Vụ ôm thi thể cô gái bị cháy trốn dưới giếng: Mẹ nghi phạm kể thời khắc ngăn cản con trai

PV, Theo Doanh nghiệp và tiếp thị 14:55 10/12/2021

Mẹ nghi phạm kể trên Dân Trí, bà vừa kéo tay con vừa tìm số công an để gọi, nhưng con bà đã quẫn trí.

Vụ ôm thi thể cô gái bị cháy trốn dưới giếng: Mẹ nghi phạm kể thời khắc ngăn cản con trai - Ảnh 1.

Giếng cạn nơi nghi can Hải trốn cùng thi thể chị O. (Ảnh: Báo Bà Rịa - Vũng Tàu)

"Tôi đau đớn vì những gì xảy ra"

Trần Thanh Hải (SN 1988, trú tại thôn Quảng Long, xã Kim Long, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) là nghi phạm trong vụ án khiến 1 cô gái tử vong, 1 phụ nữ bị thương nặng.

Đáng nói, Hải gây án trong khi đang chuẩn bị chờ ngày chấp hành án 1 năm tù giam về tội cố ý gây thương tích ở một vụ án khác. Bị hại trong vụ án trước đó chính là nạn nhân D.T.H.M. (41 tuổi), người bị Hải chém trong vụ án hiện tại.

Hôm nay, bà Vân (mẹ nghi phạm Hải) chia sẻ trên báo Dân Trí, khi thấy con trai vào nhà lấy dao do mâu thuẫn với nhóm của cô gái Đ.T.K.O. (17 tuổi, ngụ xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức - người tử vong sau khi bị Hải đâm), bà đã ngăn nhưng không được.

Bà kể, khi đó Hải đã "quẫn trí". Bà vừa kéo con ngăn cản vừa tìm số công an để gọi nhưng sự việc kinh hoàng vẫn diễn ra sau đó. Lúc ngọn lửa bùng cháy, Hải vào nhà lấy nước dập lửa, nhưng chị O. đã tử vong.

Cũng theo Dân Trí, bà Vân nói, con trai mình chưa lập gia đình, từng sửa chữa điện, nhưng gần đây có bệnh ở chân nên chỉ phụ việc nhà.

"Tối đó tôi gọi điện thoại nhiều lần cho Hải để khuyên con đầu thú nhưng đều không liên lạc được. Khi đi nó mặc quần ngắn, áo thun, không nói đi đâu và cũng không cầm tài sản giá trị nào theo người (...) Con gây tội thì phải chịu tội. Tôi đau đớn vì những gì xảy ra", mẹ nghi phạm Hải kể trên báo Dân Trí.

Vụ ôm thi thể cô gái bị cháy trốn dưới giếng: Mẹ nghi phạm kể thời khắc ngăn cản con trai - Ảnh 2.

Nghi phạm Hải thời điểm bị bắt (Ảnh: Tiền Phong)

Mâu thuẫn đất đai và án mạng kinh hoàng

Theo báo Bà Rịa - Vũng Tàu, vụ án diễn ra vào khoảng 23h30 ngày 7/12. Chị O. cùng chị D.T.H.M. (41 tuổi, trú xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức), anh Trần B. (bạn chị M.) đi trên 2 xe máy đến trước cửa nhà Trần Thanh Hải ở xã Kim Long. Mục đích để đòi lại áo khoác mà mẹ Hải trước đó đã lấy của ông Đặng Văn Đ. (62 tuổi, bố ruột chị O.).

Khi mâu thuẫn xảy ra, Hải cầm dao đuổi đâm anh B. không được, nên đã đâm chị M., O. lao vào cứu chị M. thì bị Hải cầm dao đuổi và đâm nhiều nhát vào người. Nghi phạm Hải tiếp tục quay lại đâm chị M., anh B. xông vào cứu, đưa đi viện.

Hải sau đó quay vào nhà lấy xăng ra đốt xe máy của O., nạn nhân O. khi đó nằm gục ở hiện trường, bị Hải đến đặt vào chỗ xe đang cháy và bỏ vào nhà.

Một người quen trong nhóm chị M. đến thấy có người nằm gục gần mô tô đang bốc cháy, đã bỏ lại xe máy, chạy đi tìm người cứu. Hải từ trong nhà đi ra, cầm xô nước dập lửa chỗ xe đang cháy, dùng bao tải quấn thi thể chị O., chở đi bằng xe máy mà nhân chứng vừa bỏ lại.

Nghi phạm sau đó ôm thi thể trốn ở giếng hoang cách hiện trường không xa. Thời điểm được phát hiện, thi thể nạn nhân O. bị cháy, quấn bằng 2 bao tải màu trắng. Ở hiện trường vụ việc, ban đầu lực lượng chức năng thấy có tóc cháy sém, vài mảnh áo cháy.

Hôm qua, UBND huyện Châu Đức đã trao Giấy khen và phần thưởng cho 4 tập thể và 5 cá nhân có thành tích trong công tác phá án thành công vụ án này. Nguồn trên thuật lại, ông Lê Thanh Liêm (Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Đức) đánh giá cao việc điều tra, và công tác tìm kiếm thi thể nạn nhân. Theo ông, đây là kết quả đáng ghi nhận thể hiện sự quyết tâm của tập thể và chiến sĩ công an tỉnh và huyện trong việc điều tra, xử lý các vụ án, góp phần giữ vững an ninh trật tự tại địa phương.

Được biết, gia đình nghi phạm và nhà nạn nhân O. là hàng xóm, có mâu thuẫn đất đai từ trước đó. Do vậy, nhà chị O. đã chuyển tới xã Bàu Chinh sống.

Theo báo Thanh Niên, nghi phạm Trần Thanh Hải khai tại cơ quan điều tra, chiều 6/12, bố chị O. đến nhà cũ thì thấy một con gà mẹ đang ấp trứng và bắt mang đi. Đây là gà của gia đình Hải. Bà Vân đã đuổi theo lấy lại gà còn bố của O. để quên chiếc áo ở đó.

Bố nạn nhân O. nghĩ bà Vân lấy áo nên đã kể cho con gái và một số người để nhờ đi lấy. Sau đó xảy ra án mạng thương tâm.

Vụ ôm thi thể cô gái bị cháy trốn dưới giếng: Mẹ nghi phạm kể thời khắc ngăn cản con trai - Ảnh 3.

Khu vực giếng hoang mà Hải ẩn náu (Ảnh: Người Lao Động)

(Tổng hợp)

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày