Vụ 4 học sinh đuối nước sau chuyến đi câu ở Phú Yên: Xót xa hình ảnh những chiếc quan tài xếp chồng lên nhau

Nam An (t/h), Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn 15:05 16/03/2025
Chia sẻ

Nhóm học sinh ở huyện Sơn Hòa (Phú Yên) rủ nhau đi câu cá rồi tắm sông, không may bị cuốn vào vùng nước sâu khiến 4 em tử vong do đuối nước.

Ngày 15/3 vừa qua, sự việc 4 trẻ em từ 9 -14 tuổi được phát hiện tử vong do đuối nước tại sông Ba đoạn qua xã Krông Pa, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên đã khiến nhiều người xót xa. 

Danh tính 4 nạn nhân được xác định gồm: K.Y.Â.(10 tuổi); Y.X. A. (9 tuổi); K.S.Y.T. (14 tuổi) và K S.Y.T. (14 tuổi, cùng trú buôn Lé B, xã Krông Pa).

 Theo thông tin trên báo Tiền phòng cho biết, khoảng 8h sáng cùng ngày, người dân phát hiện 4 em đã tử vong do đuối nước ở sông Ba, đoạn qua xã Krông Pa.

Đau lòng hơn khi cả bốn em đều là học sinh Trường tiểu học và THCS Krông Pa, hằng ngày đều đi học, đi chơi cùng nhau và giờ đây lại mất cùng một ngày.

Vụ 4 học sinh đuối nước sau chuyến đi câu ở Phú Yên: Xót xa hình ảnh những chiếc quan tài xếp chồng lên nhau- Ảnh 1.

Hình ảnh 4 chiếc quan tài xếp chồng lên nhau đang được chuyển xuống từ xe ô tô khiến nhiều người không khỏi xót xa

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng cùng chính quyền xã đến hiện trường hỗ trợ đưa các nạn nhân vào bờ, bàn giao cho gia đình lo mai táng. Tất cả 4 học sinh bị nạn đều có hoàn cảnh khó khăn.

Chia sẻ với báo Tuổi trẻ, cha em K.Y.Â. vẫn chưa hết bàng hoàng khi sáng nay vợ chồng anh chỉ mới ra khỏi nhà đi cuốc sắn mì, khi về nhà đã mất con. Ai hỏi gì anh cũng chỉ ậm ừ không nói thành câu.

Chị Kpã H Blưch, mẹ em K.Y.Â., nghẹn ngào: "Từ nay về nhà không thấy con nữa, cứ nghĩ con ở nhà ai ngờ ra sông tắm rồi mất".

Vụ 4 học sinh đuối nước sau chuyến đi câu ở Phú Yên: Xót xa hình ảnh những chiếc quan tài xếp chồng lên nhau- Ảnh 2.

Bà H Roi Ayũn nghẹn ngào bên cạnh thi thể con trai. Ảnh: báo Tuổi Trẻ

Cách đó chỉ vài bước chân là nhà bà H Roi Ayũn (47 tuổi, mẹ em Y.X.A.Y.) chật kín người đến chia buồn.

"Vợ chồng tôi hôm nay ở nhà, sáng nay mấy đứa nó được nghỉ học nên kéo nhau ra sông chơi, bốn trai một gái toàn người trong buôn cả. Đến tầm 9h thì bé gái trong buôn mới chạy về báo là mấy bạn đi cùng bị đuối nước, chúng tôi chạy ra sông cứu mấy đứa lên bờ nhưng người tụi nó lúc này đã lạnh ngắt", bà Ayũn kể trên báo Tuổi trẻ. 

Càng đau đơn hơn là vợ chồng anh chị Ksor Y Nét khi hai con trai sinh đôi là em K.Y.Th. và K.Y.T. cùng bị chết đuối. "Trời sập rồi, mất hai con tôi chẳng tha thiết gì nữa. Hôm nay bạn bè, thầy cô cũng đến tiễn các con. Tôi đã dặn các con đừng nên tắm sông sau nhà vì nước sâu. Nếu hôm nay vợ chồng tôi đưa chúng nó lên rẫy thì làm sao xảy ra chuyện này", chị Nét xúc động.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày