Vụ án nữ sinh giao gà bị sát hại: Ám ảnh thái độ bình thản và nụ cười khả ố của Lường Văn Lả khi tái hiện hành vi phạm tội

Quang Lê, Theo Nhịp Sống Việt 16:41 17/07/2019

Trong quá trình thực nghiệm vụ án, Lường Văn Lả luôn tỏ thái độ bình thản đáng kinh ngạc. Đối tượng này liên tục xin thuốc lá hút và thậm chí bật cười khả ố khi diễn lại hành vi phạm tội của mình.

Chiều 16/07, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã tổ chức thực nghiệm điều tra vụ án nữ sinh giao gà bị bắt cóc, hãm hiếp và sát hại vào dịp tết Kỷ Hợi 2019 gây chấn động dư luận thời gian vừa qua. 

Sau khi Lường Văn Hùng được đưa đến hiện trường vào buổi sáng, chiều cùng ngày tới lượt người anh em họ của đối tượng này là Lường Văn Lả (SN 1991, hộ khẩu thường trú ở Bản Mền, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) tái hiện hành vi phạm tội.

Vụ án nữ sinh giao gà bị sát hại: Ám ảnh thái độ bình thản và nụ cười khả ố của Lường Văn Lả khi tái hiện hành vi phạm tội - Ảnh 1.

Lường Văn Lả tại buổi thực nghiệm điều tra.

Theo hồ sơ, Lả là con út trong gia đình có 3 anh em trai. Tuy nhiên, khác với 2 người anh chí thú làm ăn, có gia đình ổn định, Lả lại sa ngã vào cám dỗ của ma túy, trở thành đối tượng nghiện từ nhiều năm nay.

Theo hồ sơ vụ án, chiều tối ngày 30 Tết Kỷ Hợi (04/02/2019), Vương Văn Hùng sau khi siết cổ Mỹ Duyên đến ngất đi, hắn đã gọi Bùi Văn Công, Lường Văn Hùng và Lường Văn Lả đi xe ô tô tải của Công tới hiện trường tại khu vực trước cổng vào bản Mớ, phường Thanh Trường (TP Điện Biên Phủ). Tại đây, cả nhóm cùng nhau khiêng nạn nhân lên thùng xe rồi đưa về nhà Công.

Ngay tối cùng ngày, các đối tượng đã khống chế, giữ chân tay nạn nhân rồi lần lượt hãm hiếp ngay tại nhà đối tượng Bùi Văn Công. Lúc này, Lả cũng tham gia hiếp dâm nạn nhân, rồi mới trở về nhà tắm rửa.

Đáng chú ý, từ tối 30 Tết đến tối mùng 2 Tết, Lả đã 6 lần thực hiện hành vi đồi bại với nạn nhân.

Vụ án nữ sinh giao gà bị sát hại: Ám ảnh thái độ bình thản và nụ cười khả ố của Lường Văn Lả khi tái hiện hành vi phạm tội - Ảnh 2.

Lường Văn Lả chiều 16/07 và khi mới bị bắt.

Khi thấy nạn nhân yếu và lả đi, các đối tượng đã cùng nhau bàn bạc, sát hại rồi mang xác Mỹ Duyên đến khu chăn nuôi gần nhà chị gái Bùi Văn Công (bỏ hoang) rồi sau đó được vờ tìm thấy bởi vợ Bùi Văn Công là Bùi Kim Thu.

Thông tin trên tờ Bảo vệ pháp luật cho biết, chiều 16/07, trong suốt quá trình tiến hành thực nghiệm vụ án, Lả luôn giữ thái độ vô cùng bình thản, không chút nào tỏ ra ân hận hay lo lắng. Hắn nhiều lần xin thuốc lá để hút. Đặc biệt, trong lúc diễn lại hành vi hiếp dâm (có người đóng thế nạn nhân), Lả còn nhiều lần bật cười. Nụ cười khả ố của một tên sát nhân máu lạnh.

Liên quan đến vụ nữ sinh giao gà bị hiếp dâm rồi sát hại dã man, Công an tỉnh Điện Biên đã khởi tố tổng cộng 9 bị can về các tội giết người, hiếp dâm, cướp tài sản, bắt giữ người trái pháp luật, tàng trữ trái phép chất ma túy và không tố giác tội phạm.

Những bị can này gồm: Vì Văn Toán (38 tuổi), Bùi Văn Công (44 tuổi), Bùi Thị Kim Thu (44 tuổi, vợ Công), Phạm Văn Nhiệm (43 tuổi), Lường Văn Hùng (28 tuổi), Lường Văn Lả (26 tuổi), Phạm Văn Dũng (47 tuổi), Cầm Văn Chương (45 tuổi, cùng trú tại huyện Điện Biên) và Vương Văn Hùng (35 tuổi, trú tại huyện Tuần Giáo).

Cũng liên quan đến vụ án, ngày 25-5, Công an tỉnh Điện Biên đã khởi tố, bắt tạm giam đối với bà Trần Thị Hiền (là mẹ của nạn nhân Cao Thị Mỹ Duyên, 44 tuổi, trú tại xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên). Bà Hiền được xác định có mâu thuẫn với đối tượng chủ mưu Vì Văn Toán. Toán do muốn đòi nợ làm ăn với bà Hiền nên đã thuê đồng bọn bắt cóc nữ sinh Duyên, sau đó hãm hiếp và sát hại.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày