Vụ người đàn ông bị cắt bộ phận sinh dục: Đã phẫu thuật nhưng không còn dương vật

Minh Huyền, Theo Nhịp sống Việt 20:20 09/12/2020

Do không tìm thấy phần dương vật bị cắt nên nạn nhân đã được các y, bác sĩ phẫu thuật vết thương trong tình trạng không còn dương vật.

Chiều ngày 9/12, một lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Phúc Thịnh (đóng ở khu Núi 1, xã Đông Lĩnh, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) thông tin trên báo Người Lao Động về việc bệnh viện đã tiếp nhận và phẫu thuật cấp cứu thành công cho người đàn ông bị cắt đứt bộ phận sinh dục xảy ra trên địa bàn huyện Thọ Xuân.

"Bệnh nhân nhập viện tỉnh táo, tuy nhiên huyết áp hơi thấp, máu vẫn còn chảy ở vùng dương vật bị cắt đứt. Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật cầm máu, xử lý vết thương trên cơ thể, đặt ống thông, tạo hình để bệnh nhân có thể đi tiểu được" - thông tin phía bệnh viện cho biết trên báo này.

Vụ người đàn ông bị cắt bộ phận sinh dục: Đã phẫu thuật nhưng không còn dương vật - Ảnh 1.

Khoa Ngoại tổng hợp Bệnh viện Đa khoa Phúc Thịnh, nơi ông V. điều trị (Ảnh: Người Lao Động)

Trước đó, khoảng 5h sáng ngày 8/12, người dân phát hiện ông N.N.V (SN 1969, ngụ xã Xuân Phú, H. Thọ Xuân, Thanh Hóa) bị thương nằm trên đồi cao su thuộc khu vực thôn 12.

Ngay sau đó, người dân đã đưa nạn nhân đi cấp cứu thì tá hỏa phát hiện nạn nhân bị cắt mất bộ phận sinh dục.

Sau khi xảy ra sự việc, Công an H. Thọ Xuân đã vào cuộc điều tra, làm rõ người liên quan. Ông Phạm Văn Niên - Chủ tịch UBND xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) xác nhận trên báo Lao Động về việc Công an huyện này đã tạm giữ 2 vợ chồng (chồng tên Đ, vợ tên T, trú tại thôn 12, xã Xuân Phú) vì có liên quan đến sự việc.

(Tổng hợp)

Vụ người đàn ông bị cắt bộ phận sinh dục: Đã phẫu thuật nhưng không còn dương vật - Ảnh 2.