Vụ tìm thấy thi thể bé trai 2 tuổi ở Bình Dương: "Ba cháu quỳ thụp xuống khóc, ai cũng xót xa khi vớt cháu lên"

Lan Chi, Theo Pháp luật và bạn đọc 20:25 20/10/2021

Là người chở ba cháu H. đến hiện trường, anh B.T (ngụ tỉnh Bình Dương) không khỏi nghẹn ngào khi nhìn thấy thi thể cháu bé nổi lên.

Anh B.T (ngụ xã Minh Tân, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương) vốn là bạn của anh L.G.Đ, ba của cháu L.G.H, bé trai mất tích tại Bình Dương trong nhiều ngày qua. Trưa ngày 20/10, thi thể của bé H. đã được tìm thấy ở một con suối cách nhà vài trăm mét.

Theo chia sẻ của anh T., thi thể cháu bé được tìm thấy bởi 4 người trong đội tình nguyện tìm kiếm. "Họ ở xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương đã chạy xuống khu vực này để hỗ trợ tìm. Sau khi nhận được tin báo đã thấy thi thể bé H., tôi đã chở Đ. (ba bé H.) đến hiện trường. Con suối sâu khoảng 1 mét rưỡi, xung quanh cây cỏ um tùm.

Vụ tìm thấy thi thể bé trai 2 tuổi ở Bình Dương: Ba cháu quỳ thụp xuống khóc, ai cũng xót xa khi vớt cháu lên - Ảnh 1.

Hiện trường nơi tìm thấy thi thể bé H.

Khi thấy con, ba bé H. đã ngồi thụp xuống khóc khiến những người xung quanh không khỏi xót xa, nghẹn ngào", anh T. cho biết.

Để trục vớt thi thể bé H., người dân đã gọi điện thoại cho công an. Chỉ khoảng 15 phút sau, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để đưa thi thể bé lên bờ, về nơi khám nghiệm tử thi.

Theo anh T., từ nhà đến con suối nơi phát hiện ra thi thể bé H. phải đi qua vài con mương, đường đi đầy cỏ rậm rạp. "Tôi nghĩ một đứa bé 7 tuổi còn khó đi qua được, huống gì bé H. chỉ mới 2 tuổi. Nhiều ngày qua, gia đình đã tổ chức tìm kiếm từng ngóc ngách, con sông, con suối, lô đất cao su... nhưng không thấy. Đ. đã rất khổ sở, đau buồn vì không tìm thấy con", anh T. cho biết thêm.

Hiện tại, công an huyện Dầu Tiếng (Bình Dương) cho biết, lực lượng chức năng đang tiến hành khám nghiệm tử thi bé trai 2 tuổi để điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong, có dấu hiệu tội phạm hay không.