Bà mẹ trẻ mất con tức tưởi được tòa xử cho nuôi con

Dũng Chí, Theo Trí Thức Trẻ 22:35 22/05/2015

Ngày 22/5, Toà án Nhân dân huyện Cư Jút (Đắk Nông) đã xét xử vụ ly hôn của người mẹ trẻ từng tố người chồng phụ bạc và mất con tức tưởi gây xôn xao dư luận.

Tòa đã đưa ra phán quyết hủy giấy chứng nhận đăng ký kết hôn trái pháp luật giữa chị Lê Thị Huyền Trang (SN 1988, trú tại tổ 5, phường Đoàn Kết, thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk) và Phan Quốc Vương (SN 1983, trú xã Bình Lãnh, huyện Thăng Bình, Quảng Nam).

Trước đó, Vương đã từng đăng ký kết hôn hợp pháp với chị Nguyễn Thị Thu Sương (SN 1985, trú tại xã Thăng Hưng, huyện Chư Prông, Gia Lai). Vương và Sương đã có với nhau một cô con gái. 

Theo lời chị Sương, sau khi có con, tính nết Vương thay đổi hẳn, bảo chị không biết sinh vì không sinh được con trai, sau đó đánh đập chị. Được một thời gian, Vương bỏ đi biệt xứ. Đến tận khi đọc báo thấy người chồng của mình cũng gây ra nỗi đau cho Trang giống với mình, chị Sương đã lên tiếng.


Chị Sương cũng đang trông chờ từng ngày được Tòa án giải quyết ly hôn với người chồng bỏ đi biệt xứ lâu nay.

Chị Sương lập tức gửi đơn ra Tòa án huyện Cư Jút xin ly hôn với người chồng hợp pháp của mình. Một điều khó hiểu đối với chị Sương và nhiều người xung quanh là tại sao Vương chưa ly hôn với mình mà vẫn đăng ký kết hôn hợp pháp với chị Trang.


Giấy đăng ký kết hôn hợp pháp của chị Sương.

Trong phiên tòa sáng nay, mặc dù Vương vẫn cố giành phần nuôi con nhưng tòa đã tuyên chị Trang được nhận quyền này. Đồng thời, yêu cầu Vương chu cấp tiền nuôi con là 1 triệu đồng/tháng.


Chị Trang đã giành được quyền nuôi con.

Tại tòa, chị Sương khẳng định: "Bản thân tôi là một người mẹ, tôi đã nhiều lần vào sinh ra tử để cứu mạng sống cho con mình. Giờ đây dù có khó khăn thế nào tôi cũng sẽ nuôi và chăm sóc cho con".

Như trước đó đã đưa tin, vào những ngày cuối tháng 3, câu chuyện chị Lê Thị Huyền Trang (SN 1988, trú tại tổ 5, phường Đoàn Kết, thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk) chia sẻ trên một diễn đàn đã thu hút sự chú ý của dư luận. Đó là những dòng tâm sự đẫm nước mắt của một người phụ nữ bị chồng lừa gạt và đánh đập dã man, là nỗi lòng của người mẹ đang ngày đêm mong ngóng tin tức của cậu con trai mới chỉ hơn 2 tuổi được cho là do người chồng Phan Quốc Vương (SN 1983) đưa đi từ Tết Nguyên Đán.


Mặc dù chưa ly hôn với vợ đầu, Vương vẫn được cấp giấy đăng ký kết hôn lần 2.

Sau đó, trước sức ép của dư luận và Tòa án huyện Cư Jút, chị Trang nhận lại được con từ tay Vương. Đến nay, tòa án chính thức xử lý vụ hôn nhân không hợp pháp này.