Vụ tạt dầu luyn vào sạp thịt lợn: Bước đầu đã xác định 2 người phụ nữ chủ mưu

Định Nguyễn, Theo Thời Đại 12:38 12/05/2017

Sáng ngày 11/5, Nguyễn Thị H., con gái chủ một quầy thịt lợn nổi tiếng của chợ cùng bà giúp việc đã dùng luyn và phân đổ lên phản thịt lợn của chị Hòa.


Những ngày gần đây, sự việc một người phụ nữ bị "đối thủ" hắt luyn trộn chất thải lên người và sạp thị lợn khi đang bán tại chợ Lương Văn Can (Ngô Quyền, Hải Phòng) khiến nhiều người phẫn nộ.

Theo tìm hiểu, chủ hàng thịt lợn là chị Phạm Thị Hòa, (sinh 1993, ở xã Tú Sơn, huyện Kiến Thụy), chị cũng bị chất thải bắn vương lên cả vùng đầu, mặt.

Sáng ngày 12/5, tổ trưởng tổ quản lý chợ Lương Văn Can (phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, Hải Phòng), ông Phượng chia sẻ sự việc diễn ra vào ngày hôm qua và mọi người ở đây vẫn chưa hết xôn xao. 

Vụ tạt dầu luyn vào sạp thịt lợn: Bước đầu đã xác định 2 người phụ nữ chủ mưu - Ảnh 2.

Sạp thịt lợn bị hắt dầu của chị Hòa. Ảnh: Facebook

Cụ thể, theo ông Phượng, chị Hòa ở huyện Kiến Thụy, đã bán tôm cá ở chợ Lương Văn Can được 3, 4 năm. Tuy nhiên, khoảng 1 tuần trở lại đây, do thịt lợn ở quê quá rẻ nên chị Hòa đã quay ra bán thịt lợn.

"Sáng ngày 11/5, Nguyễn Thị H., con gái chủ một quầy thịt lợn nổi tiếng của chợ cùng bà giúp việc đã dùng luyn và phân đổ lên phản thịt lợn của chị Hòa. Sự việc sau đó được báo lên Công an phường. UBND phường, Công an phường Máy Tơ sau đó đến lập biên bản và giải quyết theo thẩm quyền", ông Phượng cho biết. 

Được biết, Nguyễn Thị H., người trực tiếp đổ luyn lên sạp thịt lợn là con gái chủ quầy bán thịt lợn ở chợ Lương Văn Can được 20 năm. 

Vụ tạt dầu luyn vào sạp thịt lợn: Bước đầu đã xác định 2 người phụ nữ chủ mưu - Ảnh 3.

Chị Hòa buồn rầu chứng kiến sạp thịt của mình bị đối thủ hắt dầu vào. Ảnh: Facebook

Liên hệ với chị Hòa, được biết, gia đình chị mổ 2 con lợn từ quê rồi đem ra bày bán tại ki ốt. "Do thời gian gần đây, giá lợn đang trong thời gian thấp điểm. Lợn nuôi đến kỳ xuất chuồng mà không có người mua nên tôi cùng em gái giết mổ đem ra chợ bán".

Em gái của chị Hòa tên Xuyến, người cũng có mặt hôm đó chia sẻ: "Trước đây mấy ngày, gia đình bà V. có ra đe dọa chị em tôi nhưng chúng tôi vẫn bán thịt bình thường. Sáng ngày 11/5, Nguyễn Thị H. cùng một người nữa đổ luyn và phân lên phản thịt của tôi khi tôi mới chuẩn bị bán hàng".

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.