Vụ hai mẹ con F0 tử vong ở Hải Dương: Ông nội hé lộ điều khác thường trước khi xảy ra sự việc

Đinh Huy - Clip: Kingpro, Theo Nhịp Sống Việt 16:43 31/03/2022

Theo tiết lộ của người thân nạn nhân, trước khi xảy ra vụ việc, chị N. không có biểu hiện lạ nhưng đã mất ngủ 3 ngày liền.

Liên quan vụ việc 2 mẹ con F0 tử vong tại Trung tâm Y tế TP. Chí Linh (tỉnh Hải Dương), cơ quan công an đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và đang điều tra làm rõ nguyên nhân.

Người mẹ là V.T.B.N., 43 tuổi và bé trai là Đ.B.A.Q., 2 tuổi, trú tại phường Sao Đỏ, TP. Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Chiều cùng ngày, chúng tôi đã có mặt tại phường Sao Đỏ, TP. Chí Linh, tỉnh Hải Dương để có thêm thông tin về vụ việc. Trong căn nhà nhỏ, gia đình đang tổ chức hậu sự cho nạn nhân. Không khí tang thương, tĩnh lặng khiến ai đến đây cũng đều bật khóc vì xót xa.

Ông Đ. B.V. (bố chồng của chị N.) chia sẻ, sự việc xảy ra khiến ông và gia đình rất sốc, bởi trước giờ vợ chồng con trai ông rất hòa thuận.

Vụ hai mẹ con F0 tử vong ở Hải Dương: Ông nội hé lộ điều khác thường trước khi xảy ra sự việc - Ảnh 1.

Ông V. khóc thầm trong lễ tang con dâu và cháu

"Từ hôm mẹ con nó vào viện, tôi thường xuyên hỏi thăm con dâu và cháu nội thì được biết hôm qua (30/3) cháu đã giảm sốt, sức khỏe tiến triển tốt. Hôm qua nhận được tin tôi rất bàng hoàng, lên tới đây tôi không dám đi xe máy mà phải đi ô tô xuống nhà", ông V. kể.

Nói về hoàn cảnh của con, ông V. nghẹn ngào, trước đây, gia đình con không đến nỗi khó khăn nhưng từ khi bé thứ 2 bị bệnh, hai vợ chồng chị N. phải đưa cháu đi điều trị khắp nơi trong thời gian dài. Việc chữa chạy cho cháu rất tốn kém mà bệnh mãi chưa khỏi. 

"Trước khi xảy ra vụ việc, con dâu tôi không đi làm được, chồng đi làm xây dựng theo mùa vụ, có việc mới đi, không có việc thì ở nhà nghỉ. Mình bố nó đi làm phải nuôi 4 miệng ăn. Lúc con dâu tôi mang thai cháu út thì bị bệnh tiểu đường nên phải chữa trị, nửa tháng phải đi viện 1 lần. Tất cả tiền thì chồng lo hết.

Có thể điều đó ảnh hưởng đến tâm lý con tôi, gần đây lại cộng thêm việc bé út bị ốm, 3 ngày nay con dâu tôi bị mất ngủ rồi đã xảy ra sự việc đáng tiếc", ông V. nghẹn ngào nói.

Vụ hai mẹ con F0 tử vong ở Hải Dương: Ông nội hé lộ điều khác thường trước khi xảy ra sự việc - Ảnh 2.

Người thân nạn nhân khóc tại lễ tang

Trao đổi với chúng tôi ngày 31/3, ông Nguyễn Hoài Bắc, Chủ tịch UBND phường Sao Đỏ cho biết hai vợ chồng chị N. là lao động tự do, thuộc diện khó khăn. Họ có 3 người con, gồm con gái lớn hiện học lớp 12, bé thứ hai 11 tuổi bị teo cơ và con trai út 2 tuổi (đã tử vong).

Theo ông Bắc, hàng năm các đoàn thể chính trị, UBND phường cũng quan tâm gia đình, đưa bé thứ hai vào diện hưởng bảo trợ xã hội hàng tháng.

"Hai vợ chồng sống hiền lành và hòa thuận, không mâu thuẫn với hàng xóm. Người vợ có hơi khép kín và trầm tính", ông Bắc nói.

Lãnh đạo phường Sao Đỏ cho hay, tối 30/3, cơ quan công an đã hoàn tất khám nghiệm tử thi và thi thể hai mẹ con chị N. đã được đưa đi hỏa thiêu. Lễ tang được gia đình tổ chức vào lúc 8h sáng nay 31/3 và sẽ an táng vào lúc 15h chiều cùng ngày.

Chính quyền địa phương đã hỗ trợ gia đình 10 triệu đồng, các cơ quan đoàn thể cũng liên hệ để giúp đỡ gia đình.

Vụ hai mẹ con F0 tử vong ở Hải Dương: Ông nội hé lộ điều khác thường trước khi xảy ra sự việc

https://kenh14.vn/vu-hai-me-con-f0-tu-vong-o-hai-duong-ong-noi-he-lo-dieu-khac-thuong-truoc-khi-xay-ra-su-viec-20220331163432444.chn