Vụ cháy thảm khốc ở Nam Phi qua lời kể của người sống sót

An Ngọc, Theo VTV 15:01 01/09/2023
Chia sẻ

Vụ hỏa hoạn tại khu nhà trái phép ở thành phố Johannesburg, Nam Phi, đã cướp đi sinh mạng của 74 người. Với những người sống sót, đây là nỗi ám ảnh khôn nguôi.

Anh Omar Arafat - Người sống sót sau hỏa hoạn nói: "Đây là em gái tôi, nó mới 21 tuổi, tôi đã mất nó trong vụ cháy. Cháu tôi thì đang nằm trong viện".

Anh Omar Arafat - công nhân nhập cư 27 tuổi đến từ Malawi không kìm được nước mắt khi nhớ lại vụ cháy kinh hoàng đã cướp đi sinh mạng người thân của anh. Trong thảm họa, anh nhảy ra khỏi tòa nhà và bất tỉnh. Tất cả tài sản của anh đã bị thiêu rụi trong vụ cháy, bao gồm cả giấy tờ tùy thân. Ngọn lửa đã lan rất nhanh, ảnh hưởng đến các tầng khác nhau do tòa nhà có nhiều vật liệu dễ cháy. Nhà chức trách ước tính, hơn 80 lán trại đã được dựng lên bên trong tòa nhà.

Vụ cháy thảm khốc ở Nam Phi qua lời kể của người sống sót - Ảnh 1.

Thi thể các nạn nhân thiệt mạng trong vụ cháy sáng sớm 31/8 ở thủ đô Johannesburg được đặt gần hiện trường, đợi thân nhân đến xác nhận - Ảnh: Reuters

Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa nói: "Việc này cần phải được điều tra. Một quy trình điều tra đang được tiến hành và thành phố sẽ công bố vào thời điểm thích hợp".

Trong số 74 người thiệt mạng có 12 trẻ em. Đây được xem là trong một trong những vụ hỏa hoạn nguy hiểm nhất trên toàn thế giới trong những năm gần đây. Chính quyền thành phố Johannesburg cho biết, tòa nhà nằm ở nơi từng là khu thương mại của trung tâm kinh tế Nam Phi đã trở thành khu nhà ở bất hợp pháp sau khi bị bỏ hoang. Nguyên nhân gây ra vụ cháy vẫn chưa rõ ràng, hiện nhà chức trách đang khẩn trương điều tra và hỗ trợ người dân khắc phụ hậu quả vụ cháy.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày