Vương Tổ Hiền: Mỹ nhân đẹp nhất lịch sử Hong Kong bị xã hội đen khống chế, 2 lần bị lừa tình và cái kết bất ngờ ở tuổi 53

Beaver, Theo Helino 23:59 13/01/2020

Thập niên 80- 90 là giai đoạn hoàng kim của điện ảnh Hong Kong với sự xuất hiện của vô số những giai nhân nghiêng nước nghiêng thành. Họ đều sở hữu vẻ đẹp hút hồn và là nữ thần trong cảm nhận của hàng triệu người hâm mộ. Vương Tổ Hiền – nàng "Nhiếp Tiểu Thiến đẹp nhất trên màn ảnh" cũng là 1 trong số đó.

Nhắc đến Vương Tổ Hiền, người hâm mộ nghĩ ngay đến mỹ nhân hàng đầu châu Á một thời nhưng lại có cuộc đời truân chuyên chuyện tình duyên, hoàn toàn trái ngược với những thành tựu sự nghiệp đáng ngưỡng mộ. Cuộc đời người đẹp họ Vương hoàn toàn có thể dựng thành phim với những nút thắt li kì, kịch tính.

Xuất thân danh giá và con đường tiến vào làng giải trí trải đầy hoa hồng

Vương Tổ Hiền (sinh năm 1967) là cô con gái rượu của 1 gia đình danh giá: Ông nội Vương Quốc Phiên là nhà sử học nổi tiếng của Đài Loan và từng gia nhập quân đội, cha cô – Vương Diệu Hoàng là tuyển thủ bóng rổ quốc gia của Đài Loan. Là con út trong nhà và cũng là cô con gái duy nhất, từ nhỏ, Vương Tổ Hiện đã được yêu chiều hết mực. Có thể nói rằng, ngoài việc thành tích học tập không cao thì cuộc sống của người đẹp họ Vương chẳng có gì phải lo nghĩ cả.

Vương Tổ Hiền: Mỹ nhân đẹp nhất lịch sử Hong Kong bị xã hội đen khống chế, 2 lần bị lừa tình và cái kết bất ngờ ở tuổi 53 - Ảnh 1.

Vương Tổ Hiền sinh ra trong 1 gia đình danh giá, được yêu chiều từ nhỏ.

Với khuôn mặt xinh đẹp, chiều cao được thừa kế từ cha, ngay từ khi còn đi học Vương Tổ Hiền đã là 1 "kiện tướng" trong lĩnh vực thể thao. Được bạn bè khuyên nhủ, cô đã theo học trường Nghệ thuật Quốc Quang của Đài Loan và nhanh chóng trở thành "Hoa khôi giảng đường" của trường. Như lời bạn học của Vương Tổ Hiền kể lại, khi đó, cô gần như được các bạn nam trong toàn trường theo đuổi, mỗi ngày đều có người ghé vào cửa để nhìn lén người đẹp. Mỗi buổi sáng, trên bàn học của cô lúc nào cũng tràn ngập những "bữa sáng tình yêu".

Vương Tổ Hiền: Mỹ nhân đẹp nhất lịch sử Hong Kong bị xã hội đen khống chế, 2 lần bị lừa tình và cái kết bất ngờ ở tuổi 53 - Ảnh 2.

Vóc dáng lý tưởng và chiều cao đáng ngưỡng mộ của Vương Tổ Hiền

Năm 1982, khi mới 15 tuổi, Vương Tổ Hiền đã được lọt vào "mắt xanh" của nhãn hiệu nổi tiếng Adidas và được mời quay quảng cáo. Cũng từ đây, cái duyên của cô với làng giải trí cũng được bắt đầu. Năm 1984, Vương Tổ Hiền đã chính thức gia nhập Cbiz khi đóng vai chính trong bộ phim điện ảnh đầu tay "Năm Nay Ven Hồ Sẽ Rất Lạnh" do đạo diễn Đài Loan nổi tiếng Diệp Kim Cam sản xuất. Cũng chính bộ phim này đã khiến cô được đề danh tại giải thưởng Kim Mã danh giá.

Vương Tổ Hiền: Mỹ nhân đẹp nhất lịch sử Hong Kong bị xã hội đen khống chế, 2 lần bị lừa tình và cái kết bất ngờ ở tuổi 53 - Ảnh 3.
Vương Tổ Hiền: Mỹ nhân đẹp nhất lịch sử Hong Kong bị xã hội đen khống chế, 2 lần bị lừa tình và cái kết bất ngờ ở tuổi 53 - Ảnh 4.

Nét đẹp vừa ngây ngô vừa gợi cảm đã khiến cô gây ấn tượng ngay từ bộ phim đầu tay.

Tại lễ trao giải, Vương Tổ Hiền nhận được sự quan tâm đặc biệt của Công ty điện ảnh Thiệu Thị và được ký hợp đồng 8 năm với mức giá cao ngất ngưởng 250 nghìn tệ (826 triệu) trong khi ở Đại Lục, tiền catse của diễn viên chỉ được vài chục tệ (chưa đến 1 trăm nghìn). Được hết lòng nâng đỡ, Vương Tổ Hiền đã có được rất nhiều cơ hội, được hợp tác với những đạo diễn, diễn viên nổi tiếng trong mảng điện ảnh.

Vương Tổ Hiền: Mỹ nhân đẹp nhất lịch sử Hong Kong bị xã hội đen khống chế, 2 lần bị lừa tình và cái kết bất ngờ ở tuổi 53 - Ảnh 5.

Sự nghiệp của Vương Tổ Hiền hết sức thuận lợi ngay từ khi mới bước vào làng giải trí.

Đến năm 1987, vai diễn Nhiếp Tiểu Thiến trong phim "Thiện Nữ U Hồn" đã khiến cho sự nghiệp của Vương Tổ Hiền tiến thêm 1 bước lớn. Thế nhưng, ít ai biết rằng, Vương Tổ Hiền cũng không phải là nữ diễn viên được đạo diễn Từ Khắc lựa chọn.

Vương Tổ Hiền: Mỹ nhân đẹp nhất lịch sử Hong Kong bị xã hội đen khống chế, 2 lần bị lừa tình và cái kết bất ngờ ở tuổi 53 - Ảnh 6.
Vương Tổ Hiền: Mỹ nhân đẹp nhất lịch sử Hong Kong bị xã hội đen khống chế, 2 lần bị lừa tình và cái kết bất ngờ ở tuổi 53 - Ảnh 7.

Ban đầu, Vương Tổ Hiền không phải sự lựa chọn lý tưởng của đạo diễn Từ Khắc.

Vương Tổ Hiền đã từng nài nỉ đạo diễn để có được cơ hội thử sức với vai diễn này. Khi xuất hiện với bộ trang phục màu đỏ, người đẹp họ Vương đã khiến cho mọi người phải chấn động và Từ Khắc cũng đã thốt lên rằng: "Đây chính là Nhiếp Tiểu Thiến mà tôi muốn tìm!". Cứ như vậy, Vương Tổ Hiền đã tạo nên 1 hình ảnh kinh điển trên màn ảnh mà tới nay vẫn không ai có thể vượt qua nổi. Có người đã nhận xét rằng: "Diễm nhưng không tục, khí chất bi ai, độc đáo của cô ấy đã thể hiện nhân vật 1 cách hoàn hảo. Sau Vương Tổ Hiền, thế gian sẽ không lại có Nhiếp Tiểu Thiến nữa".

Vương Tổ Hiền: Mỹ nhân đẹp nhất lịch sử Hong Kong bị xã hội đen khống chế, 2 lần bị lừa tình và cái kết bất ngờ ở tuổi 53 - Ảnh 8.

Từ Khắc cũng đã thốt lên rằng: "Đây chính là Nhiếp Tiểu Thiến mà tôi muốn tìm!"

Vương Tổ Hiền: Mỹ nhân đẹp nhất lịch sử Hong Kong bị xã hội đen khống chế, 2 lần bị lừa tình và cái kết bất ngờ ở tuổi 53 - Ảnh 9.
Vương Tổ Hiền: Mỹ nhân đẹp nhất lịch sử Hong Kong bị xã hội đen khống chế, 2 lần bị lừa tình và cái kết bất ngờ ở tuổi 53 - Ảnh 10.

Đến nay, vẫn không ai có thể vượt qua được vai diễn kinh điển của Vương Tổ Hiền.

Nhờ bộ phim này, Vương Tổ Hiền đã được đề danh cho giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" của giải Kim Tượng và được mệnh danh là "Tứ Đại danh đán" của Hong Kong, ngang hàng với Trương Mạn Ngọc, Chung Sở Hồng, Quan Chi Lâm.

Vương Tổ Hiền: Mỹ nhân đẹp nhất lịch sử Hong Kong bị xã hội đen khống chế, 2 lần bị lừa tình và cái kết bất ngờ ở tuổi 53 - Ảnh 11.

Đạo diễn Từ Khắc đã từng khen ngợi Vương Tổ Hiền đẹp tới mức nghiêng nước nghiêng thành, không cần phải trang điểm.

Vương Tổ Hiền: Mỹ nhân đẹp nhất lịch sử Hong Kong bị xã hội đen khống chế, 2 lần bị lừa tình và cái kết bất ngờ ở tuổi 53 - Ảnh 12.

Một trong "Tứ đại tài tử Hong Kong" - Nhà văn nổi tiếng Nghê Khuông đã ca ngợi nhan sắc của Vương Tổ Hiền: "Diễm quang bắn ra 4 phía, không thể nhìn gần".

Vương Tổ Hiền: Mỹ nhân đẹp nhất lịch sử Hong Kong bị xã hội đen khống chế, 2 lần bị lừa tình và cái kết bất ngờ ở tuổi 53 - Ảnh 13.

Không ít người đã nhận xét rằng: "Nếu nhất định phải nói 1 cách khái quát về vẻ đẹp của Vương Tổ Hiền, có lẽ có thể dùng 1 câu của Bồ Tùng Linh: "Nhân gian không có bậc tuyệt sắc này, không phải yêu thì là hồ".

Khi ở đỉnh cao sự nghiệp, Vương Tổ Hiền đã để lại những dấu ấn khó quên trên màn ảnh. Vào vai nữ quỷ trong phim "Âm Dương Pháp Vương", Vương Tổ Hiền đã gây bão không chỉ ở Đài Loan mà còn cả ở Nhật Bản và Hàn Quốc. Cũng nhờ thế mà cô đã trở thành nữ diễn viên được yêu thích nhất ở nước ngoài và được mệnh danh là "Đệ nhất mỹ nhân Châu Á" ở Nhật Bản và Hàn Quốc. Đến nay, rất nhiều những ngôi sao nổi tiếng ở 2 nước này vẫn cho biết Vương Tổ Hiền là thần tượng của họ.

Vương Tổ Hiền: Mỹ nhân đẹp nhất lịch sử Hong Kong bị xã hội đen khống chế, 2 lần bị lừa tình và cái kết bất ngờ ở tuổi 53 - Ảnh 14.

Nhờ những vai diễn nữ quỷ xuất thần, Vương Tổ Hiền gây bão trên toàn Châu Á.

Đại mỹ nhân họ Vương cũng từng hợp tác với rất nhiều những siêu sao như Trương Quốc Vinh, Lưu Đức Hoa, Châu Nhuận Phát và tạo nên những tác phẩm kinh điển trên màn ảnh. Đặc biệt, trong năm 1993, cô đã quay chụp đến 7 bộ phim điện ảnh do đạo diễn Từ Khắc giám chế như "Thanh Xà Bạch Xà", "Đông Phương Bất Bại: Phong Vân Tái Khởi",…

Vương Tổ Hiền: Mỹ nhân đẹp nhất lịch sử Hong Kong bị xã hội đen khống chế, 2 lần bị lừa tình và cái kết bất ngờ ở tuổi 53 - Ảnh 15.
Vương Tổ Hiền: Mỹ nhân đẹp nhất lịch sử Hong Kong bị xã hội đen khống chế, 2 lần bị lừa tình và cái kết bất ngờ ở tuổi 53 - Ảnh 16.
Vương Tổ Hiền: Mỹ nhân đẹp nhất lịch sử Hong Kong bị xã hội đen khống chế, 2 lần bị lừa tình và cái kết bất ngờ ở tuổi 53 - Ảnh 17.
Vương Tổ Hiền: Mỹ nhân đẹp nhất lịch sử Hong Kong bị xã hội đen khống chế, 2 lần bị lừa tình và cái kết bất ngờ ở tuổi 53 - Ảnh 18.

Vương Tổ Hiền – Trương Mạn Ngọc đẹp ma mị trong "Thanh Xà Bạch Xà".

Vương Tổ Hiền: Mỹ nhân đẹp nhất lịch sử Hong Kong bị xã hội đen khống chế, 2 lần bị lừa tình và cái kết bất ngờ ở tuổi 53 - Ảnh 19.
Vương Tổ Hiền: Mỹ nhân đẹp nhất lịch sử Hong Kong bị xã hội đen khống chế, 2 lần bị lừa tình và cái kết bất ngờ ở tuổi 53 - Ảnh 20.

Vương Tổ Hiền và Lâm Thanh Hà cùng hợp tác đóng thế vai trong phim "Đông Phương Bất Bại", trong đó, Vương Tổ Hiền vào vai thị thiếp Tuyết Thiên Tầm đã để lại ấn tượng khó quên trong lòng khán giả.

Vương Tổ Hiền: Mỹ nhân đẹp nhất lịch sử Hong Kong bị xã hội đen khống chế, 2 lần bị lừa tình và cái kết bất ngờ ở tuổi 53 - Ảnh 21.
Vương Tổ Hiền: Mỹ nhân đẹp nhất lịch sử Hong Kong bị xã hội đen khống chế, 2 lần bị lừa tình và cái kết bất ngờ ở tuổi 53 - Ảnh 22.

1 số hình ảnh khác của người đẹp họ Vương

Tình duyên lận đận và tuổi thanh xuân bị lừa gạt 2 lần

Xinh đẹp, tài năng nhưng chuyện tình cảm của Vương Tổ Hiền lại chẳng được thuận buồm xuôi gió, trong đó, 2 mối tình gây tranh cãi nhất của cô phải nói đến nam ca sĩ Tề Tần – chàng "lãng tử" nổi danh của Cbiz và đại gia Lâm Kiến Nhạc – chồng cũ của nữ diễn viên Tạ Linh Linh.

Năm 1986, Vương Tổ Hiền và nam tài tử Tề Tần đã quen biết khi hợp tác trong 1 bộ phim. Khi ấy, Vương Tổ Hiền mới 19 tuổi nhưng đã được bầu chọn là 1 trong "Tứ đại mỹ nhân" của Hong Kong. Còn Tề Tần 26 tuổi, là nam ca sỹ đình đám lúc bấy giờ với mái tóc dài đậm chất Rock’n Roll khiến cho hàng triệu cô gái phải xiêu lòng.

Vương Tổ Hiền: Mỹ nhân đẹp nhất lịch sử Hong Kong bị xã hội đen khống chế, 2 lần bị lừa tình và cái kết bất ngờ ở tuổi 53 - Ảnh 23.

Xinh đẹp là thế, Vương Tổ Hiền chưa bao giờ thiếu người theo đuổi.

Vương Tổ Hiền: Mỹ nhân đẹp nhất lịch sử Hong Kong bị xã hội đen khống chế, 2 lần bị lừa tình và cái kết bất ngờ ở tuổi 53 - Ảnh 24.

Nữ diễn viên từng có những tin đồn tình cảm với Thành Long, Lương Triều Vỹ, "Thiên vương" Lê Minh, đạo diễn Nhĩ Đông Thăng, Hứa Quan Kiệt,…

Vương Tổ Hiền: Mỹ nhân đẹp nhất lịch sử Hong Kong bị xã hội đen khống chế, 2 lần bị lừa tình và cái kết bất ngờ ở tuổi 53 - Ảnh 25.

Cô cũng từng thừa nhận rằng: "Lưu Đức Hoa là người đàn ông duy nhất cô muốn theo đuổi nhưng lại không theo đuổi".

Để bồi dưỡng ăn ý cho 2 diễn viên chính, đạo diễn đã yêu cầu Tề Tần mang hoa đi đón Vương Tổ Hiền ở sân bay. Thế nhưng, lần đầu gặp mặt, Vương Tổ Hiền chỉ cảm thấy Tề Tần khá lùn, không có cảm giác gì đặc biệt hơn nữa còn đeo cho nữ diễn viên cả 1 vòng hoa vào cổ trong khi cô bị dị ứng phấn hoa nên đã tỏ vẻ kiêu căng nói: "Tôi không thích hoa". Cứ như vậy, cặp "oan gia" này đã không ít lần tranh cãi, "mặt nặng mày nhẹ" với nhau ở phim trường. Thế nhưng, trong thời gian hợp tác, họ cũng dần nảy sinh tình cảm với nhau.

Vương Tổ Hiền: Mỹ nhân đẹp nhất lịch sử Hong Kong bị xã hội đen khống chế, 2 lần bị lừa tình và cái kết bất ngờ ở tuổi 53 - Ảnh 26.

Vương Tổ Hiền - Tề Tần quen biết khi hợp tác trong 1 bộ phim.

Có thể nói rằng, chuyện tình của họ có 1 khởi đầu như tiểu thuyết ngôn tình vậy. Sau khi công khai tình yêu, Vương Tổ Hiền đã tiết lộ về mối tình của mình. Khi đó, cô và Tề Tần có chút mâu thuẫn với nhau mà đạo diễn lại mong 2 diễn viên chính có thể trò chuyện nhiều hơn nên đã đề nghị Tề Tần dạy Vương Tổ Hiền ca hát. Có lần, đã tới giờ hẹn học hát nhưng Tề Tần lại mãi không xuất hiện. Người đẹp họ Vương đã chờ đến 3-4 tiếng thì Tề Tần mới có mặt với mùi rượu nồng nặc. Cảm thấy không được tôn trọng, Vương Tổ Hiền đã tức giận định bỏ đi nhưng nam tài tử đã giữ cô lại và đột nhiên nhìn thẳng vào mắt cô và nói: "Hôn anh đi". Vương Tổ Hiền chia sẻ, lúc đó, cô bỗng có cảm giác xao xuyến nên đã hôn Tề Tần và cũng từ đó, họ đã đến với nhau.

Năm 1987, Tề Tần phát hành album "Đông Vũ", trong đó, ca khúc "Ước Chừng Ở Mùa Đông" đã khiến cho làng nhạc phải xôn xao. Được biết, khi Vương Tổ Hiền về Đài Loan gặp mặt người yêu, Tề Tần đã ngắm nhìn cô nghỉ trưa và hoàn thành bài hát chỉ trong vòng 10 phút. Có thể nói, bài hát với những giai điệu tuyệt đẹp này là minh chứng quan trọng cho tình yêu của họ.

Vương Tổ Hiền: Mỹ nhân đẹp nhất lịch sử Hong Kong bị xã hội đen khống chế, 2 lần bị lừa tình và cái kết bất ngờ ở tuổi 53 - Ảnh 27.

Tình yêu đậm chất ngôn tình giữa cặp đôi "kim đồng ngọc nữ".

Khi nói về tình yêu với chàng "lãng tử Cbiz", Vương Tổ Hiền đã từng nói: "Anh ấy chẳng những có tài năng mà còn chăm sóc tôi rất nhiều. Chúng tôi rất hợp nhau". Còn Tề Tần thì nói đến trong tự truyện của mình: "Tình yêu của tôi và Vương Tổ Hiền là kiểu yêu người mà bạn từng ghét 1 cách không thể kiềm chế được".

Vương Tổ Hiền: Mỹ nhân đẹp nhất lịch sử Hong Kong bị xã hội đen khống chế, 2 lần bị lừa tình và cái kết bất ngờ ở tuổi 53 - Ảnh 28.

Vương Tổ Hiền đã nghĩ đến chuyện kết hôn với Tề Tần khi mới hơn 20 tuổi.

Cứ cho rằng hạnh phúc đã trong tầm tay nhưng sự thật lại chứng minh rằng người đẹp này đã quá ngây thơ. Vương Tổ Hiền chủ yếu phát triển sự nghiệp ở Hong Kong trong khi Tề Tần lại chú tâm vào thị trường Đài Loan. Cứ như vậy, tình cảm của họ đã dần phai nhạt.

Trong lúc nữ minh tinh đang cô đơn lại mệt mỏi vì bị các thế lực xã hội đen liên tục ép đóng phim, tỷ phú Lâm Kiến Nhạc đã xuất hiện, không chỉ theo đuổi 1 cách nhiệt tình mà còn giúp cô ra mặt, giúp cô ngăn cản những phiền toái từ giới mafia. Tuy nhiên, khi ấy, Lâm Kiến Nhạc đã có gia đình, bà xã của ông là "nàng thơ của Quỳnh Dao" Tạ Linh Linh và đã sinh cho nhà họ Lâm 5 đứa con. Vốn là người cao ngạo, Vương Tổ Hiền quyết không chịu làm kẻ thứ 3 nhưng khi vị đại gia này cho biết ông đã sống ly thân với vợ, nàng "Nhiếp Tiểu Thiến" lại nhẹ dạ cả tin và quyết định hẹn hò với người tình lớn tuổi.

Vương Tổ Hiền: Mỹ nhân đẹp nhất lịch sử Hong Kong bị xã hội đen khống chế, 2 lần bị lừa tình và cái kết bất ngờ ở tuổi 53 - Ảnh 29.

Chuyện tình giữa cô và Lâm Kiến Nhạc đã bị giới truyền thông tiết lộ.

Năm 1993, trong khi đang đi du lịch, Lâm Kiến Nhạc - Vương Tổ Hiền đã bị giới paparazzi Hong Kong bắt gặp và thông tin họ hẹn hò cũng khiến cho cả làng giải trí phải chấn động. Thậm chí còn có tin đồn Lâm Kiến Nhạc đã mua 1 căn biệt thự cao cấp bạc tỷ trên núi để tặng cho nữ diễn viên. Chính vì thế, Vương Tổ Hiền đã nhận vô số gạch đá từ dư luận và bị gắn mác "tiểu tam", "hám tiền".

Vốn thuận lợi trong sự nghiệp từ khi gia nhập Cbiz đến nay, Vương Tổ Hiền chưa bao giờ phải chịu tai tiếng lớn đến như vậy. Cô đã nhiều lần lên tiếng giải thích về mối quan hệ của cô với người tình giàu có: "Đây chỉ là lời đồn. Tôi và anh ấy đi ăn cơm 2 lần nhưng Thành Long và nhiều người bạn tốt trong showbiz cũng đều có mặt. Tôi chưa từng hẹn hò 1 mình với anh ấy lại vô duyên vô cớ dính phải lời gièm pha. Tôi thực sự vô tội", "Trước kia anh ấy có vợ, tôi không muốn làm kẻ thứ 3, không muốn phá hoại gia đình người khác nên không qua lại với anh ấy. Sau đó, anh ấy làm thủ tục ly thân, tạm thời độc thân chúng tôi mới bắt đầu hẹn hò". Thậm chí, vốn là người kín tiếng với truyền thông nhưng Vương Tổ Hiền lại chủ động mời phóng viên đến nhà mình và giải thích rằng căn nhà này là do cô tự bỏ tiền "mồ hôi nước mắt" ra mua, chứ không phải là quà tặng của Lâm Kiến Nhạc.

Vương Tổ Hiền: Mỹ nhân đẹp nhất lịch sử Hong Kong bị xã hội đen khống chế, 2 lần bị lừa tình và cái kết bất ngờ ở tuổi 53 - Ảnh 30.

Lần đầu gặp phải áp lực dữ dội từ dư luận, Vương Tổ Hiền đã không biết phải làm gì.

Vương Tổ Hiền: Mỹ nhân đẹp nhất lịch sử Hong Kong bị xã hội đen khống chế, 2 lần bị lừa tình và cái kết bất ngờ ở tuổi 53 - Ảnh 31.

Cô giải thích mình đã tự mua nhà nhưng không được tin tưởng.

Dù vậy, Vương Tổ Hiền vẫn không thoát khỏi sự chỉ trích của dư luận. Mọi việc càng lên đến đỉnh điểm khi mẹ của Lâm Kiến Nhạc công khai lên tiếng chỉ trích cô là "hồ ly tinh" và nói những lời nhục mạ: "Coi như con trai tôi cầm tiền đi chơi kỹ nữ", "Vương Tổ Hiền cả đời này cũng không vào được cửa nhà họ Lâm, cô ta chỉ là gái bao mà thôi", "Tạ Linh Linh trước đây là con dâu nhà họ Lâm, về sau cũng vĩnh viễn là con dâu nhà họ Lâm chúng tôi",…

Những lời móc mỉa này đã khiến cho cả Hong Kong đều biết Vương Tổ Hiền là kẻ thứ 3, hình tượng "Ngọc nữ" của cô hoàn toàn sụp đổ và cũng đặt dấu chấm hết cho tình yêu của cô và Lâm Kiến Nhạc. Đối mặt với sự chỉ trích của dư luận, Vương Tổ Hiền đã suy sút về tinh thần và còn từ chối tất cả những kịch bản đã nhận, sang Canada để trốn tránh hiện thực. Năm 1995, Lâm Kiến Nhạc ly hôn nhưng lại cặp kè với 1 sao nữ khác, không hề kết hôn với Vương Tổ Hiền như đã hứa.

Vương Tổ Hiền: Mỹ nhân đẹp nhất lịch sử Hong Kong bị xã hội đen khống chế, 2 lần bị lừa tình và cái kết bất ngờ ở tuổi 53 - Ảnh 32.

Lúc này, người tình cũ của cô, nam tài tử Tề Tần lại chẳng hề oán trách: "Tiểu Hiền bỏ tôi để theo Lâm Kiến Nhạc, tôi không tin đây là quyết định của chính cô ấy". Anh đã sáng tác ca khúc "Không Cho Anh Nước Mắt, Ở Bên Anh Qua Đêm" (1997) để bày tỏ nỗi nhớ thương của mình gửi tới người đẹp. Khi ở Canada, Vương Tổ Hiền đã nghe được bài này và vô cùng cảm động. Cô đã đã liên lạc với nam tài tử và cặp đôi này đã chính thức tái hợp sau mấy năm xa cách.

Vương Tổ Hiền: Mỹ nhân đẹp nhất lịch sử Hong Kong bị xã hội đen khống chế, 2 lần bị lừa tình và cái kết bất ngờ ở tuổi 53 - Ảnh 33.

Tề Tần đã tuyên bố: "Yêu Vương Tổ Hiền không chỉ đời này mà là 3 đời".

Sau khi tái hợp, cặp đôi này đã chẳng ngại ngần công khai tình cảm. Vương Tổ Hiền – người đã "im hơi lặng tiếng" suốt 3 năm đã xuất hiện tại buổi biểu diễn của Tề Tần, công khai bày tỏ tình yêu.

Vương Tổ Hiền: Mỹ nhân đẹp nhất lịch sử Hong Kong bị xã hội đen khống chế, 2 lần bị lừa tình và cái kết bất ngờ ở tuổi 53 - Ảnh 34.

Cứ như vậy cặp đôi này đã quyết định kết hôn, họ cùng nhau tới Los Angeles, Đài Loan mua nhà, cha mẹ 2 bên cũng coi nhau như thông gia. Thế nhưng, năm 2001, khi việc chuẩn bị cho hôn lễ còn chưa hoàn thành thì biến cố lại ập tới. Phương Mỹ Phương – bạn gái cũ của Tề Tần đã xuất hiện cùng với con riêng của 2 người đã đâm đơn kiện anh ra tòa, đòi số tiền cấp dưỡng khổng lồ. Danh tiếng của Tề Tần bị ảnh hưởng nặng nề, Vương Tổ Hiền cũng bị mỉa mai là "chưa cưới đã thành mẹ kế".

Vương Tổ Hiền: Mỹ nhân đẹp nhất lịch sử Hong Kong bị xã hội đen khống chế, 2 lần bị lừa tình và cái kết bất ngờ ở tuổi 53 - Ảnh 35.

Tình cũ của Tề Tần xuất hiện cùng con riêng của anh.

Đau khổ, thất vọng về tình yêu, Vương Tổ Hiền đã quyết định rời khỏi làng giải trí: "Mấy ngày nay, tôi chứng kiến, đột nhiên cảm thấy thời gian là hữu hạn. Vì vậy, tôi quyết định rời khỏi giới điện ảnh, sống 1 cuộc sống không cần đồ make up, làm những điều mình yêu thích. Hiện tại, tôi hy vọng có thể đi du học, tôi tin rằng rời đi là 1 bắt đầu mới".

Vương Tổ Hiền: Mỹ nhân đẹp nhất lịch sử Hong Kong bị xã hội đen khống chế, 2 lần bị lừa tình và cái kết bất ngờ ở tuổi 53 - Ảnh 36.

Cuộc sống tự do sau khi rời xa thị phi và vẻ đẹp như bị thời gian bỏ quên

Đầu năm 2002, Vương Tổ Hiền 1 mình đi tới Vancouver, Canada, sống 1 cuộc sống tự do, bình dị, mỗi ngày đọc sách, đi lễ Phật và rất ít về Hong Kong. Khi nói về tình yêu, người đẹp này có chút nản lòng: "Trong từ điển của tôi không có 2 chữ kết hôn!".

Vương Tổ Hiền: Mỹ nhân đẹp nhất lịch sử Hong Kong bị xã hội đen khống chế, 2 lần bị lừa tình và cái kết bất ngờ ở tuổi 53 - Ảnh 37.

Tới Vancouver sinh sống, Vương Tổ Hiền rất ít khi về Hong Kong.

Vương Tổ Hiền: Mỹ nhân đẹp nhất lịch sử Hong Kong bị xã hội đen khống chế, 2 lần bị lừa tình và cái kết bất ngờ ở tuổi 53 - Ảnh 38.

Cô đọc sách, đi lễ Phật và có 1 cuộc sống giản dị nơi xứ người.

Dù rời xa showbiz nhưng những thông tin về Vương Tổ Hiền vẫn được netizen hết sức quan tâm. Có vô số những tin đồn như Vương Tổ Hiền có con gái riêng bị câm điếc, nữ diễn viên bị tai nạn giao thông khiến cho khuôn mặt và mắt bị thương nặng,…Bất chấp những tin đồn thất thiệt, Vương Tổ Hiền vẫn sống vui vẻ và khiến người khác phải ghen tị vì trẻ đẹp như "ăn thịt Đường Tăng".

Vương Tổ Hiền: Mỹ nhân đẹp nhất lịch sử Hong Kong bị xã hội đen khống chế, 2 lần bị lừa tình và cái kết bất ngờ ở tuổi 53 - Ảnh 39.
Vương Tổ Hiền: Mỹ nhân đẹp nhất lịch sử Hong Kong bị xã hội đen khống chế, 2 lần bị lừa tình và cái kết bất ngờ ở tuổi 53 - Ảnh 40.

Dù đã hơn 50 tuổi, Vương Tổ Hiền vẫn trẻ trung, xinh đẹp đến ngỡ ngàng.