VŨ.: "Điều tiếc nuối nhất của tôi là không dám nói lời yêu, cả tuổi trẻ chưa tỏ tình ai"

Hạ Anh , Theo Đời sống Pháp luật 00:05 11/10/2024
Chia sẻ

Là "Hoàng tử Indie" cực suy trong âm nhạc nhưng Thái Vũ tiết lộ anh là người khá "rén" trong chuyện yêu đương, đây cũng là một trong những điều khiến nam ca sĩ cảm thấy tiếc ở những năm tháng thanh xuân.

Thái Vũ (Vũ.) là cái tên quen thuộc của làng âm nhạc Vbiz, anh gây ấn tượng với loạt ca khúc như Đông Kiếm Em, Lạ Lùng, Chuyện Người Yêu Xa… và được khán giả đặt cho biệt danh "Hoàng tử Indie Việt". Mới đây nhất, Vũ. cho ra mắt album Bảo Tàng Của Nuối Tiếc, chuẩn bị tổ chức 2 đêm concet ở TP.HCM và Hà Nội để đánh dấu những cột mốc mới.

Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, nam ca sĩ cho biết có rất nhiều điều tiếc nuối trong tuổi trẻ, sự nghiệp nên không vừa để bỏ vào hộp mà phải mở cả "bảo tàng" để trưng bày. Ngoài ra, "Hoàng Tử Indie" cũng tiết lộ nhiều điều thú vị trong cuộc sống đời thường. Sau 3 năm kết hôn, Vũ. vẫn giữ quy tắc hạn chế chia sẻ về chuyện hôn nhân, bà xã trước công chúng.

Tôi tiếc nuối vì tuổi trẻ không dám nói lời yêu hay tỏ tình ai

Đã 2 năm kể từ dự án Một Vạn Năm, khoảng thời gian im lắng vừa qua của Vũ. có điều gì mới mẻ không?

Tôi hơi bị bí ý tưởng 1 tí, 2 năm đấy tôi phải đi rất nhiều để tìm thêm chất liệu. Tôi không muốn vịn vào những điều trong cuộc sống riêng của mình để viết nhạc, tôi muốn đi gặp gỡ những người bạn mới, lắng nghe những câu chuyện mới để tìm cảm hứng. Trong thời gian đó, tôi đã viết rất nhiều nhưng làm thì lắm mà chẳng có cái nào tôi thấy tử tế. Tôi quyết định chấn chỉnh lại mình, tôi lên trại sáng tác ở Hoà Bình, cùng với các anh em tập trung để ra được 1 cái album trong năm nay, 1 concert nhiều người hơn năm trước. Khi tôi đã đặt ra mục tiêu cụ thể, tôi thực hiện mọi thứ dễ dàng hơn.

VŨ.:

Tại sao ngay thời điểm này Vũ. quyết định trở lại?

Tôi tự đặt câu hỏi thế này, nếu bây giờ không ra album thì mình sẽ làm gì, chỉ ra những single thôi à?, thế thì nó có gì đột phá? Và rồi tôi tự đặt ra cho mình chu kỳ 2 năm, cứ 2 năm sẽ ra 1 album xem mình có thực hiện được không. Và hôm nay, khi ngồi đây nói chuyện thì tôi thấy mình làm được rồi. Tôi khá vui, mình cũng trưởng thành rồi đấy, chứ không phải một chàng trai lông bông như ngày xưa nữa. Hồi trước đặt mục tiêu 2 năm chắc phải 6 năm mới làm được (cười).

Thẳng thắn với nhau rằng bất kỳ nghệ sĩ nào ra mắt album hay tổ chức concert đều đặt ra những mục tiêu, tham vọng về mặt kinh tế, Vũ. thì sao?

Tôi nghĩ chuẩn mà, tôi không có lời nhận xét nào về chuyện đấy. Phải có như thế thì mình mới tiếp tục được chứ, ai cũng có cuộc sống mà. Tôi nghĩ mình không cần bình luận thêm vấn đề này.

Vì sao album lại là “Bảo tàng của nuối tiếc”?

Tôi nghĩ những điều nuối tiếc của tôi không cho đủ vào hộp mà phải có 1 bảo tàng để nhét hết vào. Tôi muốn đại diện cho một thế hệ dám đứng dậy để nói về những nuối tiếc của mình, tôi nghĩ ai cũng sẽ có 1 nuối tiếc của riêng mình. Trong thời gian tôi làm album này đã có khá nhiều chuyện xảy ra. Album này không chỉ viết về tình cảm yêu đương mà còn là tình anh em, đồng chí, đồng đội và nhiều thứ khác nữa. Trong âm nhạc của tôi, ngôi xưng “anh - em” rất rộng, có thể là 1 người anh em hoặc tình yêu đôi lứa.

Chắc có lẽ đây là album mà tôi viết về quá khứ của mình nhiều nhất, nó là tổng hợp những điều tiếc nuối nhất của tôi. Tất nhiên, như mọi người cũng biết, lời bài hát của tôi thường không phải là cái gì cụ thể nhất. Một vài người đồng nghiệp từng nói lời bài hát của tôi rất lan man, tôi xác nhận luôn là đúng. Tất nhiên, trong cái rủi có cái may, khi khán giả nghe bài hát của tôi sẽ có thể tự mở lòng chia sẻ câu chuyện của mình. Cái may trong sự lan man của tôi chính là người nghe có thể tự gắn câu chuyện của mình vào bài hát.

VŨ.:

Đến thời điểm này, ngồi ở đây ngẫm về những gì mình đã qua, anh có tiếc nuối điều gì không?

Cuộc sống này có rất nhiều điều khiến người ta nuối tiếc, nên tôi nghĩ mình không có điều nuối tiếc nhất, nhì được. Để nói về âm nhạc, tôi tiếc vì thời thanh xuân mình không có nhiều thời gian để học thêm về nhạc cụ, nhạc lý, đến hiện tại tôi cũng phải đang dần học hỏi. Tôi nghĩ nếu mình biết nhiều hơn sẽ tự tin để trao đổi công việc hơn chứ không phải mở đầu bằng câu: “Xin lỗi, điều này tôi không biết, nhưng tôi có cảm giác abc, xyz…”. Còn nói về cuộc sống, tôi có nhiều điều tiếc nuối ở tuổi trẻ. Nhưng nếu nói về điều tiếc nuối nhất chắc là không dám nói lời yêu, chưa tỏ tình ai cả.

VŨ.:

Sau khi tham gia Ca sĩ mặt nạ, tôi thấy sợ 1 điều...

Kết thúc album là ca khúc Bình Yên anh phối hợp cùng Binz, anh có dụng ý gì về sự sắp xếp này và bình yên của Vũ. được định nghĩa như thế nào?

Đôi khi vì cuốn theo công việc mà mọi người quên mất bình yên của mình đang ở đâu. Tôi chỉ mong mọi người nghe nhạc xong đều đọng lại một chút bình yên cho mình. 3-4 năm trước, tôi và anh Binz đã có cơ hội làm việc với nhau, nhưng rồi bài hát đó bị bỏ đi. Và với Bình Yên, tôi đã được phối hợp với Binz, nó có 1 cái gì đó khác với Vũ. mà mọi người thường thấy. Với tôi bình yên và hạnh phúc, 2 từ ấy hao hao nhau, có bình yên thì có hạnh phúc và ngược lại.

Hợp tác với Binz xong, Vũ. có nghĩ 1 ngày nào đó mình làm rapper không?

Không đâu (cười). Khi ai hỏi tôi muốn lấn sân thử sức với cái mới không, tôi tự đặt câu hỏi ngược lại: Tại sao tôi phải làm thế?.

VŨ.:

Sau chương trình Ca sĩ Mặt Nạ, hình như lâu lắm rồi Vũ. không tham gia show thực tế nào cả, tại sao vậy?

Sau khi tham gia Ca Sĩ Mặt Nạ, tôi thấy sợ 1 điều... tôi sợ camera. Tôi cảm thấy vừa vui vừa lạ khi tham gia show thực tế, vui vì gặp và làm quen với nhiều đồng nghiệp nhưng lạ là phải đối mặt với quá nhiều máy quay. Tôi nghĩ đây là vấn đề mình cần phải học dần cách thay đổi.

VŨ.:

Vũ. nghĩ sao nếu một ngày nào đó anh nhận lời tham gia show của các anh trai?

Chưa, năm nay tôi mới 30 tuổi thôi. Nhưng nếu có lời mời tôi thấy hơi khó đấy, tôi chỉ hợp với việc viết nhạc thôi. Hiện tại, tôi chưa thể trả lời liệu mình có nắm bắt cơ hội để thử sức không.

Con người của Vũ bên ngoài và Vũ trong âm nhạc giống và khác nhau như thế nào? Người ta nói những người lãng mạn, chất chứa hết nỗi lòng trong âm nhạc thì thực tế bên ngoài ngược lại?

Tôi không nghĩ thế, nhạc tôi như thế nào thì con người tôi như vậy. Tôi là một người rất lười ra đường, thích tận hưởng cảm giác ở nhà, dọn dẹp nhà các thứ. Một ngày của tôi sẽ bắt đầu bằng việc đi chạy bộ, sau đó về nhà lau dọn, chơi với chó, gặp bạn bè online, đọc sách, xem phim… nói chung có rất nhiều thứ để làm ở nhà.

Dường như Vũ. rất ít sử dụng đề tài gia đình trong các ca khúc của mình?

Có những thứ mình dùng âm nhạc để nói chứ không thể nào chia sẻ thành lời nhưng có những thứ tôi chỉ muốn giữ cho riêng mình. Ngày xưa tôi từng viết một bài về gia đình cho nhạc phim, đó là bài về bố. Khi viết xong tôi nghĩ mình không thể viết nổi đề tài như thế, mỗi lần viết là buồn.

Vũ. là người khá ít sử dụng mạng xã hội, trong khi đây là kênh kết nối nghệ sĩ và người hâm mộ?

Tôi cũng không biết lý do nữa. Tôi thường không dùng nhiều và không đọc nhiều những nội dung trên mạng xã hội. Chắc là tính cách của tôi như thế. Tôi chỉ hay đọc những bình luận mọi người bàn về bài hát của mình ở trên Youtube thôi.

VŨ.:

Cảm ơn những chia sẻ của Vũ.!

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày