Bé sơ sinh không mảnh vải che thân bị bỏ rơi gần trường học

Ly Na, Theo Trí Thức Trẻ 22:51 01/12/2015

Ba người đàn ông đang đi tập thể dục thì nghe thấy tiếng khóc của trẻ nhỏ. Lại gần, họ hốt hoảng phát hiện một đứa trẻ sơ sinh không mảnh vải che thân, được bọc trong một túi ni lông bị bỏ rơi gần trường THCS Quang Trung (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam).

Sáng 1/12, bác sĩ Võ Thôi, trưởng khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam), cho biết bệnh viện vừa mới tiếp nhận và sơ cấp cứu cho một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi gần trường học.

Theo đó, vào khoảng 4 giờ sáng 1/12, có ba người đàn ông đang đi tập thể dục thì bất ngờ nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Sau một hồi tìm kiếm, họ hốt hoảng khi phát hiện một bé trai bị bỏ rơi trước cổng ngôi nhà số 86 (phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn), gần trường THCS Quang Trung. Sau đó, họ liền hô hoán để người dân sống gần đó đến giúp.

Lúc được phát hiện, cháu bé trong tình trạng còn nguyên dây rốn, trên người không mảnh vải che thân và được bọc trong một túi ni lông màu xanh lá cây.

 Hình ảnh bé sơ sinh bị bỏ rơi

Ngay sau đó, bà Dương Thị Nhớ, một người dân địa phương đã quấn vội chiếc khăn để giữ ấm cho cháu bé và lật đật ẵm cháu đến bệnh viện nhờ các y bác  chăm sóc.

Sau khi được chăm sóc tích cực, đến trưa nay, tình trạng sức khỏe của bé trai sơ sinh trên đã dần ổn định. Cháu cân nặng 2,8kg, rất bụ bẫm và hiện cháu đã có thể uống sữa và ngủ ngon. “Do cháu bé nhập viện trong tình trạng chưa cắt rốn. Ngay sau khi tiếp nhận, chúng tôi nhanh chóng lau khô, làm sạch bụi bẩn trên người cháu và tiến hành ủ ấm, cắt rốn; đồng thời kiểm tra dị tật, chấn thương. Hiện sức khỏe của cháu bé đã dần ổn định”, bác sĩ Thôi cho biết.

Vụ việc đã được người dân trình báo lên chính quyền địa phương.


TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày