World Cup 2018: Vượt qua định mệnh, Marco Reus trở thành trái tim của Cỗ xe tăng

Nam Khánh, Theo Trí Thức Trẻ 10:45 12/06/2018

Nhắc tới Marco Reus, người hâm mộ lập tức hình dung ra một cầu thủ tài năng, điển trai nhưng vô cùng mẫn cảm với chấn thương.

Tháng 6 năm 2014, khi hiệp 1 của trận giao hữu giữa Đức và Armenia chỉ còn lại 3 phút. Marco Reus đang đối mặt với một hậu vệ của đối phương ở gần vòng cấm, nhưng sau đó, anh ngã gục xuống, gào thét một cách đầy đau đớn và đập tay lên mặt cỏ.

Tiền đạo thuộc biên chế Borrussia Dortmund đã bị đứt dây chằng mắt cá chân. Mười tiếng đồng hồ sau, đội tuyển Đức đã khởi hành đến Brazil mà không có anh. Năm tuần sau, khi Die Mannschaft nâng cao chiếc cúp vô địch World Cup, họ đã mang theo chiếc áo của Reus lên ăn mừng.

World Cup 2014 không phải là giải đấu duy nhất mà Reus từng bỏ lỡ. Những chấn thương đã luôn đeo bám sự nghiệp của anh, khiến cầu thủ được đánh giá là một trong những ngôi sao tấn công xuất sắc nhất của bóng đá Đức này mất đi rất nhiều thứ.

World Cup 2018: Vượt qua định mệnh, Marco Reus trở thành trái tim của Cỗ xe tăng - Ảnh 1.

Những chấn thương luôn ám ảnh Marco Reus.

Dù đã 29 tuổi, nhưng Marco Reus chỉ mới chơi cho đội tuyển Đức vỏn vẹn 30 trận và chỉ giành được duy nhất 1 danh hiệu German Cup vào năm 2017. Tuy nhiên, giờ đây anh đang ở rất gần với cuộc hành trình chinh phục chức vô địch thế giới diễn ra trên đất Nga.

Huấn luyện viên Joachim Low là một người luôn ngưỡng mộ Marco Reus và ông đã rất hài lòng khi được chứng kiến những nỗ lực mà anh đã thực hiện để có thể được điền tên vào đội hình hành quân đến Nga.

"Cậu ấy là một cầu thủ rất khéo léo, thông minh và luôn biết cách gây bất ngờ cho đối thủ của mình," Low nhận xét. "Ngoài ra, Reus còn là một chân chuyền xuất sắc và sở hữu khả năng dứt điểm sắc bén."

Là một người khá yêu thích tốc độ, nhà cầm quân người Đức còn cho biết, ông cảm thấy Marco Reus giống như một quả "Rocket". Nhưng lời nguyền mang tên "chấn thương" đã khiến ông chưa bao giờ có thể tạo nên những điều đặc biệt cùng cậu học trò mà ông cực kì yêu thích này.

Tháng 5 năm 2010, khi Low lần đầu tiên triệu tập Reus lên đội tuyển quốc gia. Lúc đó, anh đã phải bỏ lỡ cơ hội này vì một chấn thương cơ bắp.

Vào tháng 8 năm đó, Low tiếp tục gọi tên cầu thủ này, thì trớ trêu thay anh lại bị ốm. Tháng 5 và tháng 9 năm tiếp theo, anh lại được điền tên vào danh sách triệu tập của đội tuyển Đức, nhưng tiếp tục không thể góp mặt trong cả hai lần đều vì dính chấn thương.

Mãi cho đến tháng 10 năm 2011, hơn một năm kể từ lần đầu tiên được Low để mắt đến, Reus mới có thể khoác áo Die Mannschaft, trong một trận đấu với Thổ Nhĩ Kỳ tại vòng loại Euro 2012.

Nhưng rốt cuộc, Reus cũng đã phải bỏ lỡ kì Euro diễn ra trên đất Ba Lan và Ukraina, cũng như World Cup 2014 trên đất Brazil vì lời nguyền "chấn thương". Anh trở lại với đội tuyển vào tháng 9 năm 2014, trong cuộc đối đầu với Scotland, nhưng phải tiếp tục lầm lũi quay về nhà một lần nữa vì bị rách dây chằng.

Trước khi kì Euro 2016 đăng cai tại Pháp diễn ra, anh gặp chấn thương trong trận đấu cuối cùng của mùa giải, trận chung kết cúp quốc gia Đức Borussia Dortmund đối đầu Bayern Munich. Tuy Reus vẫn được điền tên vào đội hình đội tuyển Đức, với hy vọng anh sẽ kịp bình phục trước khi giải đấu bắt đầu – nhưng tất cả đều vô ích. Joachim Low từng bảo, đó là một "bi kịch".

Những chấn thương cũng đã ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp cấp câu lạc bộ của Marco Reus và ngăn cản anh đạt được sự hoàn hảo.

Giám đốc điều hành của Dortmund, Hans-Joachim Watzke, luôn hy vọng vào Reus, ông từng khẳng định: "Cậu ấy là người có thể tạo nên một kỷ nguyên đáng nhớ cho đội bóng này, như những gì mà Uwe Seeler của Hamburg và Steven Gerrard của Liverpool đã làm được."

Marco Reus, cậu con trai của một thợ khóa và một nhân viên văn phòng, lớn lên ở Dortmund, đồng thời cũng là một fan hâm mộ của BVB từ khi còn nhỏ. Nhưng sau đó phải nhận một thông báo đã xé nát trái tim anh: Dortmund không muốn giữ anh lại.

Họ cho rằng anh quá yếu đuối và nhỏ con. Mặc dù vậy, anh sẽ trở lại, vào một ngày nào đó trong tương lai. Đầu tiên, anh đến với Ahlen tại giải hạng hai, cách nhà 30 phút chạy xe, và từ đó chuyền đến Borrussia Monchengladbach.

Danh tiếng của Reus ngày càng lớn và lan rộng, và sau khi đoạt được danh hiệu cầu thủ Đức xuất sắc nhất năm 2012, anh đã quay trở về với Dortmund.

Các cổ động viên vô cùng yêu mến anh và luôn sát cánh bên anh để vượt qua mọi khó khăn. Kể từ khi trở về với đội bóng mà mình hâm mộ thuở bé, Reus đã bỏ lỡ 99 trận đấu vì những chấn thương.

World Cup 2018: Vượt qua định mệnh, Marco Reus trở thành trái tim của Cỗ xe tăng - Ảnh 3.

Reus bỏ lỡ nhiều trận đấu trong màu áo Dortmund vì chấn thương.

Vào năm 2014, anh phải ngồi ngoài 4 tháng, 2 năm sau, anh tiếp tục "ngồi chơi xơi nước" suốt nửa năm, và sau đó, trong trận chung kết Cúp Quốc Gia Đức năm 2017, Reus bị rách dây chằng.

Tám tháng chính là khoảng thời gian "ngồi ngoài" nhiều nhất mà anh từng phải trải qua, chàng trai này từng tuyệt vọng đến mức tuyên bố "Tôi sẵn sàng từ bỏ tất cả tiền bạc nếu điều đó có thể giúp tôi hồi phục và tiếp tục chơi bóng."

Và đó chính là lý do vì sao sẽ không có một cầu thủ Đức nào trong cuộc hành trình trên đất Nga có khát khao lớn hơn Marco Reus.

Đó cũng là nguyên nhân mà toàn bộ những người hâm mộ đội tuyển Đức đều mong muốn Reus có thể tỏa sáng tại World Cup 2018 và không phải hứng chịu thêm bất cứ bi kịch nào vì những chấn thương nữa.