Vụ nữ chủ tiệm tóc xinh đẹp bị sát hại, đốt xác giữa đồng: Cuộc đời lận đận và 2 đời chồng đầy sóng gió

Nam An (tổng hợp), Theo Thời Đại 22:56 13/11/2018

Trải qua 2 cuộc hôn nhân đầy sóng gió, chị H. đã quyết định ly hôn mang theo con gái nhỏ về nhà mẹ đẻ sinh sống và mở tiệm tóc, tự lo kinh tế trang trải cuộc sống. Tuy nhiên, chỉ vị nợ nần, gã bạn trai mới quen đã ra tay sát hại nạn nhân trong một lần đi chơi để cướp tải sản.

Liên quan đến vụ việc nữ chủ tiệm cắt tóc bị sát hại rồi đốt xác phi tang ở cánh đồng, chiều 13/11, đại diện Cơ quan CSĐT Công an TP. Hải Phòng xác nhận đã bắt giữ nghi phạm Vũ Thế Thùy (SN 1986), trú tại thôn Đốc Hành, xã Toàn Thắng (cùng huyện Tiên Lãng) khi đang lẩn trốn ở Móng Cái. 

Nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị H. (SN 1989), trú tại thôn Khôi Vỹ Hạ, xã Quang Phục, Hải Dương. Chị H. làm nghề cắt tóc gội đầu và là người có nhan sắc. 

Vụ nữ chủ tiệm tóc xinh đẹp bị sát hại, đốt xác giữa đồng: Cuộc đời lận đận và 2 đời chồng đầy sóng gió - Ảnh 1.

Nữ chủ tiệm tóc xinh đẹp bị sát hại, đốt xác giữa cánh đồng. Nguồn: Dân Việt

Cũng theo chia sẻ của anh rể chị H. trên báo Dân Việt, hoàn cảnh gia đình nạn nhân khá éo le khi sinh ra trong một gia đình có 4 người con, lên 5 tuổi thì mẹ qua đời, bố đi bước nữa. Kinh tế eo hẹp nên chị H. đã phải nghỉ học sớm, quyết định kết hôn với người đàn ông cùng huyện Tiên Lãng.

Tuy nhiên, sau đó do chồng chị H. mải chơi bời rồi vướng phải cảnh tù tội. Chán nản với cuộc sống gia đình có người chồng không tu chí nên chị H. đã quyết định ly hôn. 

Sau đó, chị đi thêm bước nữa với người chồng thứ 2 ở huyện Vĩnh Bảo và có được 1 cô con gái đang học lớp 4. 

Nhưng cuộc hôn nhân thứ 2 cũng gặp phải sóng gió khi chị phát hiện chồng nghiện ma túy, hai người chia tay. 

Vụ nữ chủ tiệm tóc xinh đẹp bị sát hại, đốt xác giữa đồng: Cuộc đời lận đận và 2 đời chồng đầy sóng gió - Ảnh 2.

Đối tượng Vũ Thế Thùy tại cơ quan điều tra. Ảnh: Cơ quan Công an cung cấp

Cũng trên báo Dân Việt, một người hàng xóm cho biết, sau lần đổ vỡ hôn nhân, khoảng hơn một năm nay, chị H chuyển về nhà mẹ đẻ sống và xin đi học nghề cắt tóc sau đó gom góp mở được một tiệm cắt tóc, làm đẹp gần nhà. Thời gian gần đây, chị có tình cảm với một người đàn ông ở xã Chấn Hưng, huyện Tiên Lãng. Nhưng không ngờ, chính gã bạn trai ấy đã đang tâm sát hại chị để cướp tài sản. 

Theo thông tin trên báo Lao động được biết, tại cơ quan điều tra Thuỳ khai nhận do là bạn trai của chị gái nạn nhân, trong lúc đang nợ nần, biết chị H. có nhiều tài sản nên đối tượng đã nảy sinh ý định giết chị H. để chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, tối 7/11, Thùy rủ chị H. đi chơi bằng xe máy Airblade màu đen đỏ của nạn nhân. Khi đèo chị H. tới khu vực bờ đê thuộc thôn Bắc Phong, xã Kiến Thiết thì đối tượng vờ dừng lại để đi vệ sinh. Lợi dụng lúc chị H. không để ý, Thùy dùng dao đâm vào cổ nạn nhân, sau đó đẩy chị H. xuống triền đê sông Thái Bình.

Tiếp đó, Thùy tiếp tục dùng hung khí cắt ngang cổ nạn nhân. Sau khi tử vong thì mang cỏ phủ lên rồi lấy xe máy của nạn nhân đi sang huyện Vĩnh Bảo mua xăng về tẩm đốt. Trước khi đốt xác phi tang, đối tượng lấy tài sản trên người nạn nhân gồm: dây chuyền, nhẫn vàng, điện thoại, túi xách.

Sau đó, tháo biển số và nhờ người mang đi cầm cố được 25 triệu đồng. Sau đó, Thùy bỏ trốn ra Móng Cái và nhờ người đưa sang Trung Quốc lẩn trốn.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày