Sáng ngày 7/4, người dân tại TX.Sông Cầu (Phú Yên) phát hiện thi thể người đàn ông trôi dạt vào bờ biển. Thi thể này mặc đồ lặn biển, mang chân vịt. Sau khi phát hiện vụ việc, người dân đã báo cho chính quyền địa phương.
Trao đổi với báo Thanh niên, ông Nguyễn Thành Tâm, Chủ tịch UBND xã Xuân Thịnh, TX.Sông Cầu đã xác nhận vụ việc và cho biết, được tin báo, cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường.Qua xác minh, cơ quan chức năng nhận thấy thi thể này trùng khớp với nội dung được các trang mạng xã hội ở Bình Định đăng tải tìm kiếm người mất tích trong nhiều ngày qua.
Thi thể nam thợ lặn ở Bình Định trôi dạt vào bờ biển Phú Yên sau nhiều ngày mất tích
Theo ông Nguyễn Thành Tâm, thi thể này là anh Đ.T (24 tuổi, ở H.Phù Cát, Bình Định), người mất tích nhiều ngày qua. "Sau khi xác minh, chúng tôi nhận thấy thi thể này có nhiều đặc điểm trùng khớp với nội dung tìm người mất tích được đăng tải trên mạng xã hội nên đã liên hệ với gia đình vào nhận dạng thi thể", ông Tâm cho biết thêm.
Trước đó, theo thông tin trên báo Dân Trí, vào khoảng 6h ngày 29/3, anh T. đã ra bãi biển thuộc xã Mỹ An, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định để lặn và sau đó mất tích.
Sau nhiều ngày kể từ khi mất tích, thi thể anh T. đã trôi dạt vào bờ biển xã Xuân Thịnh, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên.
Lãnh đạo thị xã Sông Cầu cho biết người nhà nạn nhân T. đã đến nhận diện và làm các thủ tục cần thiết để đưa thi thể về quê mai táng.
Người mẹ gục ngã, bật khóc nức nở khi nhận tin dữ
Theo thông tin trên fanpage Đội SOS 115 - tỉnh Bình Định cho biết, sau khi nhận được cuộc gọi cần giúp đỡ đội đã di chuyển từ TP Quy Nhơn ra Đề Gi - Cát Khánh (Phù Cát, Bình Định) để đưa người nhà, chở quan tài,... vào Phú Yên để nhận thi thể và khâm. Sau đó đưa trở về quê nhà với tổng hành trình 10 tiếng.
Đội SOS 115 - tỉnh Bình Định chia sẻ, "Con ơi, Đ.T. ơi… Về nhà cùng ba mẹ nha con” Câu nói cứ vang lên suốt cả hành trình đưa em T. Starfish về nhà. Em T. đã về được với gia đình, về trong vòng ngày tay hơi ấm sau bao nhiêu ngày lạnh lẽo trên biển… Xin chia buồn cùng gia đình!".
Khoảnh khắc người mẹ ngã khuỵu khi nghe tin dữ về cậu con trai sau gần 10 ngày trông ngóng đã khiến bất kỳ ai chứng kiến cũng phải nghẹn lòng. Gần 10 ngày trông ngóng trong hy vọng và tuyệt vọng đan xen, cuối cùng lại nhận về tin con trai đã tử vong sau chuyến đi lặn biển—nỗi đau ấy không từ nào có thể diễn tả trọn vẹn.
ĐộI SOS 115 - tỉnh Bình Định đã hộ trợ gia đình đưa thi thể nam thanh niên từ Phú Yên về quê nhà ở Đề Gi - Cát Khánh (Phù Cát, Bình Định)
Hình ảnh người mẹ gục ngã ngay trên bờ biển, tiếng khóc xé lòng giữa những vòng tay dìu đỡ của người thân... đã khiến nhiều người rưng rưng rơi lệ.
Dưới những bài đăng về vụ việc đau lòng, hàng nghìn bình luận từ cộng đồng mạng đã được để lại, bày tỏ sự xót xa và đồng cảm sâu sắc trước nỗi mất mát quá lớn của gia đình, đặc biệt là người mẹ.
Tài khoản D.P chia sẻ, “Nhìn cảnh người mẹ ngã quỵ, tim tôi như thắt lại. Không thể tưởng tượng được nỗi đau ấy lớn đến nhường nào. Gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình. Mong chị có thể vượt qua cú sốc này. Con trai chị đã ra đi, nhưng tình yêu của chị dành cho em ấy chắc chắn sẽ còn mãi.”
Tài khoản A.Q gửi lời chia buồn, “Mong em yên nghỉ nơi biển xanh, nơi em đã yêu thích. Và mong mẹ em sớm nguôi ngoai nỗi đau này, dù biết rằng điều đó là không hề dễ dàng.”