Vượt 400km để có tấm ảnh check-in “xịn xò” ở Dinh Độc Lập

Huyền Trang, Theo Phụ nữ mới 07:24 01/05/2026
Chia sẻ

Không khí nghỉ lễ đang diễn ra nhộn nhịp khắp cả nước, đặc biệt là ở 2 thành phố lớn. Cập nhật tình hình nhé!

Bên cạnh việc về quê hay đi du lịch trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay, dân tình còn ưu ái cho lựa chọn đổ về TP.HCM và Hà Nội - 2 thành phố lớn nhất cả nước để đi chơi lễ.

Nghe thì có vẻ đơn giản, thậm chí là quá quen thuộc nhưng “bạn không chơi bạn không hiểu đâu”. Bởi cả TP.HCM và Hà Nội những ngày này đều mang một không khí rất riêng biệt, khác hẳn ngày thường.

Không còn cảnh xe cộ chen chúc, tiếng còi inh ỏi, mọi người cũng không có vẻ gì là gấp gáp. Thay vào đó, người cầm cờ, người chụp ảnh, người dắt con đi chơi,... mỗi người một kiểu nhưng ai cũng như “lén” rủ nhau lên concept từ trước với cờ đỏ sao vàng, với áo dài trắng.

Ở TP.HCM, địa điểm đặc biệt nhất trong dịp lễ này chính là Dinh Độc Lập. Dù dòng người đổ về khá đông, dẫn đến thời gian chờ đợi mua vé giữa trời nắng nhưng ai nấy đều kiên nhẫn xếp hàng, giữ trật tự.

Dòng người đổ về Dinh Độc Lập trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 (Clip: @masterphan.tphcm)


Kim (21 tuổi, sinh viên) đã vượt gần 400km từ Đắk Lắk để vào TP.HCM đi chơi lễ trong dịp 30/4 - 1/5. Một trong những điểm đến không thể bỏ qua của cô bạn là Dinh Độc Lập.

Dù đã đến Dinh Độc Lập nhiều lần nhưng mỗi lần quay lại đều đem đến cho Kim cảm xúc đặc biệt: “Mọi người đa số ai cũng mang theo cờ, mặc áo mang màu sắc Việt Nam, nhìn vào thấy rõ tinh thần yêu nước. Mình cảm thấy đây không còn là một buổi đi chơi bình thường nữa mà giống như đang được hòa vào vibe tự hào” .

Kim chụp ảnh ở một trong những góc chụp quen thuộc tại Dinh Độc Lập (Ảnh: NVCC)

Đây cũng là lý do mà dù đông người, Kim vẫn cảm thấy không khí ở Dinh Độc Lập dịp lễ này rất vui, năng lượng rất tích cực. “Khoảnh khắc đáng nhớ nhất là mình và các bạn được chụp hình với 2 bác cựu chiến binh. Mình thấy càng tự hào và trân trọng cuộc sống hòa bình ngày hôm nay” - Kim kể lại.

Kim (đứng thứ 2 từ trái sang) và bạn bè chụp ảnh cùng 2 bác cựu chiến binh tại Dinh Độc Lập (Ảnh: NVCC)

Trong các ngày nghỉ lễ tiếp theo, Kim không có kế hoạch cụ thể mà đi chơi ngẫu hứng: “Nghỉ lễ mà, bạn bè lên kèo là mình đi thôi. Nhưng chắc chắn tụi mình là sẽ ưu tiên những hoạt động nhẹ nhàng, vui vẻ, không cần quá tốn kém, miễn là có trải nghiệm và có thời gian với nhau” .

Ở “đầu cầu” Hà Nội, “tọa độ” nổi bật là khu vực Lăng Bác - Quảng trường Ba Đình. Phương Hoa (Hải Phòng) đã có mặt ở Hà Nội từ ngày 29/4 để chuẩn bị cho buổi chụp ảnh ở Lăng Bác đúng ngày 30/4. Để kịp “lên đồ”, Phương Hoa phải dậy từ 5 giờ sáng để make up và có mặt tại địa điểm chụp vào khoảng 7h.

“Lý do mình quyết định chụp bộ ảnh này là vì dịp 30/4, hòa chung không khí ngày trọng đại của cả nước nên mình cũng muốn có một bộ ảnh kỷ niệm” , Phương Hoa chia sẻ.

Phương Hoa

Gia đình Phương Hoa cũng lên Hà Nội đi chơi lễ cùng con gái. Cô cho biết từ ngày 1/5, cô cùng với bố mẹ và em trai sẽ khám phá Hà Nội theo lịch trình đã chuẩn bị sẵn.

Lựa chọn Thủ đô làm điểm đến trong dịp lễ, Phương Hoa cho rằng đây là nơi vừa thuận tiện di chuyển, vừa phù hợp cho chuyến đi gia đình. “Không khí hôm nay rất vui, rất sôi động. Mọi người đều có mặt từ sớm khiến em cảm nhận rõ hơn về sự bình yên, về một Hà Nội rất khác trong ngày lễ lớn” , cô bạn nói thêm.

Một số hình ảnh khác ở Lăng Bác và Dinh Độc Lập trong dịp lễ này:

Nhiều bạn trẻ có mặt tại Lăng Bác từ sáng sớm (Ảnh: NXH)

Trúc Phương đi từ Quảng Trị - cách Hà Nội gần 600km - để đi chơi lễ, chụp ảnh kỷ niệm với bạn trai là quân nhân Thành Đạt (Ảnh: NXH)

Dòng người đổ về Dinh Độc Lập cũng rất rộn ràng (Ảnh: CTV)

Áo dài và cờ đỏ sao vàng trở thành hình ảnh dễ bắt gặp trong dịp nghỉ lễ (Ảnh: CTV)

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày