho chúng tôi nghe về đứa con ngoan ngoãn, khôi ngô, tuấn tú, học giỏi và thông minh. “Hải Anh ngoan lắm, cháu học ở trường rất giỏi, kỳ nào cũng đạt danh hiệu học sinh giỏi hết. Không chỉ thế, cháu là một đứa nhanh nhẹn, ngoan ngoãn nên ở đây ai cũng yêu quý nó”, chị Giang nén nước mắt kể lại.

cháu bé

Nỗi đau mất mát thấu tận trời xanh mà gia đình chị Giang, anh Hậu đang phải gánh chịu.

Gia đình anh chị sinh được 2 người con, Hải Anh là đầu, dưới Hải Anh là 1 cô em gái. Trước khi xảy ra sự việc, ai ai cũng khen gia đình anh chị vốn ăn ở hiền lành nên ông trời thương, khi sinh con đẻ cái đều có nếp có tẻ. Ấy vậy mà ngày 28/4 vừa qua, tai họa ập đến đã cướp mất của gia đình, dòng họ, làng xóm cháu Hải Anh.

cháu bé

Cháu Hải Anh chết tức tưởi bởi sự bất cẩn của chủ xưởng gỗ.

cháu bé

Hiện trường xảy ra sự việc đau lòng làm tử vong cháu bé 9 tuổi (ảnh gia đình cung cấp).

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan công an huyện Thanh Miện đã đến hiện trường khám nghiệm cũng như điều tra nguyên nhân gây tai nạn.

Sau đó, thi thể cháu Hải Anh được gia đình đưa đi an táng tại nghĩa trang quê nhà trong thời tiết nắng như đổ lửa. Hôm ấy do quá thương xót cháu, hàng trăm người trong vùng đã đến dự đám tang trong nước mắt…

cháu bé

Đến nay, đã hơn 1 tháng trôi qua, dù bố mẹ cháu đã và đang gõ cửa nhiều cơ quan chức năng nhưng chưa một ai trả lời cũng như đưa ra kết luận về cái chết của cháu bé.

Từ ngày cháu Hải Anh qua đời đến nay đã hơn 1 tháng, thế nhưng anh Hậu, chị Giang không lúc nào được yên lòng vì người vô tình gây ra cái chết cho cháu chưa bị xử lí. Hàng ngày, cùng một số người thân, anh Hậu và chị Giang vẫn đi gõ cửa các cơ quan chức năng đòi lại công bằng cho con mình nơi suối vàng.

Điều khiến gia đình anh Hậu bức xúc hơn là gia đình Xoa không một lời xin lỗi, ăn năn về việc gây ra cái chết của Hải Anh. "Hơn thế nữa, người đã vô tình gây ra cái chết cho con trai tôi lại không tỏ ra ăn năn hối lỗi, thậm chí chưa hề trực tiếp sang nhà thắp cho cháu một nén hương hay sang gặp vợ chồng tôi xin lỗi chân thành một câu. Đằng này Xoa vẫn tỏ ra hống hách, bất cần và xem việc gây ra cái chết cho con tôi là việc không đáng bận tâm", chị Giang nghẹn ngào nói.

Một tháng trôi qua, xưởng gỗ vẫn hoạt động bình thường

Gia đình anh Hậu cho biết, từ khi xảy ra cái chết của cháu Hải Anh, bản thân anh Xoa không có bất cứ một động thái nào hối lỗi, thậm chí chưa từng sang thắp cho cháu một nén hương. Duy nhất chỉ trong ngày đưa cháu ra nghĩa trang, anh Xoa đã cho một số người mang 1 triệu đồng thắp hương cho cháu và đến ngày rằm đầu tiên, vợ anh Xoa mang vàng hương, sữa đến.

Anh Hậu cũng cho biết thêm, điều khiến gia đình của anh bức xúc là hiện tại cơ quan công an điều tra huyện Thanh Miện vẫn chưa hề có bất cứ thông báo nào đối với gia đình về việc có khởi tố vụ án hay không. Hiện tại Xoa vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Đến ngày 6/5, đúng 8 ngày sau khi xảy ra vụ tai nạn, Xoa vẫn cho xưởng gỗ hoạt động bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Đức Ban - Phó chủ tịch UBND xã Thanh Tùng (Thanh Miện – Hải Dương) cho biết: "Khi nghe tin bà con báo sau khi vụ tai nạn xảy ra một thời gian, xưởng của anh Xoa có hoạt động lại một chút, chúng tôi đã cho anh em nhắc nhở dừng hoạt động".

Tuy nhiên, phớt lờ lời nhắc nhở của chính quyền, sáng ngày 3/6, khi chúng tôi có mặt tại xưởng gỗ của Xoa thì cơ sở này vẫn ngang nhiên hoạt động, mặc dù UBND xã Thanh Tùng cách đó chỉ vài chục mét. Theo quan sát của chúng tôi, tại xưởng gỗ này, một lượng gỗ rất lớn vẫn còn chồng chất cao, đặc biệt có 2 cây gỗ rất lớn được vứt ngay cạnh đường, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Nói về việc xưởng gỗ tự ý hoạt động trở lại trong khi chưa đảm bảo an toàn, ông Cao Văn Hưng - trưởng Công an xã Thanh Tùng cho biết: “Chúng tôi có nhận được đơn thư của bà con nhân dân tố cáo xưởng gia đình anh Phạm Văn Xoa, trong đó phản ánh tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, ô nhiễm môi trường, gây tiếng ồn. Sau khi nhận được đơn, chúng tôi đã tiến hành triệu tập anh Xoa đến làm việc và yêu cầu gia đình dọn dẹp trong vòng 3 ngày sau đó”.

cháu bé

Vị trí đầu cháu Hải Anh bị gỗ áp vào bê tông (ảnh do gia đình cung cấp).

Xưởng gỗ ngang nhiên hoạt động sau 1 tuần gây tai nạn chết người. Các công nhân chính là người nhà anh Xoa đang cản trở việc người nhà cháu Hải Anh quay video làm bằng chứng.

cháu bé

Một số lượng gỗ lớn vẫn bị vứt chỏng chơ cạnh đường giao thông, gây mất an toàn đối với người dân.

Chiều ngày 3/6, chúng tôi có mặt tại Công an huyện Thanh Miện để làm rõ một số thắc mắc trong đơn kêu cứu của gia đình cháu Hải Anh, lãnh đạo Công an huyện cho biết sẽ sắp xếp một buổi làm việc gần nhất.

Người dân bức xúc vì xưởng gỗ gây ô nhiễm và mất an toàn

Anh Hậu cùng một số người dân cho biết, trước khi xảy ra vụ tai nạn thương tâm làm chết bé Hải Anh, xưởng gỗ của Xoa đã khiến nhiều người dân xung quanh bức xúc vì làm ảnh hưởng môi trường và an toàn giao thông.

Trao đổi với chúng tôi, chị Nguyễn Thị Ninh (sinh năm 1981, có con nhỏ cạnh xưởng gỗ) cho biết: "Việc xưởng gỗ hoạt động thời gian qua khiến cuộc sống của chúng tôi bị đảo lộn. Thậm chí nhiều hôm xưởng còn hoạt động đến 23 giờ đêm, mỗi khi máy cẩu hoạt động là nhà rung lên bần bật. Không chỉ thế, xưởng gỗ còn gây mất an toàn đối với khoảng 20 đứa trẻ nhỏ trong khu vực, ảnh hưởng đến an toàn giao thông, gây ô nhiễm môi trường, ô nhiễm tiếng ồn. Tôi mong cơ quan chức năng có biện pháp để đảm bảo an toàn cho người dân khu vực này".

Việc xưởng gỗ của anh Xoa hoạt động trong khu dân cư, gây ảnh hưởng đến môi trường, an toàn của hàng chục hộ dân sống quanh khu Cầu Cốc đã khiến rất nhiều hộ dân phản đối kịch liệt. Nhiều người đã phản ánh nhờ chính quyền can thiệp thế nhưng hiện nay xưởng gỗ vẫn ngang nhiên hoạt động, thách thức người dân.


Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc về vụ việc nghiêm trọng này.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày