Những bức ảnh ghi lại cảnh tượng nước mưa rơi xuống đọng thành các dải băng trắng xóa tuyệt đẹp đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Rất nhiều bạn trẻ tỏ ra hào hứng và mong muốn được leo đỉnh Fansipan để được ngắm hiện tượng này.
Hình ảnh nước mưa bị đóng băng dưới mái hiên. Ảnh: Việt Mickey
Hiện tượng xảy ra vào đêm ngày 11/10 khi không khí lạnh tràn xuống các tỉnh miền Bắc, ở các vùng núi nhiệt độ giảm sâu xuống dưới 10 độ C.
Nhóm bạn trẻ tham gia phượt tại đây đã chứng kiến được cảnh tượng tuyệt đẹp này và ghi hình lại. Khi được hỏi về cảm giác lúc đó, bạn Nguyễn Cường cho biết: "Bọn mình chụp để lưu lại khoảnh khắc tuyệt đẹp này. Cảm giác lúc đó thì siêu lạnh luôn, nhiệt độ chỉ khoảng 5 - 7 độ thôi. Dù thời tiết giá lạnh nhưng mà nhìn thấy cảnh đẹp như vậy thì làm sao có thể cưỡng lại được, lạnh đến mấy cũng phải bỏ tay ra khỏi túi để ghi lại khoảnh khắc này. Thế nhưng do phải di chuyển liên tục nên không có thời gian ở lại lâu được. Nếu có cơ hội, bọn mình nhất định sẽ trở lại để ngắm cảnh tượng này lần nữa".
Cận cảnh một dải băng đá trong thời tiết giá rét. Ảnh: Việt Mickey.
Với độ cao 3.143m, Fansipan là ngọn núi cao nhất Việt Nam, đồng thời cũng là ngọn núi cao nhất trong ba nước Đông Dương nên nó được mệnh danh là "Nóc nhà Đông Dương". Đỉnh núi này thuộc dãy núi Hoàng Liên Sơn, cách thị trấn Sa Pa khoảng 9 km về phía Tây Nam, nằm giáp hai tỉnh Lào Cai và Lai Châu thuộc vùng Tây Bắc Việt Nam. |