Vụ câu chuyện “lòng tham”: Bất ngờ với “lời trần tình” của nhân vật chính!

Cao Nguyên, Theo nld.com.vn 16:37 09/03/2025
Chia sẻ

Giám đốc một doanh nghiệp nhặt 2 con cá rồi đăng bán trên mạng xã hội trần tình rằng không có ý định chiếm đoạt hay trục lợi!

Ngày 9-3, ông L.H.T. (giám đốc 1 doanh nghiệp) - nhân vật chính trong câu chuyện "lòng tham" về 2 con cá bị đánh rơi gây xôn xao mạng xã hội những ngày qua, đã liên hệ với cơ quan báo chí để trần tình sự việc.

Vụ câu chuyện “lòng tham”: Bất ngờ với “lời trần tình” của nhân vật chính!- Ảnh 1.

2 con cá bị nhà xe đánh rơi được đăng bán trên mạng xã hội

Để rộng đường dư luận, Báo Người Lao Động xin trích đăng bản trần tình của ông T. về vụ việc. Theo đó, ông T. cho biết ngày 4-3, ông đưa cha đi khám bệnh, khi qua đoạn xã Cư Né, Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk thì thấy 1 bao hàng rơi trên đường.

Thấy người quen sống gần đó ra khiêng bao hàng vào bên đường nên ông T. đã dừng xe lại để hỏi thăm, xem xét sự việc. Khi kiểm tra, ông T. thấy trên bao hàng có ghi tên và số điện thoại của 1 nhà hàng ở TP Buôn Ma Thuột, gần nơi ông làm việc. Với suy nghĩ đơn giản là giúp người bị mất hàng, ông T. đã gửi lại ít tiền cho người kéo bao cá vào và gọi điện báo cho nhà hàng. Ông T. đề nghị nhà hàng liên hệ với chủ xe để báo lại sự việc và thống nhất phương án nhận lại hàng.

Cũng theo trần tình của ông T. khi đến TP Buôn Ma Thuột, ông phải gấp rút đưa cha vào bệnh viện vì đang bị đau nặng và cần được thăm khám để chuyển lên tuyến trên nên gửi cá lại cho 1 người quen giữ giúp.

Tuy nhiên, sau đó ông T. được báo rằng cá sắp chết do thiếu oxy, trong khi phụ xe khách không có quyết định rõ ràng về cách xử lý nên ông nhờ người đăng bán giúp để giảm thiệt hại(!)

Tối 4-3 đến hết ngày 5-3, ông liên tục nhận được nhiều cuộc gọi, tin nhắn làm phiền, thậm chí có dấu hiệu đe dọa, buộc ông phải chặn số lạ để bảo vệ bản thân và gia đình.

Đến chiều 5-3, sau khi biết phụ xe phải bồi thường cho chủ cá 4 triệu đồng, ông đã chủ động liên hệ với quản lý nhà xe và chuyển đủ số tiền này để bù đắp thiệt hại.

"Đến nay, trên một số trang mạng xã hội vẫn xuất hiện những thông tin một chiều, thậm chí chia sẻ số điện thoại và thông tin cá nhân của tôi, đẩy sự việc đi quá xa gây ảnh hưởng lớn đến danh dự của bản thân, cuộc sống, cũng như gia đình tôi. Trong những ngày qua, cả gia đình tôi mất ăn mất ngủ vì bị cư dân mạng tấn công. Bản thân tôi luôn muốn làm việc tốt nhưng không ngờ sự việc lại diễn biến theo chiều hướng này. Tôi xin khẳng định rằng ngay từ đầu, tôi chỉ muốn giúp người bị mất hàng, không có ý định chiếm đoạt hay trục lợi. Tuy nhiên, sự việc diễn ra trong tình huống gấp gáp, nhiều yếu tố bất ngờ đã dẫn đến cách xử lý chưa thực sự trọn vẹn…" - ông T. viết trong bản trần tình.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, nhiều trang Facebook đã đăng tải đoạn clip và thông tin "Lòng tham vô đáy" kể lại câu chuyện 2 con cá bị đánh rơi và người đàn ông đi xe con "lừa lấy", gây xôn xao cộng đồng mạng.

Theo đó, sáng 4-3, nhà xe Q.N. nhận vận chuyển 2 con cá đựng trong túi bóng từ 1 người ở tỉnh Gia Lai về 1 nhà hàng ở TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk). Khi đến đoạn xã Cư Né cốp sau của xe bung ra, bao cá rơi xuống đường. Phát hiện sự việc, 1 người dân đã kéo bao cá vào 1 garage gần đó và bảo để người đánh rơi nhận lại.

Tuy nhiên, 1 người đàn ông đi xe con phía sau biết được sự việc nên đã vào garage bảo quen biết với nhà hàng (ghi trên bao cá) và nhận mang về cho nhà hàng.

Đến chiều tối cùng ngày, 2 con cá đã được đăng bán trên một diễn đàn, kèm theo số điện thoại mà nhà xe đã liên hệ xin lại cá.

Hai con cá nặng gần 14 kg, giá 4,7 triệu đồng. Do làm mất cá nên nhà xe đã đền 4 triệu đồng cho người gửi cá.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày