Vụ người đàn ông kẹt dưới hang nước: Công tác cứu hộ lại quay về xuất phát ban đầu do mưa lớn

Hoàng An, Theo Trí Thức Trẻ 17:51 08/06/2019

Đại diện Ban chỉ huy công tác tìm kiếm tại hiện trường cho biết, do mưa lớn trút xuống trong đêm làm mực nước trong hang dâng cao, công tác tìm kiếm lại quay về vị trí xuất phát ban đầu.

Vụ người đàn ông kẹt dưới hang nước: Công tác cứu hộ lại quay về xuất phát ban đầu do mưa lớn - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng kéo ông nước nối máy bơm để hút nước.

Sáng 8/6, lực lượng cứu nạn cứu hộ tỉnh Lào Cai vẫn đang phối hợp với người dân địa phương tiến hành các phương án giải cứu ông Giàng Seo Lử (SN 1963, trú bản Sảng Mản Thần, xã Mản Thần, huyện Si Ma Cai) bị đất đá vùi lấp dưới hang nước.

Đến thời điểm hiện tại, Ban chỉ huy tìm kiếm tại hiện trường nhận định, nạn nhân không còn khả năng sống sót.

Trước đó, buổi chiều 7/6, các lực lượng chức năng đã hút cạn nước, phân các tổ khoảng 5 – 7 người thay phiên nhau di chuyển xuống hang ở độ sâu khoảng 20 mét đào bới bùn, đất nhưng chưa thể tiếp cận vị trí nạn nhân.

Vụ người đàn ông kẹt dưới hang nước: Công tác cứu hộ lại quay về xuất phát ban đầu do mưa lớn - Ảnh 2.

Mực nước ngập đến miệng hang sau cơn mưa.

Bên cạnh đó, mùi tử khí phát ra khiến các nhận viên càng gặp khó khăn hơn bởi hang kín, có lượng khí mê tan tích tụ.

Ông Viên Đình Hiệp – Trưởng Phòng NN&PT Nông thôn huyện Si Ma Cai (Phó ban chỉ đạo tìm kiếm tại hiện trường) cho biết, công tác cứu hộ gặp khó khăn là vì hang nhỏ, có độ dốc và sâu, nước liên tục chảy ra từ bên trong. Do vậy, cần phải huy động nhiều máy móc để bơm.

Một vấn đề nữa là hang có đến hai nút thắt, trong đó nút thắt thứ hai rộng chỉ 40cm.

Trước mặt, lực lượng tiếp tục khoan mở rộng, nếu khe hẹp dày và cứng sẽ huy động thêm lực lượng công binh xử lý.

"Đã 3 lần chúng tôi tiếp cận gần nạn nhân nhưng do mưa lớn nước khiến mực nước dâng cao, đêm hôm qua cũng vậy, cơm mưa kéo dài từ khoảng 1h đến rạng sáng nên hôm nay công tác tìm kiếm lại quay về vị trí xuất phát ban đầu", ông Hiệp nói.

Vụ người đàn ông kẹt dưới hang nước: Công tác cứu hộ lại quay về xuất phát ban đầu do mưa lớn - Ảnh 3.

Ông Viên Đình Hiệp.

Ông cho biết thêm, về phương tiện, tỉnh Lào Cai cũng đã huy động thêm hai máy phát điện công suất lớn từ công ty A-pa-tít và các nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh.

Về nhân lực, sẽ tăng cường khoảng 30 chiến sĩ dân quân tự vệ của xã Sín Chéng để thay thế cho đội dân quân của xã Mản Thẩn đã thường trực ở đây 8 ngày vừa qua.

"Dù đã huy động máy phát điện, máy bơm công xuất lớn nhưng lượng nước hút lên vẫn không xuể, mạch nước ngầm dưới hang rất lớn.

Đến thời điểm này đã có 1 máy phát điện bị cháy, 8 máy bơm nước loại vừa và nhỏ hư hỏng. Còn các lực lượng làm nhiệm vụ tại hiện trường phải thay phiên nhau đào bùn, đất đều đã quá mệt mỏi", ông Hiệp nói.

Vụ người đàn ông kẹt dưới hang nước: Công tác cứu hộ lại quay về xuất phát ban đầu do mưa lớn - Ảnh 4.

Bà Hà Thị Nga đến hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ.

Cũng trong sáng 8/6, bà Hà Thị Nga, Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy Lào Cai đã đến hiện trường chỉ đạo công tác tìm kiếm.

Bà Nga yêu cầu các lực lượng cứu hộ khẩn trương triển khai nhiều biện pháp để nhanh chóng đưa được nạn nhân ra ngoài, đồng thời phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng.

Khoảng 10h ngày 31/5, ông Giàng Seo Lử (SN 1963, trú bản Sảng Mản Thần, xã Mản Thần, huyện Si Ma Cai, Lào Cai) cùng người em họ vào hang có nguồn nước ở trong thôn để lấy máy bơm nước.

Tuy nhiên, khi ông Lử đang trong hang thì bất ngờ cơn mưa lớn ập đến cuốn theo đất đá, nước chảy xuống bịt kín miệng hang khiến ông này mắc kẹt bên trong.

Từ khi nhận tin ông Lử mắt kẹt trong hang mỗi ngày có khoảng hơn 100 người tiến hành công tác cứu nạn cứu hộ.

Quá trình giải cứu ông Lử đến ngày 8/6, dù đã tiến hành bơm cạn nước trong hang nhưng vẫn chưa tiếp cận được vị trí nạn nhân.