Gia đình nghèo, phải vay tiền mua đồ mai táng
Trong câu chuyện với chúng tôi, nhiều người thân cũng như người dân ở thôn nghèo xã Yên Phú (huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình) đều cảm thấy xót xa cho gia đình anh Bùi Văn L. (SN 1983).
Cái nghèo đeo bám khiến gia đình không đủ tiền để thuê một chuyến xe tử tế đưa thi thể nạn nhân về nhà. Càng đau buồn hơn, đến quan tài để mai táng cho anh, gia đình cũng phải vay mượn khắp nơi mới đủ tiền mua.
Người thân đau đớn sau cái chết của anh L.
Trước đó vì không có tiền thuê xe, gia đình đành khiêng xác anh L. về nhà.
Trong căn nhà nhỏ không có vật dụng gì đáng giá, quá đau buồn cho đứa con trai bất hạnh chết vì căn bệnh thế kỷ, bà Bùi Thị Chiện (58 tuổi, mẹ anh L.) liên tục gạt đi những giọt nước mắt xót xa. Bà Chiệng không chỉ phải chăm sóc chồng bệnh tật, 2 người con trai bị bệnh nặng mà bà còn chăm nuôi cho con trai của vợ chồng anh L. từ khi cháu mới 6 tháng tuổi.
Cái nghèo đeo bám, lại thêm các thành viên trong gia đình bệnh tật bủa vây, gia đình bà không thể tránh khỏi sự nghiệt ngã của số phận. Sáng ngày 12/12, người thân trong gia đình mới đi vay mượn và mua tấm áo quan cho anh L.
Bà Chiệng đau đớn vì không có tiền lo đám tang cho con.
"Khi đưa L. từ viện về nhà, vì không có tiền, chính tôi đã phải chạy ra chợ để mua chịu quần áo, và một số đồ đạc, vật dụng cần thiết để về thay cho cháu…", bà Bùi Thị Nhung (bác anh L.) nói.
Cậu con trai mới học lớp 2 rất ham học và học giỏi
Thương gia đình nghèo khó bao nhiêu, người ta lại càng xót xa và lo cho tương lai của bé D. - con trai anh L. bấy nhiêu. Hiện D. đang là học sinh lớp 2. Theo cô Bùi Thị Thơm, giáo viên chủ nhiệm lớp em D. đang theo học, ở lớp em D. là một học sinh giỏi, ham học, có thành tích xuất xắc trong học tập, lễ phép với mọi người.
Bé D., con anh L. học giỏi và rất ham học.
Ngoài giờ học, D. phụ giúp bà thêm việc nhà như nấu cơm, rửa bát. Ban đêm, hai bà cháu ngủ cùng nhau còn bố và chú ngủ giường bên cạnh. Thường ngày, hai bố con hay tâm sự với nhau, anh L. luôn dặn con phải chăm chỉ học hành để mai sau phụng dưỡng bà nội và bố.
"Tôi biết hoàn cảnh của gia đình em khó khăn nhưng cũng không giúp gì được, chỉ biết động viên học sinh của mình cố gắng, chịu khó học tập để không phụ công nuôi dưỡng của bà và mọi người", cô Thơm nói.
Ông Bùi Văn Đức - Chủ tịch UBND xã Yên Phú cho biết, gia đình anh L. là người dân tộc Mường. Anh L. là người nghiện, vừa đi trại về được mấy tháng, hiện ở với một người con trai lên 7 tuổi cùng người mẹ già. Gia đình thuộc hộ nghèo, kinh tế chỉ phụ thuộc vào mấy sào ruộng. Ở địa phương, gia đình bà Chiệng thuộc diện nghèo khổ nhất xóm.