Vụ yêu râu xanh cưỡng hôn nữ sinh trong thang máy: Tướng Đỗ Hữu Ca khẳng định không có cháu nào như thế

Quang Lê, Theo Báo dân sinh 22:26 16/03/2019

Nguyên Giám đốc Công an TP Hải Phòng khẳng định, ông không có người cháu nào tên Đỗ M. H. như thông tin đã gây xôn xao MXH trước đó.

Sau khi vụ việc nữ sinh bị một người đàn ông sàm sỡ, cưỡng hôn trong thang máy tòa nhà Golden Palm (Hà Nội) được báo chí đăng tải, trên MXH bất ngờ xuất hiện thông tin khiến dư luận xôn xao, rằng gã yêu râu xanh tên H. là cháu của Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca - Nguyên Giám đốc Công an TP Hải Phòng. Vậy thực hư chuyện này thế nào?

Vụ yêu râu xanh cưỡng hôn nữ sinh trong thang máy: Tướng Đỗ Hữu Ca khẳng định không có cháu nào như thế - Ảnh 1.

Cảnh H. cưỡng hôn nữ sinh được camera của thang máy ghi lại.

Liên quan tới thông tin này, tối 16/3, trao đổi với PV báo Trí Thức Trẻ, Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca khẳng định, ông không có người cháu nào tên Đỗ M. H.

"Cả họ nhà tôi không có ai tên như thế, có thể người ta thấy tôi trong ngành nên cố tình nói xấu. Nếu đúng sự việc, đúng đối tượng đã hành động như vậy phải xử thật nghiêm không có vùng cấm nào hết, dù con cháu ông trời đi nữa khi vi phạm pháp luật đều phải xử lý. Còn tôi không có người cháu nào như thế cả", tờ Trí Thức Trẻ dẫn lời vị Thiếu tướng.

Trong khi đó, sau khi trình diện và thừa nhận toàn bộ hành vi của mình với cơ quan công an, H. có hẹn sẽ xin lỗi công khai nạn nhân nhưng sau đó liên tục phớt lờ. Lần gần đây nhất là sáng 16/03, H. đã hẹn sẽ tới Công an quận Thanh Xuân làm việc nhưng đến giờ, chỉ có nạn nhân có mặt còn H. tiếp tục lảng tránh.

"Cuộc hẹn xin lỗi tối qua ở chung cư, anh ta bảo sợ bị đánh và bị quay phim nên không đến. Anh ta hẹn 9 giờ sáng nay sẽ công khai xin lỗi ở trụ sở công an quận, tôi vẫn tôn trọng và đồng ý ý kiến này.

Cuộc hẹn sau đó dời đến 9h30. Xảy ra sự việc, bố tôi đã phải từ Nghệ An ra đây để giải quyết. Thế nhưng đến giờ hẹn anh ta vẫn không đến, công an gọi cũng không được. Chờ mãi đến hơn 10h vẫn không thấy anh ta có mặt. Anh ta không đến, không liên lạc được nên gia đình chúng tôi đã đi về", nữ nạn nhân chia sẻ trên báo Tổ Quốc.

Vụ yêu râu xanh cưỡng hôn nữ sinh trong thang máy: Tướng Đỗ Hữu Ca khẳng định không có cháu nào như thế - Ảnh 2.

Nữ sinh bị trầy xước khi chống cự hành động biến thái.

"Đến giờ tôi và gia đình quyết định không cần lời xin lỗi của anh ta nữa bởi thái độ của anh ta như vậy là không thể chấp nhận được. Gia đình đã chấp nhận theo giờ giấc anh ta hẹn mà không phải giờ giấc của gia đình tôi đưa ra.

Bây giờ, tôi chỉ muốn ổn định lại công việc học tập của mình, mà không cần lời xin lỗi của anh ta nữa. Vụ việc này nhờ cả vào cơ quan chức năng, xử lý theo đúng pháp luật", nữ sinh bức xúc nói.

Trước đó, buổi làm việc đầu tiên tại Công an quận Thanh Xuân vào ngày 13/3, hai bên đã thống nhất để H. có buổi xin lỗi công khai trước cư dân tòa nhà Golden Palm, nhưng gã "yêu râu xanh" xin hoãn với lý do, sợ người dân bức xúc, hành hung.

(Tổng hợp)

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày