Vụ thảm sát 4 bà cháu ở Quảng Ninh: Gia đình nạn nhân chưa biết nghi can bị bắt

Gia đình & Xã hội, Theo 16:20 27/09/2016

Sau 3 ngày xảy ra sự việc đau lòng, các thành viên trong gia đình nạn nhân chưa ai lấy lại được cân bằng.

Như tin đã đưa, khoảng 20 giờ 45 phút tối qua (26/9), cơ quan điều tra đã bắt được Doãn Trung Dũng (SN 1971), trú tại khu 7, tổ 1, phường Trưng Vương, TP. Uông Bí khi đối tượng này đang lẩn trốn tại chân cầu Bính, thuộc thôn 5, xã Tân Dương, huyện Thuỷ Nguyên (TP. Hải Phòng).

Dũng là nghi can số một trong vụ thảm sát xảy ra rạng sáng 24/9 tại gia đình chị Vũ Thị Thanh (SN 1983), ở tổ 1, khu Hợp Thành, phường Phương Nam, TP. Uông Bí (Quảng Ninh) khiến mẹ đẻ, 2 con và cháu ruột của chị Thanh chết thảm.

Vụ thảm sát 4 bà cháu ở Quảng Ninh: Gia đình nạn nhân chưa biết nghi can bị bắt - Ảnh 1.

Ngôi nhà ảm đạm sau khi xảy ra vụ thảm sát. Ảnh: Đ. Tuỳ

Sau hơn 3 ngày xảy ra vụ thảm án, người dân khu Hợp Thành vẫn không hỏi bàng hoàng, xót thương cho gia đình chị Thanh và căm phẫn trước hành động của kẻ thủ ác.

Trong căn nhà khang trang 2 tầng vốn ngập tràn tiếng cười con trẻ giờ đây bỗng hoang lạnh tang thương. Ngay ở cửa chính ra vào, hương án của 4 bà cháu xấu số được gia đình lập tạm đang nghi ngút khói hương trầm. Trên cùng là di ảnh bà Nguyễn Thị Hát (SN 1955), ở phía dưới là 3 người cháu ngoại xếp cùng hàng.

Nói giọng mệt mỏi, ông Vũ Văn Hùng (chồng bà Hát) cho biết: "Từ hôm xảy ra sự việc đến nay là 3 ngày mà công việc vẫn còn bề bộn, chưa ai lấy lại được bình tĩnh và sự cân bằng. Chắc sẽ mất rất lâu để có thể xoa dịu mất mát, đau đớn này".

Vụ thảm sát 4 bà cháu ở Quảng Ninh: Gia đình nạn nhân chưa biết nghi can bị bắt - Ảnh 2.

Ông Vũ Văn Hùng (chồng bà Hát) vẫn chưa biết nghi phạm bị bắt. Ảnh: Đ. Tuỳ

Cũng theo ông Hùng, sau khi lo hậu sự cho 4 thành viên trong gia đình được chu toàn, mấy hôm nay gia đình ông đón nhiều khách, người thân đến hỏi thăm động viên. Trong đó, có nhiều người không phải là họ hàng ruột thịt càng khiến cho ông xúc động.

Còn chị Vũ Thị Oanh (mẹ cháu Vũ Khánh Huyền) và chị Vũ Thị Thanh (mẹ 2 cháu Phạm Đình Hưng, Phạm Thu Hà) đến nay đã dần ổn định về tư tưởng, nhưng sức khoẻ còn yếu được người thân trong gia đình chăm sóc.

Trước thông tin nghi can được cơ quan điều tra bắt giữ vào tối qua, ông Hùng cho biết: "Bản thân tôi và các thành viên trong gia đình ai cũng mệt mỏi, đau khổ nên không quan tâm đến vấn đề thông tin. Cho nên, việc đối tượng bị bắt vào tối qua, đến giờ tôi với người nhà chưa biết và nắm rõ ngọn ngành. Nhưng tôi tin, kẻ gây ra cái chết oan uổng cho người thân của tôi sẽ không bao giờ thoát khỏi lưới trời lồng lộng".

Vụ thảm sát 4 bà cháu ở Quảng Ninh: Gia đình nạn nhân chưa biết nghi can bị bắt - Ảnh 3.

Nhìn 3 đứa cháu ngoại bị sát hại, ông Hùng lại rơm rớm nước mắt. Ảnh: Đ. Tuỳ

Liên quan đến vụ thảm án, sau khi di lý đối tượng Doãn Trung Dũng về tới tỉnh Quảng Ninh. Ngay trong đêm qua, cơ quan công an tổ chức lấy lời khai của nghi can để phục vụ cho công tác điều tra.

Tại cơ quan điều tra Dũng khai, vì có quan hệ họ hàng về nhà vợ với gia đình bà Nguyễn Thị Hát (SN 1955), nên vào tối 23/9, Dũng đến nhà chị Thanh (con gái bà Hát) với ý định xin tiền để mua ma túy nhưng không được vì chị Thanh đi làm ca đêm ở cây xăng Phương Nam. Thấy vậy, đối tượng quay ra xin ngủ nhờ qua đêm và được bà Hát đồng ý. Sau đó, bà Hát cho Dũng mượn chiếu nằm ở nền nhà. Lúc này, trong nhà chỉ có bà Hát và 3 cháu ngoại.

Do không ngủ được vì bị ảo giác của ma túy, Dũng đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản của gia đình bà Hát. Khi bị phát hiện, đối tượng đã ra tay tàn độc, giết cả 4 bà cháu trong nhà, sau đó về tắm rửa rồi bỏ trốn.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày