Bác CSGT già Lê Đức Đoàn và giao thừa đầu tiên không ở ngoài đường sau gần 40 năm

, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 20/02/2015

“Suốt gần 40 năm công tác trong ngành công an, công việc bận rộn và hầu như không có ngày nghỉ nên chưa năm nào tôi đón cái tết trọn vẹn cùng gia đình. Tất cả anh em trong đơn vị luôn tâm niệm câu: canh gác cho dân vui chơi, thức cho dân ngủ yên và lấy hạnh phúc của dân làm hạnh phúc của mình”, thượng tá Lê Đức Đoàn chia sẻ.

Gặp lại thượng tá Lê Đức Đoàn (sinh năm 1959), nguyên là chiến sĩ Đội CSGT số 1, Công an TP Hà Nội vào những ngày đầu xuân khi khắp phố phường Hà Nội mọi người đang vui vẻ đón Tết. Khác với trước kia ông luôn khoác trên mình bộ cảnh phục, lúc nào cũng bận rộn với công việc và hầu như không có ngày nghỉ thì giờ đây, sau khi nghỉ hưu, thượng tá Đoàn đã có thời gian rảnh rỗi làm những công việc mình yêu thích.

 Thượng tá Đoàn nhớ lại, gần 40 năm công tác trong ngành công an, cũng là gần ấy thời gian ông đón giao thừa ngoài đường. 

Ông cho biết, gần 40 năm công tác trong ngành công an, cũng là gần ấy thời gian ông đón giao thừa ngoài đường. Sau khi nghỉ hưu vào cuối tháng 10/2014, năm nay là lần đầu tiên ông yên tâm ăn Tết trọn vẹn bên gia đình, người thân. Nhớ lại thời trước, thượng tá Đoàn kể, suốt trong quá trình công tác, kể cả thời trai trẻ đi học ở Liên Xô, ông đều xa phải chịu cảnh xa nhà. 

“Lúc gắn bó với ngành công an, các chiến sĩ trong đơn vị ai ai cũng phải gánh vác trách nhiệm lớn, càng những ngày lễ tết thì khối lượng công việc càng nhiều hơn nên làm sao yên tâm nghỉ được. Mỗi chúng tôi luôn tâm niệm một câu: Canh gác cho dân vui chơi, thức cho dân ngủ yên và lấy hạnh phúc của dân làm hạnh phúc của mình”, thượng tá Đoàn chia sẻ.

Những lúc rảnh rỗi, vị CSGT già thường hay ra ngồi nhâm nhi ly trà ở nhà thờ lớn Hà Nội.

Trong suốt cuộc đời gắn với bộ cảnh phục, thượng tá Lê Đức Đoàn vẫn nhớ nhất là những ngày tháng gắn bó với cây cầu Chương Dương. Năm nào những ngày Tết ông cũng phải trực và đón giao thừa luôn ở cây cầu này, để đến giờ khi nghỉ hưu ông vẫn thường lui tới trò chuyện với các chiến sĩ trẻ cho nguôi ngoai nỗi nhớ nghề.

“Khu vực gần cầu Chương Dương là có quang cảnh đẹp, gần điểm bắn pháo hoa nên lượng người tham gia giao thông luôn đông đúc. Trước đây, thời kinh tế chưa phát triển, sau khi đón giao thừa, đường xá vắng tanh. Nhưng giờ thời kỳ phát triển, ngoài đường luôn đông đúc nên anh em chúng tôi hầu như phải thức xuyên đêm nỗ lực phân làn đường, tránh ùn tắc cho dân”, thượng tá Đoàn cho hay.

Sau khi nghỉ hưu, ông luôn cảm giác nhớ nghề.

Thượng tá Đoàn xúc động kể lại: “Đêm 30, rạng sáng mùng 1 Tết, tôi thấy nhớ nhà vô cùng. Ngoài trời thời tiết rét căm căm thấy người ta đưa gia đình đi chơi, tôi bỗng nhiên thấy buồn. Nghĩ đến cảnh vợ và các con ở nhà chờ đợi về mà bùi ngùi ghê gớm. Nhưng vì công việc nên phải cố gắng hoàn thành và hầu như không năm nào có cái Tết trọn vẹn bên gia đình, con cháu”.

Vị CSGT già cũng kể tiếp, khi thấy người dân vui xuân, khoác trên mình những bộ quần áo đẹp, tiếng cười nói rôm rả, tiếng trẻ nhỏ vui đùa, những người làm nghề như ông luôn tự dặn mình phải cố gắng đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông, không để điều gì đáng tiếc xảy ra, nhất là trong ngày xuân.

Thượng tá Đoàn vui vẻ khi gặp lại cán bộ phòng CSGT xuống thăm, chúc Tết.

Là vị CSGT hiền từ, vẻ mặt phúc hậu, luôn ân cần quan tâm và hướng dẫn người tham gia giao thông nên với những người dân thủ đô Hà Nội, mỗi khi nhìn thấy thượng tá Đoàn, ai nấy đều cảm thấy mến thương. Ông cho biết, trực ngày 30 Tết rất thích, nhiều người dân vui vẻ chào hỏi, gửi những lời chúc Tết, hay những cái bắt tay thân thiện khiến ông thấy ấm lòng. 

Nhấp chén trà nóng ngay gần nhà thờ Hà Nội, thượng tá Đoàn vui vẻ nhớ lại: “Nơi đây gắn bó với tôi mấy chục năm nay. Thời hai con còn nhỏ, tôi thường lui tới đây ngồi uống nước chè rồi đợi đón các con về. Đây cũng là nơi nuôi dưỡng tuổi thơ của chúng nó nên dù chúng không học nữa nhưng ngày nào tôi cũng tới đây ngồi cho lòng thoải mái”.

Ngồi bần thần hồi lâu, thượng tá Đoàn cho biết, đôi lúc cảm giác nhớ nghề nhưng sau khi nghỉ hưu, do thương binh hạng ¾  nên sức khỏe yếu đi nhiều. Tuy nhiên, ông luôn cảm thấy viên mãn vì các con đều nên người, thành tài. Giờ đây ông có thời gian chăm sóc cho vợ con và người cháu nội 2 tuổi, lúc rảnh rỗi ông lại tới nhà bạn bè chơi.


Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng phòng CSGT (Công an TP Hà Nội) tới nhà riêng chúc Tết gia đình thượng tá Lê Đức Đoàn.

Thượng tá Đoàn nhớ có bận trực Tết cách đây vài năm: “Thời điểm đó, nhiều người chen lấn xem bắn pháo hoa, có một bé trai khoảng 10 tuổi bị lạc gia đình rồi khóc thét lên. Thấy thế, tôi vội lại hỏi thăm thì cháu cho biết nhà ở Long Biên, Hà Nội. Lúc sau, tôi liền giao nhiệm vụ nhờ anh em trong đội giúp rồi đưa cháu về tận nhà. Sau khi đưa cháu về với gia đình, tôi nhận được lời cảm ơn chân thành, tôi rất vui vì điều đó".

Nhớ lại cái Tết năm trước cũng là năm cuối cùng ông gắn bó với ngành công an, thượng tá Đoàn cho biết, sau khi kết thúc và hoàn thành ca trực, ông đã được chỉ huy đơn vị chúc tết.

“Rạng sáng đầu năm nào tôi cũng là người đầu tiên xông đất gia đình, nhiều khi nghĩ chả biết có hợp tuổi không nhưng đằng nào cũng phải về nhà vào dịp đó”, thượng tá Đoàn vui vẻ.

Thượng tá Đoàn hào hứng cho biết, mới đây ông được Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng phòng CSGT (Công an TP Hà Nội) tới nhà chúc Tết. 

“Tôi cảm thấy mãn nguyện vô cùng, dù đã nghỉ hưu nhưng được lãnh đạo  đơn vị quan tâm. Điều đó, mang đến tình cảm, hơi ấm đầu xuân khiến tôi vui và rất cảm động”, thượng tá Đoàn nói thêm.

Năm nay, năm đầu tiên được đón Tết trọn vẹn cùng gia đình, người thân, thượng tá Đoàn sẽ đón Tết ở Hà Nội, sau đó cả nhà sẽ về thăm quê ở huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày