Được diễn ra từ ngày 14 đến 15/1 (Âm lịch), lễ hội chùa Bà được xem là một trong những lễ hội dân gian lớn nhất của tỉnh Bình Dương. Miếu Bà Thiên Hậu - "Thiên Hậu Cung" thường được người dân gọi là Chùa Bà, là một cơ sở tín ngưỡng dân gian quan trọng của đồng bào người Việt gốc Hoa trên mảnh đất Thủ Dầu Một, Bình Dương.
Hàng năm lễ hội tại ngôi chùa này đón hơn chục nghìn lượt khách đến viếng và tham gia vào các hoạt động bên lề. Trong đó, lễ hội rước kiệu Bà vào ngày rằm tháng giêng, được xem là hoạt động lớn nhất, thu hút rất nhiều người dân trong tỉnh cũng như các tỉnh thành lân cận đến tham gia.
Vào sáng 22/2 (tức rằm tháng giêng) sau khi nghi thức cúng vía Bà được hoàn thành, các đội lân sư rồng tham gia trong lễ hội di chuyển ra đường phố để biểu diễn, tạo không khí sôi động cho lễ hội.
Sáng ngày 22/2, người dân thành phố Thủ Dầu Một tập trung ra đường để cùng xem các màn biểu diễn đẹp mắt của các đoàn lân sư rồng tham gia lễ hội.
Các võ đường di chuyển trên các xe tải lớn, chở theo các đạo cụ và diễn viên. Ước tính có khoảng hơn 30 võ đường tham gia vào lễ hội năm nay.
Các chú lân hòa vào dòng người đông nghịt trên đường phố.
Những màn biểu diễn đẹp mắt thu hút được rất nhiều sự chú ý của khách thập phương.
Một đoàn biểu diễn lân đi cà kheo trước cổng chùa Bà Thiên Hậu.
Khoảng 16h cùng ngày, lễ rước kiệu Bà được diễn ra theo lối cổ truyền trong không khí trang nghiêm, long trọng. Kiệu Bà được rước đi xung quanh trung tâm thành phố Thủ Dầu Một. Các đội múa lân, mọi người làm lễ cúng, lễ cầu phúc, cầu lộc cho năm mới tại chùa và trước nhà mình nơi đoàn rước kiệu Bà đi qua.
Đoàn diễu hành chuẩn bị xuất phát từ chùa.
Dẫn đầu đoàn rước kiệu Bà là hơn 30 đoàn lân sư rồng trong và ngoài tỉnh, cùng hơn 100 cháu thiếu nhi, học sinh con em cộng đồng người Hoa hóa trang thành các tiên đồng, tiên nữ và các vị thần tiên để nghênh đón kiệu Bà qua các tuyến đường.
Thỉnh thoảng đoàn dừng lại để các vũ công múa những bài vũ khúc phục vụ người dân xung quanh.
Lực lượng dân quân tự vệ có mặt để đảm bảo an ninh và sự an toàn cho kiệu rước Bà.
Các em bé cũng rất háo hức với ngày hội này.
Không khí huyên náo trải dài trên các tuyến đường. Đoàn diễu hành lần lượt đi qua các tuyến đường Châu Khắc Tiếp, Phan Đình Phùng..
Hàng chục ngàn người đổ xô về tham gia lễ hội khiến các tuyến đường đều bị ùn tắc.
Buổi rước lễ đã tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi cho người dân trong những ngày đầu năm mới. Với người dân Bình Dương thì ngày hôm nay vui hơn cả ngày Tết.