Mới đây trên mạng xã hội Trung Quốc xôn xao vụ một người đàn ông 60 tuổi giả gái lừa tình 1.691 chàng trai khác nhau. Sự việc hiện vẫn đang lọt top hot search trên Weibo, thu về hơn 1 triệu lượt truy cập trong thời gian ngắn và vẫn đang tăng lên.
Hồng Tỷ giả gái rất chuyên nghiệp.
Sáng nay, Cảnh sát quận Giang Ninh (Nam Kinh) - đơn vị đang bắt tạm giam Jiao (tên thường gọi là Hồng Tỷ) đã đăng thông báo đính chính số tuổi của người đàn ông này là 38 tuổi chứ không phải 60 tuổi như lan truyền trên MXH. Quê của người đàn ông này cũng không phải ở Nam Kinh, mà là người từ tỉnh khác đến Nam Kinh sinh sống và làm việc.
Sự việc bắt đầu hot lên khi những video quay cảnh Hồng Tỷ gặp những người đàn ông này tại nhà riêng bị phán tán lên mạng xã hội.
Phía cơ quan chức năng và báo chí Trung Quốc cũng đã ra thông báo, nhấn mạnh rằng việc lan truyền những video riêng tư nói trên, đặc biệt là các hình ảnh, đoạn phim có hiển thị rõ khuôn mặt không chỉ xâm phạm quyền riêng tư cá nhân mà còn có thể vi phạm pháp luật hiện hành. Trong những trường hợp nghiêm trọng, người phát tán có thể bị xử lý theo quy định.
Trên các diễn đàn mạng xã hội ở Trung Quốc lẫn Việt Nam, nhiều người "sốc" khi biết câu chuyện có thật, thắc mắc tại sao người đàn ông này lại dễ dàng lừa gạt được nhiều người đến vậy. Trong số những người đã đến phòng gặp Hồng Tỷ có cả những thanh niên độc thân, điển trai. Và Hồng Tỷ làm như vậy với mục đích gì, khi anh ta không đòi tiền từ những người đàn ông.
Theo Sohu, thủ đoạn của anh ta rất bài bản, thậm chí khiến nhiều người khi đã đến gặp anh ta và biết giả gái vẫn tiếp tục duy trì mối quan hệ.
Những người đàn ông đã đến tìm gặp Hồng Tỷ nhiều vô kể.
Đầu tiên, Hồng Tỷ xây dựng một một tài khoản mạng xã hội cá nhân, trong đó ảnh đại diện đã qua chỉnh sửa xinh lung linh, kèm tiểu sử "đã ly hôn và sống một mình, đang tìm kiếm một người bạn đời chân thành". Sau đó, người đàn ông này cũng tiếp tục đăng tải các clip về cuộc sống đời thường, miêu tả hình ảnh người phụ nữ đảm đang, chăm chỉ.
Anh ta không chỉ giả gái rất thuần thục mà còn giả được giọng phụ nữ trong một thời gian dài. Đều đặn 5h sáng mỗi ngày, anh ta dậy trang điểm, đội tóc giả, gắn ngực silicon và tiếp diễn cuộc sống như một người phụ nữ.
Nhiều người bắt đầu nhắn tin trò chuyện và ngược lại Hồng Tỷ cũng chủ động tán tỉnh những chàng trai khác, được một thời gian thì hẹn gặp. Đây không hẳn là giao dịch "tình tiền" bởi, Hồng Tỷ làm mọi thứ miễn phí.
"Chắc đây cũng là lý do người đàn ông giả gái này có thể thu hút nhiều nam giới đến vậy", tờ 163 bình luận. Song, anh ta cũng có quy tắc riêng của mình, hoặc chỉ để duy trì cuộc sống, đó là khi là khách đến nhà chơi, những người đàn ông cũng phải tuân thủ phép lịch sự, không thể đi tay không.
Thế nên, ai đến cũng xách theo một món quà nhỏ, không cần quá đắt tiền, thỉnh thoảng nó chỉ là những vật dụng dùng trong nhà như giấy vệ sinh, một chai dầu ăn, đôi khi chỉ là một hộp sữa.
Khi đến các anh chàng này thường mang theo quà.
Đến đây, nhiều người thắc mắc tại sao không phát hiện ra anh ta giả gái, thì câu trả lời là có, không chỉ một mà rất nhiều lần nhưng vẫn tiếp tục mối quan hệ tình cảm. Thậm chí, còn tới vào những lần khác. Một số người không đồng ý và rời đi ngay lập tức.
"Đây không phải lần đầu tiên có chuyện đàn ông giả gái hay phụ nữ giả nam, tuy nhiên để lừa tình cảm thì thật đáng lên án. Một số nhà tâm lý học cũng chỉ ra rằng một số người thường bị thu hút bởi tâm lý "tò mò" và "cám dỗ giá rẻ" - phá vỡ nhận thức về giới tính và chuẩn mực đạo đức", tờ Sohu bình luận thêm.
Tại cơ quan chức năng, Hồng Tỷ cũng cho biết bản thân làm vậy vì "cô đơn". Anh từng có gia đình nhưng vợ đã mất, còn con ở nước ngoài.
Hiện, sự việc vẫn đang nhận được nhiều sự quan tâm từ cư dân mạng.