Cách đây ít lâu, câu chuyện chàng đạo diễn người Pháp, gốc Việt tên Arthur Chareire(31 tuổi) tìm mẹ ruột người Việt đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận.
Sau khi thông tin của anh Arthur được báo chí đưa tin, đồng thời gây xôn xao trên mạng xã hội, bà Nguyễn Thị Hợi (ở Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội) đã lên tiếng cho biết, Arthur có thể là người con trai thất lạc của bà. Bởi câu chuyện của anh có nhiều điểm trùng hợp với bà - người mẹ vì hoàn cảnh đã phải bỏ rơi cậu con trai mới sinh vào năm 1994.
Sau đó, bà Hợi và anh Arthur đã tiến hành làm xét nghiệm ADN. Hôm nay (21/5), bà Hợi cùng anh Arthur đã có một buổi gặp gỡ qua màn hình để cùng nghe thông báo kết quả xét nghiệm ADN.
Kết quả cho thấy bà Hợi và anh Arthur có quan hệ huyết thống mẹ - con. Thông tin được Đại tá Hà Quốc Khanh, Nguyên Phó Viện trưởng Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an, Cố vấn cao cấp của Trung tâm Xét Nghiệm Quốc tế GENTIS công bố, theo nguồn tin trên báo Dân Trí.
Arthur Chareire được cho sang Pháp làm con nuôi từ khi lọt lòng.
Nhận kết quả, cả bà Hợi và anh Arthur đều vô cùng xúc động. Chàng đạo diễn người Pháp liên tục nói lời cảm ơn bằng tiếng Pháp. Cả đêm qua, anh Arthur đã không ngủ, tất cả như một giấc mơ. Anh bày tỏ mong muốn được về Việt Nam nhanh nhất để có thể được ôm mẹ, cảm ơn mẹ.
Bà Hợi cũng gửi lời cảm ơn tới bố mẹ nuôi của anh Arthur đã nuôi nấng, chăm sóc và yêu thương con trai của bà suốt 31 năm qua. Giây phút này đối với bà Hợi chính là điều mà bà luôn mơ ước nhưng cũng chưa từng dám nghĩ đến. Bà dặn con trai giữ gìn sức khỏe, chăm chỉ làm việc và sắp xếp thời gian về thăm quê hương khi có điều kiện.
Trước đó, theo nguồn tin trên báo Thanh Niên, trong giấy khai sinh, Arthur có tên tiếng Việt là Vũ Văn Dậu, sinh ngày 19/8/1994 tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), nặng 2,7kg là trẻ sơ sinh bị bỏ rơi.
Trong hồ sơ, mẹ của Arthur tên Nguyễn Thị Hợi, nghề nghiệp làm ruộng, có địa chỉ ở Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội. Bà đã bỏ con lại bệnh viện chỉ sau 4 ngày sinh con và biệt tích từ đó. Anh Arthur sau đó được đưa sang Pháp làm con nuôi. Gia đình sống ở vùng Auvergne, thuộc tỉnh Cantal, Pháp. Chàng trai gốc Việt may mắn được bố mẹ nuôi yêu thương, tạo cơ hội phát triển. Sau khi hoàn thành việc học tại Paris, Arthur đã thành lập được công ty riêng, hoạt động trong lĩnh vực truyền thông, truyền hình.
Anh Arthur mong sớm được về Việt Nam gặp mẹ, ôm mẹ. (Ảnh: FBNV)
Tháng 3/2025, anh Arthur quyết định tạm dừng công việc và tập trung đi tìm mẹ. Chàng trai đã chuẩn bị rất nhiều thứ cho hành trình này, từ kinh phí, xin thị thực trong thời gian 3 tháng đến tìm hiểu văn hóa, ẩm thực Việt Nam.
Arthur may mắn tình cờ gặp một cô gái cũng là người Việt Nam và được gia đình Pháp nhận nuôi. Cô gái này đã gợi ý Arthur tham gia một nhóm Facebook giúp những người có hoàn cảnh giống anh kết nối tìm người thân. Anh Arthur đã đăng tải câu chuyện của mình trên nhóm này, đồng thời liên lạc với ông Huỳnh Tấn Sinh (một người Việt đang sống ở Paris thường xuyên giúp đỡ những người nước ngoài tìm thân nhân tại Việt Nam) để hỗ trợ tìm mẹ.
Chàng đạo diễn từng chia sẻ, anh chưa bao giờ trách giận mẹ ruột vì anh hiểu việc bỏ rơi con ruột của mình với bất kỳ người mẹ nào cũng không phải là một lựa chọn dễ dàng, thậm chí là một cuộc chiến nội tâm khó lòng tưởng tượng được. Arthur hiểu cho mẹ và thầm biết ơn vì bà đã mang anh đến với cuộc sống này.
Về phía bà Hợi, thời điểm mang thai Arthur, bà là một người mẹ đơn thân, làm ruộng. Nghĩ rằng nếu con ở cùng mình thì sẽ khổ, bà Hợi quyết định cho con đi làm con nuôi, với mong muốn cậu bé sẽ có cuộc sống sung sướng hơn. Nhiều năm qua, bà Hợi chưa hết day dứt về quyết định này. Bà cũng không lập gia đình.
31 năm qua, bà Hợi không có bất cứ thông tin liên lạc nào của con. Trong thâm tâm, người phụ nữ luôn hy vọng con trai được khỏe mạnh, bình an.