Vụ bé gái 13 tuổi mất liên lạc, tìm thấy ở TP.HCM: Thông tin bất ngờ về người rủ bé vào Tây Ninh chơi

Lam Giang (Tổng hợp), Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn 15:55 29/07/2025
Chia sẻ

Khi vào đến Tây Ninh, T. đã gặp người bạn quen qua mạng, cùng trò chuyện, chơi game và có dự định về một hành trình khác nữa.

Sự việc cháu N.K.T. (13 tuổi, ở phường Tây Hồ, Hà Nội) mất liên lạc với gia đình 3 ngày, sau đó được tìm thấy ở TP.HCM đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận những ngày qua.

Cháu K. may mắn trở về nhà an toàn, nhưng câu chuyện vì sao một nữ sinh 13 tuổi lại rời nhà, không liên lạc với bố mẹ, đi hàng nghìn cây số theo lời chỉ dẫn của người lạ là điều khiến nhiều người tò mò.

Thông tin trên báo VietNamNet cho hay, T. quen người có tên Nguyễn Hoàng Anh qua một trận game, sau đó kết bạn Facebook nói chuyện và giữ liên lạc thường xuyên hơn 1 năm. Hoàng Anh giới thiệu mình là người mang quốc tịch Việt Nam - Campuchia - Trung Quốc, lấy niềm tin của T. bằng việc luôn tỏ ra thân thiện, quan tâm, nhắn tin hỏi han. 

Hoàng Anh nhiều lần mời T. vào Tây Ninh chơi cùng nhóm bạn, thậm chí gợi ý về một chuyến “du lịch sang Campuchia”. Mẹ nuôi của T. không đồng ý việc này, nhưng mẹ ruột ít khi ở cùng T. lại đồng ý sau cuộc gọi video “xin phép” từ thanh niên lạ mặt.

Vụ bé gái 13 tuổi mất liên lạc, tìm thấy ở TP.HCM: Thông tin bất ngờ về người rủ bé vào Tây Ninh chơi- Ảnh 1.

T. đã may mắn bình an trở về với gia đình.

Sau đó, Hoàng Anh đã chuyển cho T. 2,8 triệu đồng để mua điện thoại, vé xe và trang trải chi phí đi lại. Chiếc điện thoại của T. không có sim, chỉ dùng wifi để liên lạc qua Facebook.

Tối 23/7, T. ra bến xe Nước Ngầm (Hà Nội) bắt xe khách vào Hà Tĩnh, rồi tiếp tục đi vào bến xe Ngã Tư Ga (TP.HCM). Từ đây, nữ sinh gọi xe ôm chở đến phường Hậu Nghĩa (tỉnh Long An cũ, nay sáp nhập vào tỉnh Tây Ninh). Suốt quá trình, Hoàng Anh chỉ dẫn cụ thể cho T. qua tin nhắn.

Đến Tây Ninh, T. gặp những người bạn quen qua mạng, trong đó có “chị ba Vy (17 tuổi). T. cũng gặp Hoàng Anh, cùng chơi game, trò chuyện. Tiếp đó, Hoàng Anh đưa T. về nghỉ ngơi, dự định hôm sau sẽ tiếp tục hành trình khác. Rất may, lực lượng chức năng đã kịp thời vào cuộc. Khi công an xác định được nơi T. lưu trú ở Tây Ninh, nhóm người đã đưa cô bé rời đi. Hoàng Anh đưa cho T. số tiền 1,8 triệu đồng để làm chi phí đi đường, quay về Hà Nội.

Vụ bé gái 13 tuổi mất liên lạc, tìm thấy ở TP.HCM: Thông tin bất ngờ về người rủ bé vào Tây Ninh chơi- Ảnh 2.

Cháu T. đã đi theo rời rủ rê của những người bạn quen qua game.

T. sau đó được tìm thấy tại TP.HCM. Tối ngày 26/7, cháu bé đã gặp lại gia đình. Sau tất cả, khi được hỏi cảm nhận về hành trình vừa qua, T. ngây thơ: “Cháu thấy rất vui. Nhưng bây giờ cháu chỉ muốn ở với bố mẹ ruột thôi. Cháu không sợ những người bạn trên mạng, nhưng cũng sẽ không nghe lời họ nữa”.

Trước đó, thông tin T. mất liên lạc với gia đình được đăng tải trên mạng xã hội khiến nhiều người bàng hoàng. Nhờ sự hỗ trợ của cơ quan chức năng, cộng đồng mạng, người dân,... gia đình phát hiện T. đã bắt xe vào Hà Tĩnh rồi đi xe ôm 40km xuống Tây Ninh. 

Bố mẹ của T. đã bay vào TP.HCM, tìm đến bến xe Ngã Tư Ga và gặp được người xe ôm chở T. đi Tây Ninh. Khi gia đình xuống Tây Ninh thì cháu T. đã rời đi. Cơ quan chức năng sau đó phát hiện T. ở bến xe An Sương (phường An Phú Đông, TP.HCM). Cháu bé đoàn tụ cùng bố mẹ vào tối ngày 26/7, sau 3 ngày rời nhà đi gặp bạn. 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày